Những tấm séc hoàn tiền trị giá 500 đô la của ông Trump đang được gửi đến các hộ gia đình. Những lá thư đi kèm chứa đựng thông tin sai lệch một cách trắng trợn.
Tác giả: Zeeshan Aleem
Ngày 7 tháng 10 năm 2026, 6:00 sáng EDT
Những tấm séc hoàn tiền trị giá 500 đô la—một chiêu trò liên quan đến Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (ACA)—của Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu đến tay gần một triệu người Mỹ. Những lá thư đi kèm là ví dụ điển hình cho kiểu thông tin sai lệch đặc trưng của ông Trump, đồng thời nhấn mạnh rằng chiến dịch phát séc này chỉ là một mánh khóe rẻ tiền núp bóng chủ nghĩa dân túy.
Theo tin từ tờ USA Today, những lá thư này nói với người nhận rằng: “Trong nhiều năm, chính quyền Biden đã thu quá mức số tiền cần thiết từ quý vị để chi trả cho hoạt động của trang HealthCare.gov. Số tiền đó thuộc về những người Mỹ làm việc chăm chỉ chứ không phải của Chính phủ, và giờ đây, tôi đang hoàn trả nó cho quý vị!” Thư cũng ghi rõ khoản hoàn tiền này dành cho những người Mỹ không nhận trợ cấp bảo hiểm, và khẳng định: “Quý vị đã đóng góp vào Hệ thống đầy khiếm khuyết này, và giờ đây cuối cùng quý vị cũng nhận lại được một phần nào đó.”
Đây là kiểu tuyên truyền điển hình của ông Trump: Nội dung lá thư có chứa một phần sự thật nhỏ, nhưng lại được trình bày theo cách gây hiểu lầm nghiêm trọng.
NHỮNG TẤM SÉC 500 ĐÔ LA CỦA ÔNG KHÔNG PHẢI LÀ LIỀU THUỐC XOA DỊU, MÀ LÀ MỘT CHIÊU TRÒ TOAN TÍNH NHẰM DỤ DỖ NGƯỜI MỸ.
Để chi trả cho các tấm séc này, ông Trump đã sử dụng một quỹ chính phủ được đóng góp bởi các công ty bảo hiểm y tế nhằm duy trì hoạt động của thị trường bảo hiểm ACA—bao gồm tiếp thị, tiếp cận cộng đồng và hỗ trợ đăng ký. Một phần chi phí này được chuyển sang cho khách hàng vì nó khiến các công ty bảo hiểm tăng mức phí bảo hiểm.
Điểm có phần đúng trong tuyên bố của ông Trump là ông thực sự đã sử dụng khoản tiền dư thừa có từ trước nhiệm kỳ thứ hai của mình để phát hành những tấm séc này. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào chứng minh cho tuyên bố của ông Trump rằng khoản tiền này là kết quả của sự “quản lý yếu kém nghiêm trọng” từ phía ông Biden—hay thậm chí là kết quả từ bất kỳ hành động nào của ông Biden. Theo tin từ hãng thông tấn AP: “Bà Cynthia Cox, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc chương trình ACA tại tổ chức phi lợi nhuận chuyên nghiên cứu về y tế KFF, cho biết hoàn toàn có khả năng khoản tiền mà ông Trump cam kết thực chất đến từ các khoản phí được thu trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Theo phân tích của KFF, chính quyền nhiệm kỳ đầu của ông đã thu từ các công ty bảo hiểm khoản phí người dùng lớn hơn mức chi tiêu, dẫn đến khoản dư thừa ước tính khoảng 1 tỷ USD chưa được sử dụng.”
Như vậy, rất có thể khoản thặng dư này đã được tích lũy ngay dưới thời ông Trump, một phần do trong nhiệm kỳ đầu, ông đã cắt giảm mạnh chi tiêu cho các nỗ lực giúp công chúng tiếp cận dễ dàng hơn với thị trường bảo hiểm ACA. Và tất nhiên, việc một quỹ có dư tiền không phải là bằng chứng hiển nhiên cho thấy có hành vi sai phạm nào đó.
Mặc dù không có bằng chứng nào về hành vi mờ ám — và có khả năng số tiền này tích tụ một phần do chính thói quen chi tiêu của ông Trump — ông vẫn muốn tô vẽ những tấm séc này như một hành động can thiệp đầy anh hùng nhằm chống lại những sai phạm của ông Biden và một “Hệ thống” đầy mờ ám.
Tuy nhiên, phần trơ trẽn nhất trong chiêu trò của ông Trump nằm ở cách những tấm séc này được dùng để đánh lạc hướng dư luận khỏi vai trò của chính đảng ông trong việc khiến phí bảo hiểm tăng vọt. Việc Đảng Cộng hòa từ chối gia hạn các khoản trợ cấp theo Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (ACA) vào năm ngoái đã khiến nhóm người đủ điều kiện nhận khoản séc 500 đô la của ông Trump phải gánh chịu mức tăng phí bảo hiểm lên tới hàng nghìn đô la. Đối với nhiều người sắp nhận được khoản tiền này, số tiền đó thậm chí không đủ bù đắp khoản chênh lệch chi phí cho một tháng đóng bảo hiểm y tế. Hơn nữa, như tờ *The New York Times* đã chỉ ra, khoảng 3 triệu người không còn khả năng chi trả cho các gói bảo hiểm ACA do các khoản trợ cấp bị cắt bỏ thậm chí còn không đủ điều kiện để nhận những tấm séc này.
Như tôi đã viết trước đây, việc phát những tấm séc này giống như hành động “vẫy mồi nhử là tiền mặt miễn phí trước mắt người dân Mỹ, tựa như cách cha mẹ đưa món đồ chơi ra trước mặt đứa trẻ đang quấy khóc, với hy vọng rằng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, đứa trẻ sẽ bị thu hút mà quên đi quá khứ cũng như chẳng còn bận tâm đến tương lai.”
Mặc dù ông Trump khẳng định trong thư rằng mình đang “đấu tranh để đặt người dân Mỹ lên HÀNG ĐẦU”, nhưng ông không phải là người hùng trong chuyện này; trái lại, ông chính là kẻ phản diện. Ông đã làm tăng chi phí chăm sóc sức khỏe, gia tăng lợi nhuận cho các tập đoàn bảo hiểm y tế và chưa từng một lần đưa ra ý tưởng hiệu quả nào nhằm mở rộng phạm vi bảo hiểm cho người dân Mỹ. Những tấm séc 500 đô la này không phải là liều thuốc xoa dịu, mà là một chiêu trò đầy toan tính nhằm lôi kéo những người dân Mỹ — những người chưa hiểu rõ về chính sách y tế thực sự của ông Trump — bỏ phiếu cho Đảng Cộng hòa. Hãy hy vọng rằng chiêu trò này sẽ không thành công.









































