Đối với người yêu phải đánh cho tan tác!

    0
    14
    Hình ảnh cô gái sau khi bị viên công an đánh. Nguồn: SV chợ Vinh

    JB Nguyễn Hữu Vinh

    Đại úy Lê Đức Mạnh, công tác tại đội An ninh Công an, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, là người đã đánh người mà anh ta yêu. Nguồn: Sinh viên chợ Vinh

    Câu chuyện về một tay đại úy an ninh Nghệ An cho em gái đánh người yêu vì cái tội… chán yêu, đang lan truyền chóng mặt trên mạng. Câu chuyện được Nạn nhân kể lại như sau:

    Vào khoảng 20h10 ngày 29/9, Đại úy Lê Đức Mạnh đến chỗ làm của em đe doạ và lôi em ra khỏi chỗ làm để cho em gái anh ta đánh. Đại uý Mạnh ôm em, xé áo em và giữ em lại để cho em gái anh ta đánh em, em bị chảy máu đầu rất nhiều phải đi cấp cứu. Sau khi đánh em xong anh ta còn nhắn tin hăm doạ và chửi em.

    Nạn nhân cho biết thêm: Trước đó anh ta có tán em và mời em về nhà ăn cơm để ra mắt mẹ anh ta, nhưng em không đồng ý. Tiếp đó anh ta đòi đưa em đi làm nhưng em cũng không chịu nên anh ta cho rằng em không tôn trọng tình cảm của anh ta nên anh ta hăm doạ em.

    Vậy em đăng bài này mong cư dân mạng, các cơ quan chức năng đòi lại công bằng cho em. Em đang rất đau nên không thể nói gì thêm.

    Nguồn: chợ sinh viên Vinh.

    LỜI BÀN:

    Nhiều người phản đối ầm ầm rằng tư cách công an, rằng bác Hồ dặn thế lọ, thế chai… này nọ.

    Nhưng, tớ ngẫm là không có gì lạ ở đây. Bởi:

    – Nếu nó không đủ tư duy bạo lực để đánh người, thì ai tuyển nó vào làm công an? Càng đánh được người thân yêu, thì chứng tỏ tính bạo lực của chuyên chính vô sản càng có giá trị.

    – Thời xưa, CCRĐ đảng ta đã cổ vũ cho con tố cha, vợ tố chồng, con đánh cha là chuyện… bình thường chứ người yêu đã là cái gì. Thế mới xứng đáng cánh tay đắc lực của đảng.

    – Thời nay, công an là vua, là chúa, là nhà nước, là pháp luật, là lẽ phải, là đạo đức… là tất cả. Nên làm gì chẳng được.

    Mới cách đây không lâu, chính lực lượng này đã đánh dân Quỳnh Lưu tan tác khi đi đòi quyền lợi đó thôi.

    Cũng chính lực lượng này đã bảo kê dẫn đám “cờ đỏ” đi phá nhà thờ, khủng bố giáo dân ở Diễn Châu đấy thôi.

    – Trong cái gọi là “Sáu điều bác hồ dạy CAND” làm đíu gì có câu nào dặn “đối với cha mẹ, ông bà, người thân…” mà chỉ có đảng, chính phủ, địch…

    – Xa hơn, trong cái gọi là “Năm điều bác hồ dạy thiếu niên, nhi đồng” làm gì có điều nào yêu gia đình, ông bà, cha mẹ hay người thân?

    Cộng sản, nghĩa là Tam Vô: Vô gia đình, Vô tổ quốc, vô thần.

    Vậy thì có chi là lạ. Đây cũng là bài học cho các cháu khi tìm chồng hay người yêu. Và cũng là bài học cho những gia tộc, cha mẹ, họ hàng nào mà cứ đẩy con vào làm công an.

    Chắc chắn gia đình và dòng tộc nhà nó bị bại hoại bởi đạo đức, gia phong bị phá nát từ đó.

    Hình ảnh cô gái sau khi bị viên công an đánh. Nguồn: SV chợ Vinh

    Một đoạn chat giữa cô gái với viên công an Lê Đức Mạnh