Các nhà thầu được lệnh bắt đầu dỡ bỏ trung tâm giam giữ ‘Alligator Alcatraz’

0
3
The detention facility, about halfway between Miami and Naples, has cost state officials more than $1 million per day to operate.Rebecca Blackwell/Associated Press

Chỉ thị được đưa ra vài ngày sau khi chính phủ liên bang tuyên bố toàn bộ người bị giam giữ đã được chuyển khỏi trung tâm giam giữ di trú do tiểu bang quản lý ở vùng Florida Everglades.

Ngày 23 tháng 6, 2026

Chiến dịch trấn áp di trú của Hoa Kỳ

Các đội công nhân đã bắt đầu tháo dỡ một trung tâm giam giữ di trú do tiểu bang quản lý tại vùng Florida Everglades vào hôm thứ Hai. Động thái này báo hiệu việc đóng cửa cơ sở, ngay cả khi các quan điểm từ giới chức tiểu bang và liên bang vẫn tiếp tục giữ im lặng về việc ngừng hoạt động của một cơ sở mới một năm tuổi từng được họ ca ngợi gần như mỗi ngày.

Theo ba nguồn tin thân cận với vụ việc, các quan chức tiểu bang đã thông báo cho các nhà thầu trong một cuộc gọi vào sáng thứ Hai rằng họ có thể bắt đầu “giải thể”, hoặc tháo dỡ các lều bạt, hàng rào, nhà rơ-moóc và các cấu trúc khác tại trung tâm giam giữ, vốn được biết đến với cái tên “Alligator Alcatraz” (Nhà tù Alcatraz Cá sấu). Hai trong số các nguồn tin cho biết các nhà thầu phải đạt được tiến độ đáng kể trong công việc này trước thứ Tư.

Chỉ thị trên được đưa ra vài ngày sau khi Bộ An ninh Nội địa (DHS) cho biết toàn bộ người bị giam giữ đã được chuyển ra khỏi trung tâm vùng sâu vùng xa này. Cơ sở này đã khai trương chưa đầy một năm trước với sự tung hô rầm rộ từ Tổng thống Trump và Thống đốc Ron DeSantis, một người đồng cấp thuộc Đảng Cộng hòa của ông.

“Khi chúng ta bước vào mùa bão, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) cùng tiểu bang Florida đã di dời những người ngoại quốc bất hợp pháp khỏi cơ sở có kết cấu mềm (lều bạt) này,” bộ này cho biết trong một tuyên bố vào thứ Ba tuần trước, đề cập đến trung tâm giam giữ. “Vì sự an toàn của những người ngoại quốc bất hợp pháp bị giam giữ, chúng tôi đã chuyển họ đến các cơ sở khác.”

Tuy nhiên, vào năm ngoái, hàng nghìn người bị giam giữ đã phải trải qua phần lớn mùa bão tại trung tâm này, nơi trở thành cơ sở đầu tiên do tiểu bang quản lý của cả nước được dùng để giam giữ các đối tượng di trú liên bang. Mùa bão tại đây kéo dài từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 11.

Các luật sư di trú và các nhà hoạt động xã hội coi tuyên bố tuần trước của DHS là bằng chứng mới nhất cho thấy cơ sở này sẽ sớm đóng cửa.

Vào thứ Sáu, ông Kevin Guthrie, giám đốc quản lý khẩn cấp của Florida, người đứng đầu cơ quan vận hành trung tâm, vẫn khẳng định rằng nơi này vẫn mở cửa. “Tại thời điểm này, chúng tôi chưa nhận được lệnh dừng lại, vì vậy chúng tôi vẫn ở trong tư thế sẵn sàng tiếp nhận người bị giam giữ,” ông nói với các phóng viên, theo tờ The Miami Herald.

Sở Quản lý Khẩn cấp Florida đã không phản hồi các yêu cầu bình luận vào hôm thứ Hai. Cuộc gọi sáng thứ Hai giữa các quan chức tiểu bang và các nhà thầu của trung tâm giam giữ lần đầu tiên được đưa tin bởi đài CBS Miami.

Tờ The New York Times hồi tháng trước lần đầu đưa tin rằng các quan chức liên bang và tiểu bang đang cân nhắc đóng cửa cơ sở này trước tháng 6, nơi đã ngốn của Florida hàng trăm triệu đô-la để vận hành.

Khi được hỏi về việc đóng cửa kể từ đó, ông DeSantis nói rằng Bộ An ninh Nội địa đang đánh giá lại nhu cầu giam giữ của mình sau khi ông Markwayne Mullin lên nhậm chức bộ trưởng mới của cơ quan này. Bộ có kế hoạch bán hoặc cho đi hầu hết trong số 11 nhà kho mà họ đã mua để giam giữ người nhập cư, tờ The Times đưa tin tuần trước.

Vào thứ Hai, văn phòng của ông DeSantis đã chuyển các câu hỏi về trung tâm này cho sở quản lý khẩn cấp. James Uthmeier, Tổng chưởng lý Florida, người đóng vai trò nòng cốt trong việc mở trung tâm, cho biết vào thứ Hai rằng ông không thể xác nhận liệu nó có đóng cửa hay không, mặc dù ông biết rằng số lượng người bị giam giữ đã giảm xuống.

“Alligator Alcatraz trên thực tế đã duy trì hoạt động lâu hơn so với kế hoạch dự kiến ban đầu,” ông phát biểu tại một cuộc họp báo ở Tampa. “Nó chưa bao giờ được kỳ vọng là một dự án dài hạn.”

Đối với nhiều người theo dõi sát sao trung tâm này trong năm qua, những thông điệp bất nhất về việc liệu nó có đóng cửa hay không — và nếu có thì vì lý do gì — đã để lại ấn tượng rằng Alligator Alcatraz, với mức chi phí đắt đỏ và các báo cáo liên tục về tình trạng điều kiện tồi tệ, đã trở thành một gánh nặng chính trị quá lớn.

“Đó là một sự thất bại tốn kém,” Jeff Brandes, một cựu nghị sĩ tiểu bang thuộc Đảng Cộng hòa, người hiện đang điều hành Dự án Chính sách Florida, một tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận, phi đảng phái, nhận định. “Không ai có thể nói đây là một thành công.”

Cơ sở này đã tiêu tốn của các quan chức tiểu bang hơn 1 triệu đô-la mỗi ngày để vận hành, bao gồm cả chi phí vận chuyển nước sạch bằng xe tải và xử lý nước thải. Chính phủ liên bang đã cam kết trả cho tiểu bang hơn 600 triệu đô-la để bù đắp chi phí, nhưng cho đến nay mới chỉ giải ngân một phần nhỏ trong số đó.

Năm nay, các nhà lập pháp Florida đã áp đặt các quy định mới đối với quỹ khẩn cấp mà tiểu bang đang sử dụng để chi trả cho chi phí vận hành của trung tâm. Những quy định đó sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7, thời điểm bắt đầu năm ngân sách mới của Florida.

Giới chức tiểu bang đã vội vã dựng lên trung tâm giam giữ này trên một sân bay huấn luyện nằm khoảng giữa Miami và Naples, ca ngợi đây là hình mẫu cho sự hợp tác của Florida đối với chiến dịch trấn áp nhập cư của ông Trump. Họ cũng dựng một tấm biển “Alligator Alcatraz” trên con đường dẫn vào cơ sở, phớt lờ những chỉ trích cho rằng cái tên này — cùng những trò đùa của họ về việc những người bỏ trốn sẽ bị cá sấu chặn lại — là tàn nhẫn.

Những người bị giam giữ, người thân và luật sư của họ đã thường xuyên lên án những gì họ mô tả là điều kiện mất vệ sinh và vô nhân đạo tại trung tâm, những cáo buộc mà các quan chức tiểu bang phủ nhận. Các nhóm vận động môi trường cũng đã đệ đơn kiện chính quyền tiểu bang và liên bang, lập luận rằng cơ sở này được xây dựng bất hợp pháp trên các vùng đất ngập nước nhạy cảm.

Tuần trước, sau khi Bộ An ninh Nội địa cho biết những người bị giam giữ đã được chuyển đi, một luật sư đại diện cho các nhóm môi trường đã thề sẽ tiếp tục vụ kiện liên quan đến nơi mà ông gọi là “nhà tù Gulag bí mật ở vùng Everglades”.

“Họ hy vọng có thể lén lút rút lui trong đêm mà không giải thích với bất kỳ ai về những gì họ đã làm, lý do tại sao họ làm điều đó, hoặc cách họ dự định dọn dẹp đống hỗn độn mà họ đã bày ra,” luật sư Paul J. Schwiep phát biểu tại một cuộc họp báo trực tuyến vào thứ Tư. “Và chúng tôi không có ý định để họ thoát tội dễ dàng như vậy.”

Tác giả Patricia Mazzei là phóng viên chính trị quốc gia của tờ The Times, làm việc tại Miami.