Nếu anh làm thủ tướng thì anh sẽ làm cái gì để chống dịch ?

0
11
Ông Vũ Đức Đam NGỌC THẮNG

Nhân Tuấn Trương

23 tháng 8, 2021

Sáng nay có người hỏi cắc cớ rằng nếu anh làm thủ tướng thì anh sẽ làm cái gì để chống dịch ? Câu hỏi tức cười! Nào giờ tôi cũng như mọi người trên Facebook luôn có ý kiến về tình hình VN. Từ chuyện lớn như chủ quyền lãnh thổ, biển đảo… cho tới các chuyện đời sống thường ngày. Tức là có làm thủ tướng hay không, chuyện gì của VN, hay có liên quan tới VN, mọi người cũng tôi đều (có quyền) có ý kiến. 

Ý kiến của tôi, ý kiến người dân, là phải đuổi cổ cha nội tên Đam kia. Cha này là “tư lịnh” của bộ “chống dịch như chống giặc”. 

Sài gòn “toang”, người chết như rạ. Tử suất ở các ca khẩn cấp trong bịnh viện lên tới 94%. Tử suất bịnh nhân điều trị “tại gia” lên tới gần 4%.  30 containers lạnh để chứa xác người đã gần quá tải. Các lò thiêu (40 lò ở Sài gòn) đã bão hòa từ lâu. Quân đội đã chuẩn bị 5 hecta đất làm “mồ chôn tập thể”… 

Hệ quả đau thương này của Sài gòn, đến từ đâu nếu không phải là đến từ sự “duy ý chí” ngu xuẩn của Đam. Cha nội này đã “lạc quan tếu”, dựa trên những dữ kiện “xạo ke”, phi khoa học. Khiến cho tập thể lãnh đạo các tỉnh thành lạc quan quá độ. Họ cho tổ chức bầu cử QH, tổ chức mừng 30 tháng Tư… Các vụ tập trung đông người này là ngòi nổ của thảm trạng Covid-19 ở Sài gòn và cả miền Nam. 

Tình hình cũng không đến đỗi tồi tệ nếu không có chính sách “ăn mày chống dịch” của Đam. 

Mọi nơi, mọi lúc… hễ có mặt Đam là nghe hắn nói các câu mị dân nghe là són nước… mắt. Trách nhiệm của quốc gia, của chính phủ… mà hắn lại giao cho lãnh vực “từ thiện”. Người dân “đùm bọc lẫn nhau” là cái đéo gì trong khủng hoảng y tế cấp quốc gia và viễn ảnh lụn bại  kinh tế cả nước ?

Những người lao động chạy khỏi TP Sài Gòn đang kiệt sức, dừng ngủ ven đường.

Người dân lao động bị mất việc làm. Tiền đâu trả tiền phòng trọ, tiền ăn tiền uống điện nước, tiền gởi về nuôi giai đình, cha mẹ ở thôn quê… Nông dân, nhà làm vườn, nhà làm tôm cá… Cá tôm đã đến lứa mà không thấy chủ vựa đến mua. Trái cây chín rụng trong vườn, không người mua. Rau cải… để héo, rồi để khô trên liếp… 

Làm sao người ta “sống từ thiện” hả cha nội tên Đam ?

Cá tôm, cây trái, hoa quả, rau củ… mùa tới không ai còn vốn để trồng. Viễn ảnh ngân hàng siết nợ, sổ hồng, sổ đỏ… vì cha nội tên Đam mà vô túi đám tài phiệt bất lương… 

Hàng hàng lớp lớp dân chúng thất thểu về quê, có người phải đi hàng ngàn cây số. Có người đi xe gắn máy. Có người đi bộ. Trách nhiệm thuộc về ai nếu không phải là của quốc gia, của chính phủ, mà kẻ đúng mũi chịu sao là cha nội tên Đam ? 

Lịnh về “giãn cách xã hội” của chính phủ ban ra, người dân tuân theo. Người dân lao động phải nghỉ việc mà không được sự đền bồi đúng mức của chính phủ. 

Tức là, chính phủ đã ép người dân vào “đường cùng”, nếu không nói là triệt tiêu “quyền sống” của người dân. 

Quyền sống không đơn thuần là được quân đội hay các tổ chức từ thiện bố thí cho vài ký gạo, vài bó rau… Đôi lúc coi clip video thấy có nơi bố thí mỗi người vài trăm ngàn, có nơi vài triệu. Một người có tư cách, có thể diện, có danh dự… tức một người “bình thường”, không ai muốn nhận đồ “từ thiện”. Nhân phẩm người dân không còn. Thể diện dân tộc xuống ngang hàng loài bò sát. 

Tuy vậy đó là những người “có may mắn”. 

Ông Đam có quan tâm đến những dòng người “chảy” ra khỏi Sài gòn ban đêm, những người “đi bộ”. Họ thất thểu như những bóng ma. Họ ăn chực, ngủ nhờ nơi các trạm kiểm soát ngoài thành phố. Họ giữ được mạng sống là khó, huống chi giữ thể diện, tức nhân phẩm của mình.

Cả nước chống dịch kiểu ông Đam là cả nước bên ăn mày bên bố thí. Hèn chi người VN hễ ra được nước ngoài, đa số đều có thói “ăn cắp”. Không có ý thức về “nhân phẩm”, về “thể diện” của mình thì chuyện gì họ cũng có thể làm. 

Chuyện “từ thiện” ông Đam đang làm cũng là hô hào cho cái gọi là “tự hào dân tộc” tệ hại này. 

Điều tôi kinh ngạc là tại sao không có gói ngân sách “hỗ trợ khẩn cấp” cho Sài gòn ?

Không có tiền là không làm được gì. Covid-19 ở Sài gòn có thể đã vượt qua số tới mức, tức không thể kiểm soát được nữa. 

Theo tôi, phải đuổi cổ gấp ông Đam, thế vô đó là một “hội đồng cố vấn chống dịch”, bao gồm đại diện mọi tầng lớp dân chúng, ở mọi tỉnh thành. Cùng với những khoa học gia kinh nghiệm. Chỉ có những người thông thạo về địa lý, kinh tế, nhân văn vùng mình sống, khu vực hay ngành nghề của mình, mới có thể cung cấp những thông tin trung thực về tình hình mật độ dân số, tình hình kinh tế… liên quan đến vấn đề chống dịch. 

Ý kiến của tôi, đã từng nói nhiều lần từ năm ngoái đến nay về phương pháp chống dịch: 1/ giãn cách xã hội (5K) 2/ gói trợ cấp  (dành cho y tế và ngân sách hỗ trợ nhân dân lao động)  3/ mua hay ngoại giao vắc xin. 

Chuyện này có thể đã quá trễ. Kiểu lò nguyên tử Tchernobyl. Lãnh đạo vừa dốt vừa cứng đầu duy ý chí thì dân từ chết tới bị thương.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here