Bên trong quá trình tìm kiếm thư ký báo chí mới của ông Trump giữa lúc căng thẳng với truyền thông leo thang

0
4
The James S. Brady press briefing room of the White House in Washington, DC, US, on Saturday, May 23, 2026. A man was shot by US Secret Service agents near the White House on Saturday after he opened fire with a handgun, according to a person familiar with the matter. Photographer: Aaron Schwartz/Bloomberg via Getty Images

Gần một tháng sau khi Karoline Leavitt rời đi, vị trí này vẫn bị bỏ trống. Một số trợ lý cho rằng chính vì lý do này mà lệnh cấm bất ngờ đối với ba cơ quan tin tức đã được ban hành.

Trong gần một tháng qua, Nhà Trắng không có thư ký báo chí – khoảng thời gian trống vị trí này dài nhất trong lịch sử hiện đại của Mỹ. Hiện chưa thấy dấu hiệu nào cho thấy việc bổ sung nhân sự cho vị trí này đang được ưu tiên cấp bách.

Khoảng thời gian kể từ khi Karoline Leavitt rời nhiệm sở vào tháng 8 hoàn toàn không hề yên ả. Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã chạm mức thấp nhất từ ​​trước đến nay; ông đã leo thang cuộc chiến thương mại với các đồng minh của Mỹ, và cuộc chiến với Iran đã kéo dài gần bảy tháng mà chưa thấy hồi kết rõ ràng. Những sự kiện này là quá đủ để khiến một người phát ngôn chính phải bận rộn.

Dẫu vậy, một số trợ lý cấp cao không hề vội vàng và muốn vị trí này được trao cho một người đang làm việc tại Nhà Trắng. Theo một nguồn tin am hiểu quy trình ra quyết định (người yêu cầu giấu tên để chia sẻ về các cuộc thảo luận nội bộ), trong những tuần gần đây, họ đã nỗ lực thuyết phục ông Trump không chọn người từ bên ngoài – chẳng hạn như Scott Jennings, bình luận viên bảo thủ của đài CNN, người từng được xem là ứng viên sáng giá ngay từ đầu.

Bàn làm việc của bà Leavitt không hề bị bỏ trống: Steven Cheung, Giám đốc truyền thông Nhà Trắng, đã chuyển đến ngồi tại đó. Tuy nhiên, chức danh của bà vẫn chưa có người đảm nhiệm.

Trong thời gian thiếu vắng nhân sự này, ông Trump đã tìm cách cấm các nhà báo từ ba cơ quan truyền thông lớn – MS NOW, CNN và Politico – bước vào khuôn viên Nhà Trắng. Chính ông đã gọi động thái này là “lệnh cấm báo chí tự do”, và sự việc nhanh chóng trở thành một phép thử quan trọng đối với Tu chính án thứ Nhất.

Theo hai người am hiểu tình hình nội bộ Nhà Trắng (những người yêu cầu giấu tên để nói thẳng thắn về lệnh cấm báo chí), sự việc này sẽ không xảy ra nếu bà Leavitt vẫn còn làm việc tại đây. Cả hai đều cho rằng bà lẽ ra đã có thể thuyết phục ông Trump từ bỏ quyết định đó. “Lệnh cấm này là một trong những tình huống khiến người ta phải đặt câu hỏi: ai đang ở bên cạnh Tổng thống lúc này và làm thế nào mà một quyết định như vậy lại được ban hành, khiến ngay cả những nhân viên cấp cao của chính ông cũng phải bất ngờ,” một trong những người này cho biết.

Người còn lại mô tả tình hình nội bộ của bộ phận báo chí hiện nay là ít gắn kết với ông Trump hơn so với thời kỳ bà Leavitt còn tại nhiệm — đó là lý do tại sao động thái của ông Trump đã khiến tất cả mọi người trong bộ phận báo chí Nhà Trắng, kể cả các nhân viên cấp cao, đều ngỡ ngàng.

“Không ai thân cận với Tổng thống cảm thấy ngạc nhiên trước hành động của ông nhằm buộc các hãng tin ‘tin giả’ phải chịu trách nhiệm,” một phát ngôn viên Nhà Trắng đã gửi email cho MS NOW sau khi bài viết này được đăng tải. “Không có quy định nào bắt buộc Tổng thống phải cho phép một tổ chức có thái độ thù địch hoạt động ngay trong khuôn viên Nhà Trắng. Quyền tiếp cận luôn là một đặc quyền — và Tổng thống Trump đang áp dụng quy tắc đó.”

Vào thứ Năm, một thẩm phán đã ra lệnh cho ông Trump khôi phục quyền tiếp cận cho ba hãng tin này. Các nhà báo của cả ba hãng tin đã quay trở lại khuôn viên Nhà Trắng ngay trong ngày hôm đó. Lệnh này có tính chất tạm thời, nhằm dỡ bỏ lệnh cấm trong khi vụ kiện vẫn đang tiếp diễn.

Sự việc này làm nổi bật thực tế rằng phần lớn thông điệp của Nhà Trắng hiện nay đều xuất phát trực tiếp từ chính ông Trump. Hai người mô tả tình hình nội bộ, cùng với một người thứ ba chia sẻ thông tin với MS NOW cho bài viết này, đều có chung một nhận định: ông Trump là người truyền tải thông điệp hiệu quả nhất cho chính mình, và toàn bộ Nhà Trắng đều tin vào điều đó.

Vấn đề nằm ở chỗ — như trong trường hợp này — ông Trump có thể đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ, gây tranh cãi dữ dội từ cả hai đảng và bị so sánh với các chế độ độc tài, mà không cần thông qua các kênh truyền thông thông thường của Nhà Trắng.

Xu hướng hành động đơn phương đó phần nào giải thích lý do tại sao ông Trump không cảm thấy cấp thiết phải bổ nhiệm một thư ký báo chí mới. Ông từng rất hài lòng với lòng trung thành tuyệt đối của bà Leavitt cũng như phong cách đối đầu gay gắt của bà với giới báo chí. Và mặc dù thường xuyên theo dõi các kênh tin tức truyền hình cáp, ông vẫn chưa tìm thấy ai trong giới bình luận viên mà ông cho là xứng đáng để đưa vào đội ngũ với tư cách là người bảo vệ nhiệt thành và công khai nhất cho mình.

Trong thời gian chờ đợi, bộ phận báo chí đã tạm thời thiết lập một cơ cấu hoạt động mới. Bà Danielle Alvarez, cựu phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông Trump, đã đảm nhận một vai trò cấp cao để hỗ trợ giai đoạn chuyển giao kéo dài này. Jason Miller, một cố vấn lâu năm của ông Trump, cũng đã chuyển sang đảm nhận vai trò cấp cao về công tác truyền thông — dù ông đã bắt đầu công việc này trước khi bà Leavitt rời đi.

Tuy nhiên, theo một nguồn tin am hiểu tình hình nội bộ, cả ông Alvarez và ông Miller đều không có ý định chủ trì các cuộc họp báo. Trong hai tháng qua, Nhà Trắng mới chỉ tổ chức hai cuộc họp báo: một cuộc do bà Leavitt chủ trì và một cuộc do Phó Tổng thống JD Vance thực hiện.

CẬP NHẬT (8:48 sáng ngày 25/9/2026 theo giờ miền Đông – ET): Bài viết này đã được cập nhật thông tin từ tuyên bố của Nhà Trắng.


Nguồn : MS NOW