ÍCH KỶ, NGỤY QUÂN TỬ CHÍNH LÀ AI?
Khi TT Biden thông báo ân xá cho con trai Hunter một thống đốc Đảng Dân chủ, Jared Polis của bang Colorado, đã nhanh chóng đưa ra tuyên bố rằng ông “thất vọng” và động thái này sẽ “làm hoen ố” danh tiếng của vị tổng thống sắp mãn nhiệm.!!!.
Tiếp theo Thượng nghị sĩ Joe Manchin ngày 2/12 kêu gọi Tổng thống Joe Biden ân xá cho Tổng thống đắc cử Donald Trump nhằm “cân bằng hơn” tình hình chính trị…
Khi các đảng viên DC đưa ra chỉ trích TT ,cảm giác đầu tiên của tôi : Dân chủ thua là đáng đời, chỉ tội cho người dân đang sống dưới chế độ độc tài của tên 47. Bao nhiêu lời chỉ trích của Maga và cuồng tôi cho là đương nhiên không quan tâm , nhưng Joe Manchin và các đảng viên DC muốn ông phải vì lợi ích chính trị đảng phái mà hy sinh tình cảm cha con là quá đáng . Thử kiểm lại quá trình 4 năm làm TT của ông Biden đã phải hy sinh quyền lợi và quyền lực của mình cho đảng DC như thế nào!
1. Năm 2016 ông định ra tranh cử với Donald Trump lúc ấy ông 72 tuổi nhưng đảng DC có đề nghị ông nên nhường bước cho Bà Harlari Clinton. Kết quả Trump đắc cử và giết chết hơn 500 ngàn người trong đại dịch và phá đám không để TT Biden chống dịch chết thêm 500 người nữa.
2. Năm 2020 mang tính lịch sử theo nhiều khía cạnh. Ông Joe Biden đã đánh bại đối thủ Donald Trump với tỷ số 306-232 tại Đại cử tri đoàn và chênh lệch 4% điểm trong số phiếu phổ thông. Ông Biden giành được nhiều phiếu bầu hơn bất kỳ ứng cử viên Tổng thống nào trong lịch sử Mỹ, phá vỡ kỷ lục của ông Barack Obama.
Nhưng 1 lần nữa chỉ vì tranh luận trong khi bị bệnh ông đã thua và đảng DC ép ông rút lui nhường bước cho bà Harris . Đảng DC không cần biết đến cảm giác của những cử tri đã bỏ phiếu cho ông năm 2020 . Đảng DC chỉ nghe bọn cuồng và Trump bêu rếu ông mà không cần biết đến những thành tựu của ông trong 4 năm đã có những chính sách giúp dân thế nào. Họ vẫn chưa học được bài học của bà Hilarie Clinton, rằng nước Mỹ chưa thể chấp nhận một phụ nữ làm TT . Và rồi dù Harris thật xuất sắc nhưng vẫn thất bại vì những cử tri ủng hộ TT Biden nằm nhà .
3. Sau lần thua thảm hại này đáng lẻ đảng DC phải thấy lỗi của họ đối với TT Biden nhưng không, những người ép TT Biden rút lui lại chính là những người đỗ lỗi cho TT Biden. Họ nói ông không rút lui sớm để mở đại hội đảng tuyển chọn ứng viên !!! Thì ra đa số đảng viên DC thua Maga nhiều lắm , giáo chủ tội phạm của họ xấu xí như ác quỷ nhưng họ đã tô vẽ thành một vị Thánh trước mặt các cuồng làm cho họ say mê . Còn với TT Biden đảng DC ép ông rút lui lần 1 nhường bước cho bà Clinton. Lần 2 cho Harris và khi thất bại họ đỗ lỗi cho ông!
4. Chuyện chưa dừng ở đây , đáng lẻ ông tiếp tục nhiệm kỳ 8 năm của mình nếu thất cử ông hoàn toàn chịu trách nhệm mà không ấm ức. Nhưng khi rút lui nhường bước cho Harris thì Harris thắng thua gì ông cũng chỉ có 4 năm và chỉ còn chưa đến 2 tháng nữa ông phải rời khỏi Nhà Trắng. Ông trắng tay không còn gì ngoài một điều mà biết bao ngày trăn trở nghĩ suy ông quyết định phải ân xá cho con trai duy nhất còn lại của mình, ông không thể để nó nằm trong tay bọn cọp beo rắn rết đang chực chờ ăn tươi nuốt sống con ông , cái tình cảm thiêng liêng của một người Cha mà dù con mình có trong biển lửa cũng vẫn nhảy vào cứu nó, dù nó có bị biển sóng ba đào cuốn đi ông không biết bơi cũng vẫn nhảy xuống nước cứu nó không cần suy nghĩ dù biết mạng sống của mình không thể giữ được . Vậy trong trường hợp này là môt đuơng kim TT quyền lực nhất ông có thể cứu cả một Quốc gia như Ukraine, ông có thể đem những tù nhân từ cỏi chết ở các nước thù địch trở về sụm họp cùng gia đình , vậy ở những giờ phút cuối cùng sau khi tận hiến cả cuộc đời cho Tổ Quốc thân yêu ông không thể vì con trai mình sao? Vì mạng sống của nó ông yêu quý hơn cả mạng sống của ông mà làm một việc trong khả năng của mình là ân xá cho nó hay sao?
Dù ông có là Chúa hay Phật, thì những vị này há đã dạy chúng ta yêu thương muôn loài nhưng không được yêu thương con mình hay sao???. Tại sao đảng DC đòi hỏi ở ông quá nhiều nhưng với đối thủ của mình thì không? Tại sao Trump biết bao nhiêu sai phạm không thấy đảng viên DC nào dám nói đến ngoại trừ Gavin Newsom, nhưng họ luôn thúc ép ông phải làm thế này thế nọ và lần cuối cùng này họ muốn ông vì danh dự của đảng, vì lợi ích của đảng phái bỏ mặc hay nói đúng hơn là giết chết tình phụ tử ! Họ không nghĩ nếu ông không ân xá cho Hunter thì Hunter nghĩ sao? Có còn xem ông là cha và ngày về với chúa đã gần kề ông có nhắm mắt xuôi tay thanh than mà ra đi không?
Tôi và nhiều người khác vui mừng vì ông đã cương quyết làm điều đúng đắn cho con trai , vì ông quá biết Công Hầu Khanh Tướng chỉ là ảo vọng , nhất thời ,chỉ có tình cảm cha con ,tình thương yêu gia đình là bất diệt . Tôi cầu nguyện cho ông sau tất cả những điều bất hạnh đến với cuộc đời ông là những ngày hạnh phúc khi ông cởi bỏ chiếc áo danh vọng để cùng vui thú điền viên bên gia đình và các con thương yêu.
Thảo Phạm .Saigon 3/12/2024