Ông Trump đặt tên phòng khiêu vũ của mình theo tên “Hội trường đóng dấu cao su” của Bắc Kinh.
NGÀY 25 THÁNG 9
Ông ấy đã dẫn ông Tập đi tham quan khu vực này một ngày trước khi đưa ông Tập đi xem Hiến pháp.
Ông Trump đã đặt tên cho phòng khiêu vũ đang được xây dựng trên nền của Cánh Đông cũ — theo ông là 400 triệu đô la, theo nhà thầu là 600 triệu đô la, một nửa trong số đó là tiền thuế của người dân. Ông gọi nó là Đại lễ đường Hoa Kỳ . Mao Trạch Đông đã xây dựng đại lễ đường nguyên bản ở Quảng trường Thiên An Môn, và ông Tập Cận Bình đã sử dụng điều đó để chứng minh rằng cơ quan lập pháp Trung Quốc không bao giờ cần phải có vai trò quan trọng.
Hôm thứ Năm, Trump đã dẫn Tập Cận Bình đi ngang qua bãi cỏ phía Nam để xem công trình. Ông ấy đã chỉ cho Tập Cận Bình bãi đáp trực thăng mới và chỉ vào vị trí xây dựng phòng khiêu vũ phía xa. Trump nói với các phóng viên rằng, “Tập Cận Bình là một chuyên gia về đá… và ông ấy rất thích đá granit tốt.” Tờ New York Times đưa tin Tập Cận Bình giữ vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc. Trump đã tặng Tập Cận Bình một bức tượng chim đại bàng.
Sikorsky, công ty con của Lockheed Martin chuyên chế tạo trực thăng Marine One, đã trả từ 5 đến 6 triệu đô la cho sân trực thăng đó. Ông Trump đã cho tạc nó từ đá granit đen California với con dấu tổng thống được khảm trắng, ký tên lên một phiến đá — chữ ký của ông ẩn ở phía sau đầu chim đại bàng — rồi hai tháng sau ra lệnh lát lại cho bằng phẳng để làm sân hiên cho các bữa tiệc. Các đội thi công đã làm việc suốt ngày đêm, tốn thêm khoảng 875.000 đô la, để hoàn thiện nó cho ông Tập Cận Bình.
Vào ngày ông Tập Cận Bình đặt chân đến, tờ Washington Post đã công bố các bản vẽ. James McCrery II, kiến trúc sư đầu tiên, đã từ chức vào tháng 10 năm ngoái sau khi cảnh báo rằng thiết kế của Trump có quá ít lối thoát hiểm và không có cách nào ngăn chặn đám cháy nhà bếp lan sang phòng đầy khách. Trump đã đáp lại những lời cảnh báo bằng một cây bút Sharpie đen. Ông vẽ phòng khiêu vũ lớn hơn. Ông gạch bỏ các hành lang phục vụ và cầu thang. Những tờ giấy được đánh dấu được cho vào một hộp có nhãn “Tài liệu mang dấu ấn của Tổng thống”. Khi McCrery nêu ra các quy định xây dựng, Trump nói với ông rằng không có quy định nào áp dụng tại Nhà Trắng. “Tôi chính là quy định”, ông nói.
Hôm nay, Trump đích thân đưa Tập Cận Bình đến Cục Lưu trữ Quốc gia, để cho ông ấy xem, theo lời ông ấy, “một số kho báu vĩ đại nhất của lịch sử hào hùng đó” — Hiến pháp và Tuyên ngôn Nhân quyền. Tập Cận Bình sẽ đứng trước trang văn bản trao quyền chi tiêu và xây dựng cho Quốc hội — và một tòa án phúc thẩm liên bang đã nói với Trump trang văn bản đó có ý nghĩa gì đối với căn phòng này.
Ông Trump đã trải thảm đỏ hai lần và triển khai lực lượng vũ trang khắp mọi nơi. Hôm thứ Tư, ông chờ trên đường băng tại Căn cứ Liên hợp Andrews dưới chân tấm thảm đỏ dài 30 mét — bằng chiều rộng bãi đáp trực thăng của ông — trong khi binh lính quỳ xuống để trải phẳng thảm trước khi ông Tập Cận Bình bước xuống; đài CBS gọi việc một tổng thống đón tiếp lãnh đạo ngay cạnh máy bay là điều hiếm thấy. Sáng thứ Năm, ông đã bố trí tới 479 binh sĩ dọc theo đường South Drive và cho một máy bay B-2 cùng bốn máy bay F-22 bay phía trên. Tối hôm đó, ông Tập Cận Bình bước trên tấm thảm đỏ thứ hai vào Cổng Bắc, được bao quanh bởi các binh sĩ.
Ông Trump đã dùng bữa tối tại Đại lễ đường Nhân dân hồi tháng Năm, trong chuyến thăm cấp nhà nước của mình. Ông nói: “Đây là một đại lễ đường rất lớn, nhưng chúng ta sẽ làm cho nó hoành tráng hơn nữa.”
Căn phòng mà ông Trump đang sao chép được xây dựng trong vòng mười tháng vào năm 1959 để làm nơi họp của Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc, và nó vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay. Gần 3.000 đại biểu đến đây mỗi năm một lần để bỏ phiếu về những quyết định mà Bộ Chính trị đã thông qua. Năm 2018, các đại biểu đã bỏ phiếu với tỷ lệ 2.958 phiếu thuận và 2 phiếu chống để ông Tập Cận Bình nắm quyền suốt đời.





































