ĐỒNG TÂM – BIỂU TƯỢNG CỦA LÒNG DÂN

0
136
Cụ Lê Đình Kình-Tranh của Lê Sa Long

Sau cái chết của Cụ Kình, những người yêu tự do, những người khát khao về sự hòa bình cũng phải bàng hoàng cũng phải thốt lên “Ôi man rợ quá” Ghê tởm cho chế độ độc tài cộng sản quá.

Hoà bình chưa bao giờ lặp lại ở Việt Nam sau năm 1975, kết thúc nội chiến giữa hai miền Nam – Bắc, nhiều người lầm tưởng VN thế là thống nhất, thế là từ nay hoà bình lặp lại, vết thương chiến tranh sẽ xoá dần cho các thế hệ sau, bỏ hết ý thức hệ để chung tay xây dựng đất nước, xây dựng tổ quốc… Nhưng đâu phải.

Kết thúc nội chiến do Miền Bắc gây ra, cũng là lúc cả nước bước vào cuộc chiến mới, cuộc chiến ấy đã diễn ra 45 năm qua khi chế độ cầm quyền cộng sản chẳng hề che giấu là một chế độ ôm chân ngoại bang, man rợ sắt máu vẫn còn y nguyên không hề thay đổi trong tư duy người cộng sản.

Miền Bắc Miền Nam hồi chưa “thống nhất” luôn xem nhau là “thù địch”, nhưng “thống nhất” rồi cả hai miền phải chịu chung số phận như nhau đó là coi cộng sản là “thù địch”.

Chính sách đất đai bất hợp lý, đã tạo điều kiện cho quan chức cộng sản vừa ngu dốt vừa ác
lại vừa hèn nhiều kẽ hở để ăn. Cuộc chiến cả hai miền bước vào ấy là cuộc chiến đất đai giữa một bên chóp bu cộng sản có súng ống, có xe bọc thép và công an có nhà tù, và một bên là những người nông dân quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời.

Chiến tranh đất đai trong lịch sử hiện đại không thiếu vụ để nói đến, chẳng hạn như Đoàn Văn Vươn, Dương Nội, Thủ Thiêm, Thái Bình… nhưng nếu nói cuộc kháng chiến vĩ đại nhất của Nhân Dân không thể không nhắc tới Đồng Tâm.

Hình ảnh cả sư đoàn đem khí tài quân sự về bố ráp và khai hoả tấn công ở Đồng Tâm chỉ cướp đi giấy tờ đất đai, gây ra vụ thảm sát vô tiền khoáng hậu ấy chỉ cách đây mấy hôm thôi là một hình ảnh chấn động lương tri cho cả nhân loại.

Tuy nhiên, những đau thương mất mát ấy không thể nào lấy lại được. Nhà nước khủng bố cộng sản VN đã chiến thắng, nhưng chiến thắng nhân dân bằng súng ống bằng bom đạn ấy, có thể có 59ha đất, nhưng chắc chắn chẳng bao giờ có được lòng dân.

Cộng sản VN làm một chuyện quá ngu dốt mà quên rằng: đẩy thuyền là Dân, nhưng lật thuyền cũng chính là nhân dân.

Khai hoả tấn công vào Đồng Tâm, phát súng ấy cộng sản thực sự bắn vào HỒN DÂN TỘC. Đồng Tâm tuy đã mất đất, nhưng lòng Dân thì vẫn còn vẹn nguyên với Cụ Kình.
Phát súng cộng sản bắn Cụ Kình ấy, đồng nghĩa tự tay bắn cho mình phát ân huệ rồi.