Lo cãi nhau đi bà con…!!!

0
22

 Xuan Hoai

1. Mấy hôm rồi, thấy mấy diễn viên Bộ Trưởng đóng tuồng “ Phí – Giá “, “ Giá – Phí”, rồi chui ra vào toilette mà nguyên đám phóng viên chạy theo vào chụp hình đã thấy thúi quắc…
Lo cãi nhau đi bà con…!!!
99 năm chuẩn bị cho “1000 năm” tập 2 đã được các lãnh đạo ( nick name “ bọn đầy tớ của dân” ) đồng ý dâng đất cho phương Bắc.
Giờ ai không có khả năng đi khỏi đất nước mà sống ảo, sống trên mây và sống hèn im lặng thì cũng im lặng tiếp đi, đừng có nói mấy người thể hiện chính kiến là “ ph.động “ nha. ( Tất nhiên, thời nào tụi cơ hội, lợi dụng, hai mang, sống theo chiều gió… cũng có )2. Mình không phải chuyên gia phân tích. Mình chỉ là người quan tâm đến tình hình đất nước, nhưng đã tìm hiểu vấn đề gì- dù nhỏ – thì tự tìm đọc nhiều nguồn. Bây giờ, google, youtube cập nhật từng giây miễn phí. Học thêm cách vượt tường lửa để cập nhật tin không có trên tivi, báo “ chính thống”.
Có những bạn, những người quen…nói mình dạo này hay đọc, chia sẻ, viết stt …” ph. động” quá.!!!!
Nghe mà thấy …thương cho mấy bạn quá !
Và mình nhận ra, bây giờ, nhiều người “phản động yêu nước” ( pđyn) ghê..!!☺️☺️
3. Mỗi stt nếu như tui được 300k thì chắc cái tụi VT nó phá sản từ bao nhiêu năm nay, vì số lượng người pđyn ngày càng đông. Mà thật ra, cái tụi VT đó nó “pđ” thiệt, nhưng nó không phải “pđyn” 😜, nên tui thà đi phụ việc dọn dẹp nhà cửa, một ngày hơn 300 k mà sống thanh thản, chứ đi theo cái tụi VT đó thì con cháu tui mấy đời không ngẩng mặt lên được, nha bạn.
Bạn nào thấy sợ liên quan, bạn lặng lẽ unfriend mình giúp. Nếu bạn thật sự thương và lo cho mình như bạn nói thì chỉ cách kiếm tiềm để mình nuôi 2 con nha. Hay xem có việc nào chân tay, cho mình xin 1 chỗ. Mình đội ơn lắm lắm.!!! Chứ đừng khuyên mình sống theo quan điểm của bạn. Mình đội ơn lắm lắm!!!
Mình chỉ là người ( cựu ) giáo viên, người mẹ luôn trả lời những thắc mắc của con bằng sự thật. Mình dạy học trò và con sống ngay thẳng, có đam mê, chính kiến, luôn cố gắng, biết tự chịu trách nhiệm…
(Vì sự tự trọng, tôn trọng đạo đức nghề nghiệp mà mình quyết định dừng việc đi dạy, chứ không phải mình ..không có/ không còn năng lực. dạy học.
Việc quản lý đánh giá mình thế nào, thật ra, phụ thuộc rất nhiều vào tầm nhìn, định hướng, quan điểm và cả áp lực..thành tích nữa, nên mình không bàn, không màng. Vì bản thân mình thấy quan điểm về giáo dục của mình khác rất nhiều với quan điểm của nền GD Việt Nam hiện nay. )
Riêng với vai trò người mẹ, muốn dạy con, mình phải sống như vậy. Vì con trẻ thông minh, tinh ý lắm. Lời nói và việc làm khác nhau, con trẻ nhận ra ngay.

Cũng như, bạn nói, bạn chỉ mong con bạn hạnh phúc. Bạn đã không hiểu đúng và biết cách yêu bản thân, sống sao và đấu tranh cho hạnh phúc của mình thì đừng mong dạy con hiểu đúng về hạnh phúc.
=========================
P/ S:
– Trên fb của mình, thể hiện quan điểm cá nhân của mình.