Các dự án phù phiếm của tổng thống lấn át mọi thứ khác.
DAN RATHER VÀ ĐỘI NGŨ VỮNG CHẮC
NGÀY 14 THÁNG 5
Chúng ta không nói lời cảm ơn đủ thường xuyên: cảm ơn.
Chúng tôi rất trân trọng việc bạn là một phần của cộng đồng Steady hợp tác của chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy rằng việc đọc Steady và các tin tức chính trị khác hiện nay có thể là một thử thách. Cố gắng hiểu một nhà lãnh đạo chính trị có hành vi trái ngược với lý tưởng tổng thống của người Mỹ là một thách thức mà không ai trong chúng ta muốn đối mặt. Cũng như việc cố gắng hiểu tại sao ông ta lại hạ thấp những người đã tin tưởng ông ta.
Trong bối cảnh giá xăng đang tiến gần đến mức 5 đô la một gallon và lạm phát cao hơn nhiều so với những năm trước, phần lớn là do cuộc chiến của tổng thống với Iran, Donald Trump dường như không quan tâm.
Có lẽ bạn đã nghe ông ấy nói điều tương tự vào thứ Ba. “Tôi không nghĩ về tình hình tài chính của người Mỹ, tôi không nghĩ về bất cứ ai cả,” ông ấy nói với các phóng viên. “Dù chỉ một chút thôi cũng không,” ông ấy không thể không nói thêm.
Nếu bạn ảo tưởng rằng ông ta chỉ nói đùa, thì như câu tục ngữ vẫn nói, “hành động quan trọng hơn lời nói”, và hành động của Trump thì rõ ràng hơn bao giờ hết. Thay vì tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng giá cả phải chăng, ông ta lại tìm ra những cách thức mới đáng kinh ngạc để tự tôn vinh bản thân.
Nếu Trump có một câu châm ngôn cá nhân, có lẽ đó sẽ là: “Xin lỗi thì dễ hơn xin phép”. Quan điểm này thể hiện rõ trong rất nhiều việc Trump đã làm để tạo dấu ấn riêng của mình tại thủ đô nước Mỹ, tất cả đều không cần xin phép và thường diễn ra trong bóng tối.
Ông ta đã đổi tên và cải tạo Trung tâm Kennedy, trang hoàng Nhà Trắng bằng mọi thứ mạ vàng, san phẳng và lát lại vườn hồng của Jackie Kennedy, tiếp quản một sân golf công cộng, và đang sơn màu xanh cho hồ phản chiếu của Đài tưởng niệm Lincoln, khiến nó, theo đúng nghĩa đen, ít phản chiếu hơn.
Tất cả những chuyện đó chỉ là trò trẻ con so với những gì anh ta đang cố gắng xây dựng, điều khiến hầu hết mọi người đều khó chịu.
Khải Hoàn Môn
Ông Trump hẳn phải nhận thức được rằng dự án phô trương trị giá hàng triệu đô la mới nhất của ông không được lòng dân — chỉ có 21% công chúng ủng hộ vòm cầu cao 73 mét bên bờ sông Potomac. Vì sự không được lòng dân của công trình này, Nhà Trắng đang cố gắng lách luật xây dựng, một chiến lược quen thuộc của họ, để tránh bị giám sát đối với các dự án không được hoan nghênh.
Không hề có thông báo hay rầm rộ (và trong khi chuyến đi Trung Quốc của tổng thống chiếm lĩnh truyền thông), các kỹ sư và chuyên gia khảo sát đột nhiên xuất hiện tại địa điểm được đề xuất trong tuần này. Hàng rào lưới thép được lắp đặt xung quanh vòng xoay giao thông nơi tượng đài có thể sớm che khuất ánh mặt trời. Liệu giấy phép đã được cấp? Các phiên điều trần công khai? Đánh giá tác động môi trường? Không, chỉ có Trump nói rằng ông ấy muốn nó.
Thay vì tuân thủ quy trình pháp lý để thuê nhà thầu, nhóm của ông Trump đang cố gắng lợi dụng một hợp đồng hiện có và không liên quan để thực hiện công việc tại Nhà Trắng, theo tờ Washington Post .
Chính quyền tuyên bố giải pháp tạm thời này là một biện pháp tiết kiệm chi phí. Trên thực tế, mục đích là để tránh cho dự án phải trải qua một quy trình đấu thầu công khai và kéo dài.
Nói về chi phí, ước tính cho cổng vòm là 100 triệu đô la. Tuy nhiên, Nhà Trắng đã đưa vào ngân sách đề xuất năm tài chính 2027 một “Chương trình Quản lý Vốn của Tổng thống” trị giá 10 tỷ đô la. Một số thượng nghị sĩ đã bày tỏ lo ngại rằng đây chỉ là một quỹ đen để chi trả cho những việc như xây dựng cổng vòm.
Trong phiên điều trần trước Quốc hội hôm thứ Tư, Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum lập luận rằng 68 thủ đô nước ngoài đều có cổng vòm, vậy tại sao Washington lại không? Trump thì không suy nghĩ thấu đáo như vậy. Khi được hỏi cổng vòm đó được xây dựng cho ai, ông chỉ đơn giản trả lời, “Cho tôi.”
Phòng khiêu vũ
Phòng khiêu vũ của Trump nhận được sự ủng hộ của công chúng cũng chẳng khác gì cổng vòm của ông ta. Nhiều tổ chức đã đệ đơn kiện để ngăn chặn việc xây dựng. Vào tháng 3, một thẩm phán đã ra lệnh tạm dừng dự án, nhưng lệnh đó đã bị tòa phúc thẩm đình chỉ. Phiên tranh luận miệng trong vụ án dự kiến diễn ra vào ngày 5 tháng 6.
Trong khi các luật sư tranh luận, tiến độ xây dựng vẫn tiếp tục vượt xa những cuộc chiến về nguồn tài trợ và những tranh chấp pháp lý xung quanh công trình khổng lồ rộng 90.000 feet vuông này, vốn sẽ làm lu mờ cả Nhà Trắng. Công trình xây dựng tầng trệt đã được công bố lần đầu tiên trong tuần này.
Sau khi cánh phía Đông, một phần của di tích quốc gia, bị phá dỡ một cách lén lút, quá trình xây dựng được giữ bí mật, tập trung vào khu phức hợp quân sự ngầm khổng lồ được bổ sung vào kế hoạch.
Ông Trump hứa rằng ông và những người bạn tỷ phú của mình sẽ tài trợ cho dự án. Ban đầu, dự án dự kiến có giá 250 triệu đô la, nhưng chỉ trong vài tháng đã tăng vọt lên 400 triệu đô la. Giờ đây, Nhà Trắng đang yêu cầu Quốc hội cấp 1 tỷ đô la để chi trả cho “Dự án hiện đại hóa Cánh Đông”, lập luận rằng đây thực sự là một yêu cầu cấp thiết đối với an ninh quốc gia.
Sự ủng hộ cho khoản chi tiêu như vậy đang giảm dần tại Quốc hội. Thượng nghị sĩ Charles Grassley (R-IA), chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện, đã đưa điều khoản vào dự luật điều chỉnh ngân sách hiện tại rằng các khoản tiền không thể được sử dụng cho “các yếu tố không liên quan đến an ninh” của dự án. Người phát ngôn của ông đã làm rõ thêm: “Dự luật này không tài trợ cho việc xây dựng phòng khiêu vũ”.
Sự đánh giá bắt buộc
Tuần trước, những biểu ngữ mới bắt đầu xuất hiện khắp Washington với dòng chữ “Cảm ơn Tổng thống Trump”, kèm theo ảnh ông Trump đội mũ bảo hiểm, theo tờ Washington Post . Bộ Nội vụ của chính quyền Trump đang treo những biểu ngữ này tại các công viên ở Washington D.C. đang được cải tạo để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 250 năm ngày Quốc khánh Mỹ, dự kiến tiêu tốn 100 triệu đô la.
Những biểu ngữ này đang gây phản ứng dữ dội tại một thành phố đã bỏ phiếu cho liên danh tranh cử tổng thống của đảng Dân chủ trước đó với hơn 90%. “Tôi cho rằng đây chính là hình ảnh của Triều Tiên”, một bài viết trêntrang web The Globalist mỉa mai . Nhiều biểu ngữ đã bị bôi bẩn bằng graffiti.
Ông Trump nổi tiếng không chỉ vì thích được ghi nhận công lao mà còn vì luôn đòi hỏi lòng biết ơn. Rõ ràng, bất kỳ dự án nào, dù lớn hay nhỏ, đều là cơ hội để ông ta được tâng bốc. Bạn có thể tưởng tượng nếu Tổng thống Franklin Roosevelt đòi hỏi lời cảm ơn cho mọi dự án hay chương trình thuộc Chính sách Kinh tế Mới (New Deal) thì sao?
Ông Trump đã thẳng thắn nói rõ những ưu tiên của mình và chúng không bao gồm người dân Mỹ. Ông dường như không có khả năng làm gì để giải quyết thực trạng ngày càng nhiều người Mỹ đói khổ, ít người được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tiền lương trì trệ và giá cả thực phẩm tăng cao kể từ khi ông nhậm chức.
Khi nói đến những việc ông ấy thực sự quan tâm, chẳng hạn như xây dựng các công trình kiến trúc để vinh danh mình, ông ấy có thể hoàn thành chúng một cách nhanh chóng và lặng lẽ.







































