Hôm Chủ nhật, Lầu Năm Góc đã điều toàn bộ 12 chiếc máy bay ném bom B-1 trở về nước. Đến thứ Ba, lực lượng cảnh sát phụ trách vụ việc đã thực hiện vụ bắt giữ thứ bảy, nhưng không nêu tên quốc gia nào hay buộc tội bất kỳ ai.
Ông Donald Trump tuyên bố mình biết rõ kẻ đã đưa ra lời đe dọa nhắm vào căn cứ RAF Fairford, trong khi cảnh sát điều tra vụ việc lại nói rằng họ không biết.
Hôm thứ Hai, Tổng thống phát biểu: “Chúng tôi thực sự biết những kẻ đã đưa ra lời đe dọa. Chúng có liên hệ với Iran.” Một ngày trước đó, Lầu Năm Góc đã điều những chiếc máy bay ném bom cuối cùng rời khỏi căn cứ ở Gloucestershire—gồm 12 chiếc B-1B—với thông báo rằng chúng đã “được tái triển khai về các căn cứ tại Hoa Kỳ.” Tuy nhiên, ông Trump lại mô tả động thái này chỉ là “di chuyển loanh quanh một chút, không đi quá xa.”
Vào thứ Ba, cảnh sát chống khủng bố Anh thông báo đã bắt giữ người thứ bảy—một thanh niên người Anh 22 tuổi bị bắt tại Westminster. Bà Vicki Evans, người điều phối cuộc điều tra, cho biết các nhóm của bà đang làm việc “không kể ngày đêm và khẩn trương để xác định động cơ đằng sau các sự kiện tại Gloucestershire.” Sau chín ngày, vẫn chưa có ai bị buộc tội và chưa có quốc gia nào bị nêu tên; điều này đồng nghĩa với việc cảnh sát vẫn chưa thể công khai lý do tại sao có người lái xe đến Fairford.
Ông Trump từng có hành động tương tự trước đây. Lần đầu tiên là vào ngày 27 tháng 9, khi cuộc gọi khẩn cấp của một nông dân đã dẫn cảnh sát đến chỗ ba chiếc xe tải ở Whelford—ngôi làng nằm ngay sát căn cứ. Các sĩ quan đã bắt giữ năm người ở độ tuổi đôi mươi, tìm thấy xăng nhưng không phát hiện chất nổ nào. Cuối ngày hôm đó, ông Trump phát biểu trước đám đông ở Chicago rằng các cơ quan tình báo Mỹ và Anh “đã theo dõi chúng từ lâu và chúng tôi đã tóm được chúng.” Tuy nhiên, giới chức Whitehall nói với đài BBC rằng chiến dịch này “không xuất phát từ thông tin tình báo,” và ngay ngày hôm sau, cảnh sát đã cho cả năm người được tại ngoại. Ông Trump đã bình luận về việc này: “Tôi sẽ không làm như vậy.”
Vậy, ai là kẻ đã điều những chiếc xe tải đó đến?
Cách đây năm ngày, cảnh sát đã đề cập đến khả năng có sự liên quan của một quốc gia nước ngoài. Vào ngày 1 tháng 10, khi thông báo về vụ bắt giữ thứ sáu, bà Evans cho biết các nhóm của bà đang “xem xét mọi khía cạnh có thể – bao gồm cả khả năng có sự tham gia của một quốc gia nước ngoài.” Tuy nhiên, tuyên bố hôm thứ Ba về vụ bắt giữ thứ bảy lại không nhắc đến quốc gia nước ngoài nào; thay vào đó, tuyên bố này cho biết động cơ vụ việc vẫn đang được xác định.
Thủ hiến Andy Burnham cho rằng có “dấu hiệu rõ ràng” cho thấy Iran “có dính líu,” trong khi Văn phòng Thủ tướng Anh khẳng định căn cứ vẫn an toàn, còn Đại sứ quán Iran tại London thì gọi những đồn đoán này là “vô căn cứ và ác ý.” Người bị bắt thứ sáu – một thanh niên 25 tuổi mang hai quốc tịch Anh và Iran – đã được tại ngoại giống như năm người trước đó. Thanh niên 22 tuổi là người duy nhất trong số bảy người bị bắt vẫn đang bị tạm giữ.
Vào ngày 28 tháng 9, khi được hỏi liệu Iran có đứng sau vụ việc tại Fairford hay không, ông Trump đã nói: “có thể là vậy.” Ông nói thêm: “Tôi biết câu trả lời. Tôi có thể nói rất cụ thể, nhưng tôi thà không nói ra.” Đến thứ Hai, ông đã công khai điều đó.
Đã hai lần Tổng thống tuyên bố nắm thông tin về vụ Fairford mà phía điều tra chưa đưa ra được: lần đầu là về một chiến dịch giám sát kéo dài – điều mà giới chức Anh (Whitehall) khẳng định không phải là nguồn gốc dẫn đến các vụ bắt giữ – và lần này là danh tính những kẻ đứng sau mối đe dọa. Hoặc là Washington đã tiết lộ cho cảnh sát Anh thông tin mà họ chưa thể chứng minh, hoặc là Tổng thống lại đưa ra nhận định đi trước cả bằng chứng thực tế. Sự khác biệt này rất quan trọng vì các máy bay ném bom đã rời đi. Lầu Năm Góc đã rút chúng về ngay trước ngày ông Trump chỉ đích danh thủ phạm, dựa trên một mối đe dọa mà ông mô tả nhưng cảnh sát thì không.
Thời hạn tạm giữ đối với thanh niên 22 tuổi đang trôi qua: hoặc anh ta sẽ là người đầu tiên bị chính thức buộc tội trong vụ án, hoặc sẽ là người thứ bảy được tại ngoại; và việc bắt giữ bảy người mà không có ai bị buộc tội sẽ là điều khó để bà Evans giải trình trong lần thông báo tới. Ông Burnham – người đã chỉ đích danh Iran – sẽ phải đối mặt với câu hỏi mà ông Trump đã đặt ra: liệu London có yêu cầu Washington cung cấp thông tin mà Tổng thống tuyên bố nắm giữ hay không, và nếu có, tại sao cảnh sát vẫn đang loay hoay xác định động cơ? Trong khi đó, căn cứ Fairford vẫn tiếp tục hoạt động, được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng lại vắng bóng các máy bay ném bom. Chia sẻ
Quay lại trang chủ The Narativ
Donald Trump tuyên bố ông biết ai đã đe dọa căn cứ RAF Fairford, trong khi cảnh sát đang điều tra vụ việc lại nói rằng họ chưa xác định được danh tính kẻ đe dọa.
Hôm thứ Hai, Tổng thống phát biểu: “Chúng tôi thực sự biết những kẻ đã đưa ra lời đe dọa. Chúng có liên hệ với Iran.” Một ngày trước đó, Lầu Năm Góc đã điều các máy bay ném bom cuối cùng rời khỏi căn cứ ở Gloucestershire—gồm 12 chiếc B-1B mà họ cho biết đã “được tái triển khai về các căn cứ thường trực tại Hoa Kỳ.” Tuy nhiên, ông Trump lại mô tả động thái này chỉ là “di chuyển loanh quanh một chút, không đi xa lắm.”
Vào thứ Ba, cảnh sát chống khủng bố Anh thông báo đã bắt giữ người thứ bảy—một thanh niên người Anh 22 tuổi bị bắt tại Westminster. Bà Vicki Evans, người điều phối cuộc điều tra, cho biết các nhóm của bà đang làm việc “ngày đêm và khẩn trương để xác định động cơ đằng sau các sự kiện tại Gloucestershire.” Sau chín ngày, chưa có ai bị buộc tội và cũng chưa có quốc gia nào bị nêu tên; điều này đồng nghĩa với việc cảnh sát vẫn chưa thể công khai lý do tại sao những người này lại lái xe đến Fairford.
Ông Trump từng có hành động tương tự trước đây. Lần đầu tiên là vào ngày 27 tháng 9, khi cuộc gọi khẩn cấp của một người nông dân đã dẫn cảnh sát đến chỗ ba chiếc xe tải ở Whelford—ngôi làng nằm ngay sát căn cứ. Các sĩ quan đã bắt giữ năm người ở độ tuổi đôi mươi, thu giữ xăng nhưng không tìm thấy chất nổ nào. Cuối ngày hôm đó, ông Trump phát biểu trước đám đông ở Chicago rằng các cơ quan tình báo Mỹ và Anh “đã theo dõi họ từ lâu và chúng tôi đã tóm được họ.” Tuy nhiên, giới chức Whitehall nói với đài BBC rằng chiến dịch này “không xuất phát từ thông tin tình báo,” và ngay ngày hôm sau, cảnh sát đã cho phép cả năm người được tại ngoại. Ông Trump đã bình luận về việc này: “Tôi sẽ không làm như vậy.”
Vậy, ai là người đã điều những chiếc xe tải đó đến?
Cách đây năm ngày, cảnh sát đã đề cập đến khả năng có sự liên quan của một quốc gia nước ngoài. Vào ngày 1 tháng 10, khi thông báo về vụ bắt giữ thứ sáu, bà Evans cho biết các nhóm của bà đang “xem xét mọi khía cạnh có thể – bao gồm cả khả năng có sự tham gia của một quốc gia nước ngoài.” Tuy nhiên, tuyên bố hôm thứ Ba về vụ bắt giữ thứ bảy lại không nhắc đến quốc gia nước ngoài nào; thay vào đó, thông báo cho biết động cơ vụ việc vẫn đang được xác định.
Thủ tướng Andy Burnham cho rằng có “dấu hiệu rõ ràng” cho thấy Iran “có dính líu,” trong khi Văn phòng Thủ tướng Anh khẳng định căn cứ vẫn an toàn, còn Đại sứ quán Iran tại London thì gọi những đồn đoán này là “vô căn cứ và đầy ác ý.” Người bị bắt thứ sáu – một thanh niên 25 tuổi mang hai quốc tịch Anh và Iran – đã được tại ngoại giống như năm người trước đó. Thanh niên 22 tuổi là người duy nhất trong số bảy người bị bắt vẫn đang bị tạm giữ.
Vào ngày 28 tháng 9, khi được hỏi liệu Iran có đứng sau vụ việc tại Fairford hay không, ông Trump đã nói: “có thể là vậy.” Ông nói thêm: “Tôi biết câu trả lời. Tôi có thể nói rất cụ thể, nhưng tôi thà không nói ra.” Đến thứ Hai, ông đã công khai điều đó.
Đã hai lần Tổng thống tuyên bố nắm thông tin về vụ Fairford mà phía điều tra chưa hề đưa ra: lần đầu là về một chiến dịch giám sát kéo dài – điều mà giới chức Anh (Whitehall) khẳng định không phải là nguồn gốc dẫn đến các vụ bắt giữ – và lần này là danh tính những kẻ đứng sau mối đe dọa. Hoặc là Washington đã tiết lộ cho cảnh sát Anh thông tin mà họ chưa thể chứng minh, hoặc Tổng thống lại đưa ra nhận định đi trước cả bằng chứng thực tế. Sự khác biệt này rất quan trọng vì các máy bay ném bom đã rời đi. Lầu Năm Góc đã rút chúng về ngay trước ngày ông Trump chỉ đích danh thủ phạm, dựa trên một mối đe dọa mà ông mô tả nhưng cảnh sát thì không.
Thời hạn tạm giữ đối với thanh niên 22 tuổi đang trôi qua: hoặc anh ta sẽ trở thành người đầu tiên bị chính thức buộc tội trong vụ án, hoặc sẽ là người thứ bảy được tại ngoại; và việc có tới bảy vụ bắt giữ mà không có cáo buộc nào được đưa ra sẽ khiến bà Evans gặp khó khăn khi giải trình trong lần thông báo tới. Ông Burnham – người đã công khai chỉ đích danh Iran – sẽ phải đối mặt với câu hỏi mà ông Trump đã đặt ra: liệu London có yêu cầu Washington cung cấp thông tin mà Tổng thống tuyên bố nắm giữ hay không, và nếu có, tại sao cảnh sát vẫn đang loay hoay xác định động cơ vụ việc? Trong khi đó, căn cứ Fairford vẫn tiếp tục hoạt động, được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng lại vắng bóng các máy bay ném bom.







































