NGUYỄN PHÚ TRỌNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

0
40
   

Hoài Nam Trần

Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu Đảng cộng sản Việt Nam có phải chịu trách nhiệm của người đứng đầu khi để nhiều cấp dưới của mình vi phạm đến mức mất chức, đưa con ruột của mình lên vị trí lãnh đạo cấp cao trong bộ máy của Đảng, dính tin đồn tham ô, tham nhũng! Tất cả những điều trên cho thấy ông đã vi phạm nghiêm trọng 19 điều mà Đảng viên không được làm.

Mới đây, Nguyễn Phú Trường, con trai Nguyễn Phú Trọng TBT đảng Cộng sản Việt Nam, được thăng chức vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Ban Tuyên giáo Trung ương. Đây là một vị trí đầy quyền lực mà ông Trọng dọn đường cho con trai mình lên trưởng Ban Tuyên Giáo, một chân ở Bộ Chính trị trong tương lai. Xem ra ông Trọng cũng không thể thoát được thói đời, người nói nhiều đạo lý đến đâu cũng khó bỏ được chữ tham. 

Tổng Trọng là người đứng đầu Bộ chính trị, giới thiệu lính ruột ông là Võ Văn Thưởng ra ngồi ghế Chủ tịch nước, Ông Huệ Vương cũng là người ông giới thiệu…. Những người này vi phạm nghiêm trọng, bị cách chức, hàng loạt cấp dưới nằm trong đường dây bị bắt là bí thư, chủ tịch tỉnh… 

Chưa nói có nhiều tin đồn, thời ông làm bí thư Hà Nội tay cũng đã nhúng chàm, thời ông làm TBT cũng đã nhận của tập đoàn Formosa Hà Tỉnh tượng ông Hồ nặng 50kg vàng. Vậy ông có sạch sẽ, liêm khiết không? Ai dám thanh tra, kiểm kê tài sản của gia đình ông? Xem ông có phải là vô sản không hay gia đình ông đô la, vàng đầy nhà…. Ông giỏi đóng kịch khi mặc chiếc áo rách ở tay khi đi thăm cử tri để báo chí chụp ảnh mà lừa nhân dân cả nước.

Câu hỏi nhiều người đặt ra là tại sao Nguyễn Phú Trọng với vai trò người đứng đầu lại không bị kỷ luật và chịu trách nhiệm của người đứng đầu? Có phải ông là ngoại lệ, là Hoàng Đế, không ai có thể buộc tội ông? 

Chế độ đã thối nát rồi nhân dân phải làm gì?

Người dân có sự chọn lựa để bầu người đại diện cho mình không? Khi quan chức bị phát hiện tham nhũng thì được hạ cánh an toàn!Toàn dân hãy thức tỉnh!

Giáo Làng

Advertisement
   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here