FiveStack | 5 tin tức nổi bật nhất
ZEV SHALEV VÀ DEAN BLUNDELL
NGÀY 26 THÁNG 5
Các quan chức Iran hôm thứ Hai đã nói với Washington rằng hãy phớt lờ những bài đăng của Donald Trump trên Truth Social về một thỏa thuận hòa bình. Theo lời một cuộc họp kín ở Tehran được sử dụng và sau đó được New York Times, Washington Post, CNN, Axios, Reuters và Al Jazeera xác nhận, đó chỉ là “màn kịch chính trị dành cho khán giả trong nước”. Đến chiều thứ Ba, cụm từ đó đã tràn ngập mọi bài báo trên Fivestack. Tổng thống bước vào bệnh viện Walter Reed và bước ra chỉ đăng một từ viết hoa toàn bộ. Ông triệu tập toàn bộ nội các đến Camp David vào ngày mai vì cuộc tấn công mà ông ra lệnh hôm thứ Hai đã làm đổ vỡ các cuộc đàm phán mà ông tuyên bố hôm thứ Sáu gần như đã hoàn tất. Ông yêu cầu tám quốc gia Hồi giáo Sunni tham gia Hiệp định Abraham trong một cuộc điện thoại và đường dây bị im lặng. Một tòa án liên bang ở Birmingham — với hai thẩm phán do Trump bổ nhiệm trong hội đồng — nói với Alabama rằng việc phân chia lại khu vực bầu cử của họ không “đặc biệt phức tạp hoặc sát nút”. Và cuộc điều tra của chúng tôi được công bố sáng nay đã cho thấy nguồn tiền tài trợ cho hoạt động của Jeffrey Epstein đến từ đâu: một bức tranh tĩnh vật Georges Braque năm 1911, một khoản chuyển khoản khứ hồi 30 triệu đô la, và một ngân hàng nằm trên ba phía của cùng một chiếc bàn. Sân khấu ở trên. Máy móc ở dưới.
Walter Reed — Từ “HOÀN HẢO” của Trump và không gì khác
Hôm thứ Ba, Donald Trump bước vào bệnh viện Walter Reed và khi ra về chỉ đăng một từ duy nhất viết hoa trên mạng xã hội: HOÀN HẢO . Đó là toàn bộ thông tin được công bố về lần khám sức khỏe thứ tư trong nhiệm kỳ thứ hai của ông – lần thứ ba ông đến Walter Reed trong vòng mười ba tháng. Ông sẽ bước sang tuổi 80 vào tháng Sáu. Bác sĩ Jonathan Reiner, cựu bác sĩ riêng của Dick Cheney, đã lên sóng CNN và trình bày những gì máy quay ghi lại: vết bầm tím trên tay được che bằng lớp trang điểm (Nhà Trắng nói là do “bắt tay”; Reiner gọi lời giải thích này là “không đáng tin cậy”), phù nề cấp tính-mãn tính nghiêm trọng ở mắt cá chân, buồn ngủ ban ngày khiến ông ngủ gật trong Phòng Bầu dục và có thể cả ở Nghĩa trang Arlington vào Ngày Tưởng niệm. Tháng 4 năm 2025, kết quả xét nghiệm máu đầy đủ được công bố. Tháng 7 đưa ra chẩn đoán mà không có kết quả. Tháng 10 càng mơ hồ hơn và văn phòng báo chí giữ kín thông tin cho đến tháng 12. Hôm nay: chỉ một từ. Vấn đề kế nhiệm nằm trong căn phòng mà không ai được phép bước vào.
Tòa án bác bỏ bản đồ phân chia khu vực bầu cử 6-1 của Alabama — Đảng Cộng hòa Nam Carolina chuyển phe để cứu Clyburn
Một hội đồng ba thẩm phán liên bang tại Birmingham — hai trong số đó do Trump bổ nhiệm — hôm thứ Ba đã từ chối cho phép Alabama sử dụng bản đồ phân chia khu vực bầu cử quốc hội theo tỷ lệ 6-1 cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11, phán quyết trong một bản án dài 79 trang rằng bản đồ này “cố ý phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc vi phạm Hiến pháp” và rằng vấn đề này “không quá phức tạp hay khó giải quyết”. Bộ trưởng Tư pháp Steve Marshall hứa sẽ kháng cáo ngay lập tức lên Tòa án Tối cao. Vài giờ sau tại Nam Carolina, các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa của tiểu bang đã bất đồng quan điểm và cùng với đảng Dân chủ bác bỏ một bản đồ tương tự của đảng Cộng hòa, vốn sẽ loại bỏ khu vực bầu cử cuối cùng có đa số cử tri da đen trong tiểu bang — bảo toàn ghế của Hạ nghị sĩ James Clyburn, thành viên Quốc hội da đen đầu tiên được bầu từ Nam Carolina trong gần một thế kỷ. Tòa án Tối cao đã trao cho đảng Cộng hòa quyền này vào tháng trước với phán quyết về vụ Louisiana làm suy yếu Đạo luật Quyền Bầu cử. Quy tắc này vẫn yêu cầu điều mà Alabama không thể đưa ra: một bản đồ không cố ý chia rẽ cử tri da đen.
Sắc lệnh hành pháp về bầu cử của Trump — và thỏa thuận bảo mật mà họ muốn mọi nhân viên liên bang ký
Sắc lệnh hành pháp của Trump “Bảo vệ và Duy trì Tính toàn vẹn của Bầu cử Mỹ” là văn kiện mà các nhóm bảo vệ quyền bầu cử đã cảnh báo trong hai năm qua — nó hạn chế quyền tiếp cận của cử tri, trừng phạt các tiểu bang tạo điều kiện dễ dàng hơn cho việc bỏ phiếu, và bắt nguồn từ một bản dự thảo dài mười bảy trang đề xuất tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để giành quyền kiểm soát liên bang đối với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026. Thêm vào đó, tuần này còn có một đề xuất của Nhà Trắng yêu cầu mọi nhân viên liên bang, bao gồm cả các nhà thầu, phải ký một thỏa thuận bảo mật cấm mọi thông tin làm tổn hại đến tổng thống hoặc chính quyền. Điều khoản miễn trừ cho người tố giác chỉ là trên giấy tờ; lịch sử của chính quyền với những người tố giác là công khai thông tin cá nhân, bắt giữ người dân và cung cấp địa chỉ cho đội quân incel. Nhân viên liên bang làm việc cho công chúng, cho Quốc hội, cho pháp luật — chứ không phải cho tổng thống. Chuỗi sự kiện diễn ra từ sắc lệnh hành pháp đến thỏa thuận bảo mật và đến các “ông trùm” của Bộ Tư pháp trục xuất những người không tuân theo thông báo của tòa án. Tất cả chỉ trong một cỗ máy.
Độc quyền của Narativ — Black, Epstein và vụ kiện Braque trị giá 30 triệu đô la
Cuộc điều tra của chúng tôi được công bố sáng nay bắt đầu bằng một chỉ thị chuyển khoản mà Jeffrey Epstein gửi cho luật sư của mình, Darren Indyke: “Được rồi, chuyển khoản 30 triệu đô la.” Vào ngày cuối cùng của giao dịch trao đổi tài sản tương tự theo Điều khoản 1031 — nửa đêm ngày 23 tháng 11 năm 2016 — một quỹ tín thác ở Quần đảo Virgin thuộc Mỹ do Epstein kiểm soát đã mua bức tranh Le Guéridon năm 1911 của Giacometti và Georges Braque từ người đồng sáng lập Apollo, Leon Black, với giá 30 triệu đô la. “Người mua” là Epstein. “Phí” là số tiền Black vừa trả cho ông ta — chuyển khoản khứ hồi Southern Trust → Southern Financial LLC → Haze Trust → trở lại Black. Ngân hàng Bank of America đứng giữa ba phía của giao dịch chuyển khoản. Sáu tháng sau, Christie’s bán bức tranh Braque với giá 8,8 triệu đô la; Haze Trust thu về 7.725.000 đô la trong vòng chưa đầy hai trăm ngày. Một người mẫu MC2 người Ukraine, người đã bay đến Sochi vào tuần diễn ra vụ bán đấu giá, đã bỏ túi 772.500 đô la “hoa hồng” từ một vụ bán đấu giá mà cô không hề làm trung gian. Nhóm thiểu số trong Ủy ban Tài chính Thượng viện do Thượng nghị sĩ Wyden lãnh đạo gọi đây là một vụ chuyển nhượng giả mạo: 1,3 tỷ đô la tiền thuế hoãn lại của Mỹ đã tài trợ cho hoạt động ở nước ngoài của Epstein. Ông Black sẽ điều trần trước Ủy ban Giám sát Hạ viện vào ngày 26 tháng 6.
Độc quyền: Tỷ phú, Kẻ săn mồi và Braque |
||||||
|
||||||
|
Cuộc điều tra chuyên sâu này được thực hiện nhờ sự ủng hộ của những độc giả như bạn. Hãy đăng ký hoặc đóng góp để đảm bảo nhiều câu chuyện như thế này đến được với công chúng.
|
||||||
|
Trump tấn công Iran — Đàm phán tạm dừng, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo tuyên bố trả đũa, Nội các chuyển đến Trại David
Trong khi Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf và Ngoại trưởng Abbas Araghchi đang trên máy bay đến Doha hôm thứ Hai để tham dự các cuộc đàm phán hòa bình, máy bay chiến đấu của Mỹ đã đánh chìm hai tàu cao tốc của Lực lượng Vệ binh Cách mạng đang rải thủy lôi ở eo biển Hormuz và tấn công các địa điểm phóng tên lửa gần Bandar Abbas, cảng phía nam và căn cứ hải quân lớn của Iran. Đến chiều thứ Ba, Ghalibaf đã lên máy bay về nước – các cuộc đàm phán tạm dừng. Lực lượng Vệ binh Cách mạng hứa sẽ có “phản ứng đáp trả quyết liệt”. Lãnh đạo tối cao Mojtaba Khamenei, người kế nhiệm cha mình sau khi bom của Mỹ và Israel giết chết Khamenei cha vào ngày khai mạc chiến tranh 28 tháng 2, nói với khu vực rằng các căn cứ quân sự của Mỹ không còn an toàn nữa. Trump đã dời cuộc họp toàn thể nội các hôm thứ Tư đến Camp David. Vài ngày trước đó, ông đã gọi điện cho các nhà lãnh đạo của Ả Rập Xê Út, UAE, Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Jordan và Bahrain trong một cuộc gọi và yêu cầu tất cả họ tham gia Hiệp định Abraham như là cái giá của hòa bình; Pakistan đã từ chối ông qua điện thoại, và sự im lặng kéo dài đủ lâu khiến Trump nói đùa qua điện thoại, “các bạn vẫn còn ở đó chứ?” Các đánh giá tình báo của Mỹ bị rò rỉ trong tháng này xác nhận Iran vẫn giữ 30 trong số 33 địa điểm phóng tên lửa dọc eo biển Hormuz, 70% số bệ phóng di động và 70% kho tên lửa trước chiến tranh. Và người Iran đã nói với Washington tuần này rằng hãy phớt lờ những bài đăng trên mạng xã hội của Trump về thỏa thuận này — chỉ là màn kịch chính trị dành cho khán giả trong nước.
Họa tiết
Bộ Ngoại giao Iran đã cung cấp cho chúng ta khung thời gian của ngày hôm đó miễn phí. Màn kịch chính trị dành cho khán giả trong nước — những bài đăng trên Truth Social, cuộc kiểm tra y tế HOÀN HẢO, yêu cầu về Hiệp định Abraham toàn người Sunni, sắc lệnh hành pháp về tính toàn vẹn của bầu cử, thỏa thuận bảo mật liên bang, việc phân chia lại khu vực bầu cử được ngụy trang dưới danh nghĩa dân quyền. Màn kịch trước ống kính máy quay ở trên cùng. Và bên dưới: Ngân hàng Bank of America ở ba phía của khoản chuyển khoản 30 triệu đô la tài trợ cho hoạt động của Jeffrey Epstein. Một ủy ban liên bang ở Alabama với hai người được Trump bổ nhiệm trong đó nói với tiểu bang rằng việc phân chia lại khu vực bầu cử của họ là phân biệt chủng tộc rõ ràng. Các thượng nghị sĩ tiểu bang ở Nam Carolina, một tiểu bang cực kỳ bảo thủ, đang phá bỏ bản đồ của chính đảng mình để cứu khu vực bầu cử của Clyburn. Một chẩn đoán mất ngủ mãn tính mà Nhà Trắng không cho phép bác sĩ phát biểu. Một cuộc họp nội các được chuyển đến Camp David vì các cuộc đàm phán mà tổng thống tuyên bố đã thành công vừa bị phá vỡ bởi cuộc tấn công mà tổng thống ra lệnh.
Một người đàn ông thắp sáng tòa nhà, gọi cho sở cứu hỏa và đòi được ghi công — và một đất nước mà các thể chế của nó đang quyết định, từng thẩm phán do Trump bổ nhiệm và từng thượng nghị sĩ tiểu bang một, liệu họ có còn sẵn lòng đóng vai trò được giao hay không.
Ngày thứ 492. Đó là lý do tại sao bạn cần biết sớm hơn.









































