Cháy chợ của người Việt ở biên giới Séc – Đức

    0
    518
    Đám cháy đã thiêu hủy 1/4 khu chợ
    Đêm 6 rạng sáng 7/11/2017,  một đám cháy lớn đã thiêu trụi một phần khu chợ „Dragon Bazar“ ở Cheb trên lãnh thổ Cộng hòa Séc, sát biên giới với Đức. Đây là một trong những khu chợ châu Á lớn nhất ở Séc có phần lớn là người Việt kinh doanh buôn bán.

    Vào khoảng 21 giờ ngày 6/11, đám cháy đã được phát hiện và báo với lực lượng cứu hỏa Séc, đến 21 giờ 40, lực lượng cứu hỏa ở Waldsassen thuộc Đức ở gần đó cũng được cấp báo. Khi 20 xe cứu hỏa của Séc và Đức được huy động nhanh chóng tới nơi thì lửa đã cháy đỏ rực, lan nhanh ra trên hai chục gian hàng. Ông Loenz Müller, Thanh tra cứu hỏa của huyện cho biết, rất nhiều hàng hóa bị cháy, trong đó có nhiều hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng như túi Louis-Vuitton, áo phông Adidas, áo sơ mi Boss và không loại trừ có cả ma túy đá Crystal Meth… vì mùi hôi thối nồng nặc.

    Nhưng không chỉ có vậy. Nhiều loại pháo bị cấm ở Đức cũng liên tục phát nổ. Ông Jiri Kubec, Giám đốc an ninh thị trấn Cheb cho biết, ngọn lửa lan nhanh ở phía trước khu chợ và thiêu hủy khoảng ¼ khu chợ. Do đám cháy lớn nên xe cứu hỏa từ các địa phương Sokolov, Haje, Kynsperk, Hazlov và Brezova thuộc Séc đã được huy động và sự hợp tác với lực lượng cứu hỏa ở Waldsassen bên kia biên giới thuộc Đức cũng rất tốt đẹp.

    Tuy nhiên, vấn đề khó khăn với lính cứu hỏa là việc cung cấp nước. Do tại chỗ không có nước nên xe chở nước có dung lượng 4000 và 9000 lít được huy động chạy con thoi chở nước từ Cheb thuộc Séc và từ Hundsbach thuộc Đức tới để dập lửa.

    Tới nửa đêm, lính cứu hỏa đã cơ bản kiểm soát được đám cháy, chỉ còn dập nốt những đám tro có nguy cơ gây cháy trở lại. Việc kiểm tra và dập nốt những đám cháy nhỏ đã được tiếp tục vào sáng ngày 7/11. Các nhà điều tra cũng bắt đầu công việc tìm kiếm nguyên nhân đám cháy. Ông Kubec cho biết, rất may là không ai bị thương, thiệt hại trước mắt ước tính khoảng 100.000 Euro.

    Sáng ngày 7/11, khu chợ như bị chia đôi. Phía trước khu chợ bị cháy đã bị cảnh sát ngăn lại, một số người Việt mắt đỏ hoe nhìn đồ vật cháy trụi. Một người phụ nữ Việt vừa khóc vừa than thở: Chị tôi có một gian hàng ở đây, nhưng bây giờ bị mất tất cả rồi, thật là thảm họa. Nhưng ở phía sau khu chợ, việc kinh doanh buôn bán vẫn được tiếp tục.

    Văn Long – Thoibao.de (Theo báo chí Đức)

    —-