Như có một phép màu

0
11

Nguyễn Hương 

Từ năm 2005 trở lại đây, tôi đã theo dõi các cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Tôi không có duyên với những ứng cử viên mình ủng hộ, phần đông họ đều thất cử. Gần như một thông lệ với tôi, một đêm trắng theo dõi diễn biến bầu cử kết thúc bằng một buổi sáng ảm đạm với kết quả buồn bã.

Tôi đã định không theo dõi cuộc bầu cử năm nay, vì sợ Biden sẽ thua và Trump sẽ thắng. Tôi rất mến mộ Biden, một người khiêm tốn, học rộng và bản lĩnh. Tôi không muốn một lần nữa lại thất vọng…

Nhưng cuối cùng thì tôi cũng không cưỡng nổi hấp lực của cuộc bầu cử năm nay. Tôi đã theo dõi nó gần như hàng ngày. Tôi đã tự lập bảng Excel để nhẩm tính xác suất thắng của của Biden qua các cuộc thăm dò đăng trên RCP hoặc 538. Tôi đã thường xuyên vào các website Fox để tìm những thông tin trái chiều nhất và Trafalgar Group với những poll bất lợi nhất cho Biden. Những tính toán bi quan nhất cũng cho thấy, khả năng Biden sẽ thắng cử là trên 70%.

Thế nhưng thông lệ cũ đã gần lặp lại. Sáng 4/11, Trump dẫn trước ở tất cả những bang chiến địa, tự đứng lên thông báo mình đã thắng cử. Chỉ còn hy vọng vào những phiếu gửi bằng thư chưa đếm kịp mà thôi. Viễn cảnh một tổng thống dân túy tiếp tục trị vì 4 năm, sự rạn nứt không hàn gắn được giữa Mỹ và EU, rồi NATO giải tán đang dần dần hiện ra…

Nhưng rồi như có một phép màu, Wisconsin, Michigan, rồi Pennsylvania đã dần dần chuyển sang Biden. Cơn ác mộng đã qua, hy vọng đã tới. Đến khi đài Fox tuyên bố Biden thắng cử, tôi mới thật yên tâm. 

Tôi không tin cuộc bầu cử đã có gian lận và sự thật đã chứng minh điều đó. Trump với quyền lực của đương kim tổng thống đã thua hết 60 vụ kiện. Sau đó thì chính ông lại tìm cách gian lận, sử dụng quyền lực của mình để cưỡng ép (không thành) bộ trưởng quốc vụ của Georgia cộng thêm phiếu cho mình. Và tệ hại nhất, ông xúi dục và cổ vũ đám người làm loạn trong điện Capitol, bôi xấu hình ảnh Hoa Kỳ và làm 5 người thiệt mạng. Một người như Trump không xứng đáng làm tổng thống và rất may cho nhân loại, ông đã kết thúc nhiệm kỳ duy nhất của mình.

Tôi thường không xem buổi lễ nhậm chức của các tổng thống Mỹ, vì coi nó chỉ là lễ nghi hình thức. Nhưng những biến cố đã khiến tôi quan tâm và lần đầu tiên trong đời, tôi đã xem buổi lễ này. 

Tôi đã rất xúc động nghe bài diễn văn thắng cử của Joe Biden. Tôi cũng rất cảm phục ông, vì trước khi ra nhậm chức, ông đã làm buổi lễ tưởng niệm 400 ngàn người Mỹ thiệt mạng vì covid.

Xin chúc ông nhiều sức khỏe và thành công trong việc hàn gắn những đổ nát đau thương do người tiền nhiệm của ông gây ra, ở Mỹ cũng như trên toàn thế giới.