Trump bổ nhiệm Todd Blanche làm Bộ trưởng Tư pháp

0
4
Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, cùng với luật sư Todd Blanche, phát biểu với giới truyền thông khi ông đến tham dự phiên tòa hình sự về cáo buộc che giấu các khoản tiền bịt miệng tại Tòa án Hình sự Manhattan vào ngày 30 tháng 5 năm 2024 tại Thành phố New York. Michael M. Santiago/Pool qua REUTERS/

The Narativ | Tìm hiểu sớm hơn

ZEV SHALEV

NGÀY 4 THÁNG 6

Trump đề cử người dàn xếp vụ Epstein của mình làm Bộ trưởng Tư pháp

Tối thứ Tư, tại một sự kiện kín ở Vườn Hồng, Trump nói với Dan Scavino rằng ông muốn việc này được chính thức hóa, và đến sáng hôm sau, Scavino đã đăng tải video: Todd Blanche, luật sư từng bào chữa cho Trump tại tòa án, sẽ là người được ông đề cử cho chức vụ Bộ trưởng Tư pháp thường trực. Blanche đã dành nhiều tháng làm người đứng đầu tạm quyền của bộ để làm điều mà Trump coi trọng hơn tất cả, đó là thực thi yêu cầu mà không hề nao núng — xóa bỏ các vụ truy tố đối với kẻ thù của tổng thống, quản lý quỹ 1,776 tỷ đô la được xây dựng để trả lương cho bạn bè của tổng thống, và giải đáp mọi câu hỏi khó khăn về vụ Epstein.

Hôm thứ Ba, Trump đã giao các cơ quan tình báo quốc gia cho Bill Pulte, một nhà quản lý nhà ở chưa từng làm việc một ngày nào trong lĩnh vực tình báo và dành thời gian yêu cầu điều tra các thành viên đảng Dân chủ. Ngoài ra, John Bolton dự kiến ​​sẽ nhận tội giữ lại các tài liệu mật.

💰 Quỹ đen trị giá 1,776 tỷ đô la của Trump được hồi sinh

Blanche nói với Quốc hội rằng quỹ vũ khí hóa đã kết thúc, nhưng thực tế nó chưa bao giờ chết – cỗ máy trả tiền cho các đồng minh của Trump chưa bao giờ phụ thuộc vào quỹ này. Khi Lindsey Graham đề nghị chính phủ chỉ cần sử dụng luật hiện hành, Thứ trưởng Tư pháp Stanley Woodward đã trả lời bằng ba từ, “Chúng tôi đang xem xét,” và sau đó xóa bài đăng. Luật mà ông ấy đề cập đến là Đạo luật Bồi thường Thiệt hại Liên bang, một đạo luật năm 1946, và các đồng minh của Trump đã bắt đầu đệ đơn kiện để đòi tiền của họ. 400 đơn kiện từ những người nổi dậy ngày 6 tháng 1 đã được gửi đến Bộ Tư pháp ngày hôm qua.

Nhật ký của Bolton trở thành tội hình sự

John Bolton, người đàn ông râu ria xồm xoàm từng giữ chức cố vấn an ninh quốc gia của Trump và sau đó dành nhiều năm cảnh báo cả nước về ông ta, đã đồng ý nhận tội một tội danh hình sự duy nhất là lưu giữ trái phép thông tin an ninh quốc gia — những ghi chép ông giữ trong một cuốn nhật ký riêng mà chỉ vợ và con gái ông từng đọc. Bộ Tư pháp đã buộc tội ông 18 tội danh; họ sẽ chỉ chấp nhận tội danh này, mức phạt hơn 2 triệu đô la, và màn kịch này, với án tù lên đến 5 năm khi ông thay đổi lời khai vào ngày 26 tháng 6.

Chỉ còn một người lính nữa thôi

Hạ viện đã bỏ phiếu với tỷ lệ 215-208 để hạn chế quyền lực chiến tranh của Trump, với bốn nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu chống lại họ, ngay cả khi Trump âm thầm tự đặt ra ngòi nổ cho cuộc chiến: ông đã nói với các phụ tá rằng ông sẽ không quay trở lại cuộc chiến toàn diện với Iran trừ khi binh lính Mỹ thiệt mạng, trong khi một cuộc phong tỏa hải quân của Mỹ đang diễn ra trên biển, thách thức Tehran giết một người. Điều kiện là lời mời, và nơi cần theo dõi là eo biển Hormuz.

Cổng sắp đóng

Hôm thứ Năm, Blackstone đã giới hạn việc rút tiền từ quỹ tín dụng trị giá 79 tỷ đô la của mình sau khi yêu cầu rút tiền đạt 10%, và Partners Group hiện cho biết tình trạng rút tiền ồ ạt đang lan rộng từ tín dụng tư nhân sang vốn chủ sở hữu tư nhân. Dan Ivascyn của Pimco gọi đây là chu kỳ thua lỗ kéo dài đầu tiên trong nhiều năm.

MẪU HÌNH

Trump dường như bất chấp trọng lực và logic khi bổ nhiệm Todd Blanche làm Bộ trưởng Tư pháp, buộc John Bolton phải nhận tội, và chứng tỏ ông ta sẽ phớt lờ Quốc hội về quỹ 1,776 tỷ đô la của mình. Dấu hiệu đáng lo ngại nhất là thị trường tín dụng đang thắt chặt – một tín hiệu cho thấy Trump tiếp tục lái con tàu Mỹ đến bờ vực sụp đổ kinh tế hoàn toàn.