Phóng viên báo Thanh Niên bị chọi đá ở trạm thu phí Cai Lậy

0
232
trạm thu phí BOT Cai Lậy.
(NLĐO) – Trong lúc tác nghiệp quay hình hàng trăm xe ô tô qua trạm thu phí Cai Lậy bị tắc nghẽn thì có một người đến cự cãi rồi bất ngờ chọi đá vào người quay phim là phóng viên báo Thanh Niên.

Chiều 9-8, hàng trăm xe ô tô đã bị kẹt cứng ở trạm thu phí Cai lậy, tỉnh Tiền Giang cả hai chiều từ Mỹ Thuận về Trung Lương và ngược lại. Nguyên nhân là do người dân phản ứng trạm thu phí này chưa đặt đúng vị trí là thu phí đường tránh Cai Lậy nhưng vị trí đặt quốc lộ 1.

Phóng viên báo Thanh Niên bị chọi đá ở trạm thu phí Cai Lậy - Ảnh 1.
Tài xế dùng tiền lẻ bỏ trong chai nhựa để mua vé qua trạm khiến ùn tắc hàng ngàn xe.

Chính vì thế mà khoảng 17 giờ hàng trăm xe ô tô đến trạm thu phí trả tiền lẻ qua trạm. Lúc này, phóng viên Phạm Hữu, báo Thanh Niên có mặt ở đây để đưa tin. Cũng lúc đó, một người mặc thường phục bỏ áo vào quần đến hỏi anh Phạm Hữu là ai mà quay phim. Anh Hữu chưa kịp trả lời thì ông này đã quơ tay và cầm vật gì đó ném thẳng vào đầu anh. Thấy vậy, hàng chục người chạy theo đề nghị ông này đứng lại và hỏi vì sao đánh người và chọi đá.

Trên đoạn clip cho thấy ông này bỏ đi nhanh vào hẻm nhà dân. Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, người ném đá vào phóng viên Phạm Hữu là trưởng công an xã Phú An. Nơi đặt trạm thu phí Cai Lậy.

M. Sơn/ Người Lao Động