“ Chúng ta sẽ không bỏ cuộc”.

0
874
Phan Hùng và Nguyễn Sin
 Lê Mỹ Hạnh

Sài Gòn cũng có công an, có hội phụ nữ (hoạt động từ tiền thuế, phí do người dân nai lưng đóng góp)
Tôi thực sự không muốn nhìn thấy cảnh tượng này. Tôi đã bị khủng hoảng và ám ảnh bởi những hành động man rợ như thế này của lũ côn đồ đối với tôi suốt một thời gian dài. Cái cảm giác shock vì bị xịt hơi cay vào mặt, bị đạp những cú đạp vào ngực, vào đầu, vào bụng … làm tôi nghẹt thở như bị đuối nước. Lúc đó tôi nghĩ mình sẽ chết. Mặc dù trước đó tôi cũng biết và chuẩn bị tâm lý rằng mình sẽ phải chịu những trận đòn thù như vậy. Mỗi khi ở một mình trong phòng hoặc bước chân ra ngoài… cứ thấy người lạ hoặc những tiếng động, tiếng bước chân… là tôi hoảng sợ, tim đập dồn. Đó là khoảng thời gian kinh khủng nhất tôi phải chịu đựng.
Rồi tôi cũng lấy lại được tinh thần. Tôi sẽ lại tiếp tục hành trình của mình. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng tôi. Và một điều chưa bao giờ tôi quên. Đó là lời hứa với những vị Luật sư của mình: “ Chúng ta sẽ không bỏ cuộc”.
Nữ nạn nhân, nhà hoạt động vì môi trường: Lê Mỹ Hạnh
………………………………..

Sài Gòn cũng có công an, có hội phụ nữ (hoạt động từ tiền thuế, phí do người dân nai lưng đóng góp)Tôi thực sự không muốn nhìn thấy cảnh tượng này. Tôi đã bị khủng hoảng và ám ảnh bởi những hành động man rợ như thế này của lũ côn đồ đối với tôi suốt một thời gian dài. Cái cảm giác shock vì bị xịt hơi cay vào mặt, bị đap những cú đạp vào ngực, vào đầu, vào bụng … làm tôi nghẹt thở như bị đuối nước. Lúc đó tôi nghĩ mình sẽ chết. Mặc dù trước đó tôi cũng biết và chuẩn bị tâm lý rằng mình sẽ phải chịu những trận đòn thù như vậy. Mỗi khi ở một mình trong phòng hoặc bước chân ra ngoài… cứ thấy người lạ hoặc những tiếng động, tiếng bước chân… là tôi hoảng sợ, tim đập dồn. Đó là khoảng thời gian kinh khủng nhất tôi phải chịu đựng.Rồi tôi cũng lấy lại được tinh thần. Tôi sẽ lại tiếp tục hành trình của mình. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng tôi. Và một điều chưa bao giờ tôi quên. Đó là lời hứa với những vị Luật sư của mình: “ Chúng ta sẽ không bỏ cuộc”.Nữ nạn nhân, nhà hoạt động vì môi trường: Lê Mỹ Hạnh………………………………..Phát tán video: Phan Hùng, bạn "hiệp sĩ " Nguyễn SinThời gian diễn ra vụ hành hung: Tháng 5/2017Phản hồi của công an HCM: Đến nay vẫn chưa có phản hồi.

Posted by Đỗ Cao Cường on Thursday, May 17, 2018


Phát tán video: Phan Hùng, bạn “hiệp sĩ ” Nguyễn Sin
Thời gian diễn ra vụ hành hung: Tháng 5/2017
Phản hồi của công an HCM: Đến nay vẫn chưa có phản hồi.