Trump bảo người phe Cộng hòa hãy “Gian lận hết mức” để chống lại “Kẻ thù bên trong”

0
3
Ông ấy đã dẫn dắt cả một nhà thi đấu thực hiện lời tuyên thệ vào đêm thứ Năm. Chính quyền của ông đã dành cả tuần để đặt các luật sư, lực lượng vũ trang và bưu điện vào giữa cử tri và lá phiếu.
Tác giả: Zev Shalev — 12 tháng 9, 2026
Donald Trump đã dẫn dắt đại hội Đảng Cộng hòa thực hiện một lời tuyên thệ vào thứ Năm ngày 10 tháng 9, yêu cầu cả hội trường cùng nói: “Tôi sẽ cố gắng gian lận hết mức giống như họ làm.” Sau 18 phút bước vào bài phát biểu kết thúc, ông nói rằng ông muốn “sự trung thực trong các cuộc bầu cử của chúng ta,” rồi yêu cầu đám đông giơ tay phải lên và nhắc lại theo ông.
Lời tuyên thệ, theo ghi chép của phóng viên hãng tin Roll Call có mặt tại phòng: “Tôi xin thề, với vị tổng thống vĩ đại nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, người yêu thương chúng ta đến mức không thể thở nổi, rằng tôi sẽ cùng gia đình, bạn bè đi bầu. Tôi vẫn sẽ làm điều đó bằng mọi giá. Tôi không cần biết mình đã đăng ký cử tri hay chưa. Tôi sẽ cố gắng gian lận hết mức giống như họ làm. Chưa từng có những kẻ gian lận nào lớn hơn thế. Họ chẳng bận tâm đâu. Tôi sẽ ra ngoài, kéo bạn bè, gia đình mình đi, và chúng ta sẽ bỏ phiếu vào ngày 3 tháng 11 hoặc bỏ phiếu trước thời điểm đó.”
“Họ” ở đây là phe Dân chủ. Sau đó: “Bạn có biết điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không đi bầu không? Bạn sẽ xuống địa ngục. Bạn biết điều đó mà.”
Ông ấy diễn trò đó như một lời nói đùa. Dù thế nào thì ông cũng đã đưa ra chỉ thị cho cử tri của mình.
Trump đã gọi tên kẻ thù vào ngày hôm trước, trong tuyên bố Ngày Nước Mỹ (Patriot Day) hôm thứ Tư 9 tháng 9: “Chúng ta phải bảo vệ lối sống trân quý của mình chống lại tất cả những ai tìm cách hủy hoại chúng ta — dù họ đe dọa chúng ta từ các quốc gia bên ngoài hay từ ngay trong số chúng ta bên trong biên giới.”
Dưới đây là những gì một tiếng nói trong hội trường đã hét lên ba lần trong bài phát biểu của Ted Cruz, và những gì chính quyền của ông đã làm đối với cuộc bầu cử tuần này:
Đám đông vốn đã nói ra những gì họ đến để nói. Trái lại vào đầu đêm đó, Ted Cruz đã xướng tên ba người phe Dân chủ từ bục phát biểu, và sau mỗi cái tên, một tiếng nói trong hội trường lại hô lớn “Hắn ta nên bị bắn!” Cruz xướng tên Zohran Mamdani, thị trưởng New York. “Hắn ta nên bị bắn!” Ông xướng tên Abdul El-Sayed, ứng viên Thượng viện Michigan. “Hắn ta nên bị bắn!” Ông xướng tên James Talarico, ứng viên Thượng viện Texas. “Hắn ta nên bị bắn!” CNN đã nghe thấy những tiếng hét này trên sóng truyền hình; Cruz mỗi lần như vậy đều tiếp tục với câu “ông ấy nói thật đấy.”
Các luật sư thuộc Bộ Tư pháp đã gửi thư tới 30 tiểu bang mà bộ này đang kiện, ra lệnh cho họ phải bảo tồn hồ sơ bầu cử năm 2024 và cảnh báo rằng việc không tuân thủ “có thể khiến quý vị chịu các chế tài dân sự và hình sự,” Democracy Docket và AP đưa tin hôm thứ Năm. Denver, LULAC và Common Cause đã nộp đơn kiện Todd Blanche và Bộ An ninh Nội địa tại Washington vào thứ Năm nhằm cấm các nhân viên liên bang có vũ trang xuất hiện tại các điểm bầu cử, dẫn lại luật liên bang vốn quy định việc gửi “bất kỳ quân đội hoặc lực lượng vũ trang nào” đến điểm bầu cử là một tội ác, CBS đưa tin. Một nhân viên di trú có vũ trang đứng ở cửa điểm bầu cử sẽ khiến mọi cử tri không phải là người da trắng phải suy nghĩ kỹ trước khi xuất hiện. Đó chính là mục đích của việc hiện diện đó.
Chuyện bưu điện: Bưu điện Hoa Kỳ (USPS) đã từ chối phong bì phiếu bầu qua bưu điện của quận Leon, Florida chỉ vì một dòng chữ nằm quá gần địa chỉ gửi trả lại khoảng vài phần mười inch, sau đó đã chấp nhận lại khi có khiếu nại, theo Democracy Docket. Các quan chức bầu cử Đảng Cộng hòa, bao gồm Brad Raffensperger của Georgia, hôm thứ Năm đã yêu cầu Tối cao Pháp viện giữ nguyên lệnh của tòa án chặn quy định phiếu bầu qua bưu điện của Trump: “cuộc bầu cử đã đang diễn ra rồi.”
Chuyện bản đồ phân chia cử tri: Tối cao Pháp viện hôm thứ Năm đã tạm thời ngăn chặn bản đồ khu vực bầu cử Quốc hội của Missouri do Trump ủng hộ; Missouri sẽ bỏ phiếu dựa trên bản đồ năm 2022 trong thời gian tiến hành phúc thẩm.
Còn 52 ngày nữa là đến Thứ Ba, ngày 3 tháng 11. Ông ấy đã bảo cử tri của mình gian lận, chỉ cho họ biết kẻ thù là ai, và đặt các luật sư, các nhân viên của mình cùng cơ quan bưu điện vào giữa kẻ thù và thùng phiếu. Ông ấy không hề thì thầm bất kỳ điều nào trong số đó. Ông ấy đưa nó vào một lời thề và dẫn dắt cả một nhà thi đấu cùng thực hiện.