Không thể mù quáng, tự biến mình thành một con Robot – nằm trong sự điều khiển của kẻ khác.

    0
    477
    Hai Nguyen Phu

    MỖI NGƯỜI CHÚNG TA ĐỀU CÓ MỘT BỘ ÓC, MỘT CON TIM – ĐỂ BIẾT PHÂN BIỆT ĐÚNG SAI, PHẢI TRÁI, CÔNG LÝ VÀ BẤT CÔNG.
    BIẾT YÊU GHÉT, ỦNG HỘ, PHẢN ĐỐI, MỘT CÁCH KHÁCH QUAN, VÔ TƯ, TRONG SÁNG. BIẾT VIỆC NÀO NÊN LÀM, VIỆC NÀO KHÔNG NÊN LÀM

    Không thể mù quáng, tự biến mình thành một con Robot – Công cụ nằm trong tay sự điều khiển của kẻ khác.

    Các cựu chiến binh, cựu quân nhân – Con em của nhân dân, từ nhân dân mà ra – Càng cần phải hiểu điều này và hành động cho đúng.

    Formosa – Kẻ hủy diệt môi trường, phá hoại nền kinh tế của Việt Nam – Là một sự thật, không thể chối cãi.
    Hàng triệu người dân miền Trung đang vật vã mưu sinh, do phải gánh chịu hậu quả nặng nề của thảm họa môi trường, mà Formosa đã và đang gây ra – Là một sự thật, không thể chối cãi.

    Đấu tranh với Formosa, đòi bồi thường thiệt hại thỏa đáng và chấm dứt hoạt động – Là một việc làm đúng đắn, một đòi hỏi chính đáng, một việc làm cần thiết, hợp pháp của người dân miền Trung.

    Bao che, dung túng, bảo vệ cho Formosa, chống lại cuộc đấu tranh của người dân miền Trung – Là một tội lỗi, độc ác. Cho dù được ngụy biện bởi lý do “giữ gìn sự ổn định”, “mọi việc đã có Đảng, Nhà nước lo”.