
Theo Serhiy Beskrestnov, cố vấn của Tổng thống Ukraine, vào đêm qua, mà không hề có cảnh báo trước, công ty SpaceX của Elon Musk đã hạn chế tốc độ đối với các thiết bị đầu cuối Starlink mà quân đội Ukraine đang sử dụng (được gọi là Starshield). Động thái này đã làm tê liệt các thiết bị bay không người lái (drone) của Ukraine, đúng vào lúc các lực lượng Nga thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine—chính là những cơ sở hạ tầng mà ông Trump từng tuyên bố là không được phép đụng đến.
Như Christopher Miller từ tờ Financial Times đưa tin, Nga đã phóng 39 tên lửa đạn đạo và hơn 120 thiết bị bay không người lái vào Ukraine trong đêm qua. Cũng giống như đêm trước đó, Ukraine hoàn toàn không nhận được bất kỳ cảnh báo tình báo nào từ phía Hoa Kỳ. Đáng chú ý, các nhà điều hành drone của Ukraine phát hiện họ không thể kiểm soát thiết bị của mình khi bay ở tốc độ trên 160 km/h (khoảng 100 dặm/giờ). Loạt tấn công đêm qua là một trong những đợt oanh tạc quy mô lớn nhất kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, khiến ít nhất năm người Ukraine thiệt mạng và khoảng 600.000 người rơi vào tình trạng mất điện.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định: “Cuộc tấn công này hoàn toàn có chủ đích và mang tính phô trương về quy mô—chưa bao giờ Nga thể hiện thái độ coi thường Hoa Kỳ một cách lộ liễu đến thế”. Ông nói thêm: “Chúng tôi kêu gọi nước Mỹ và TẤT CẢ mọi người trên thế giới—những ai không nhắm mắt làm ngơ trước thực tại—hãy phản ứng, và phản ứng một cách mạnh mẽ. Nga đã bỏ lỡ cơ hội hạ nhiệt căng thẳng và rõ ràng đã chọn tiếp tục cuộc chiến hủy diệt điên rồ của mình… Hòa bình chỉ có thể đạt được thông qua sức mạnh, và chúng tôi mong nước Mỹ hãy ghi nhớ nguyên tắc này của thời Reagan”.
Ukraine hiện dựa vào hai hệ thống vệ tinh có liên quan đến SpaceX. Một là Starlink, được sử dụng cho mục đích liên lạc, vận hành các thiết bị bay không người lái phòng thủ và điều phối lực lượng mặt đất. Hệ thống còn lại là Starshield, được sử dụng cho các mục đích tấn công và nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Hoa Kỳ.
Ban đầu, có vẻ như Elon Musk đã cố tình phá hoại các hoạt động quân sự của Ukraine ngay khi chúng đang diễn ra, đi ngược lại chính sách an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ Thom Tillis (Đảng Cộng hòa, bang Bắc Carolina) đã viết một thông điệp thẳng thắn gửi tới Musk trên mạng xã hội: “Xin hãy cho tôi biết rằng những gián đoạn xảy ra với các thiết bị đầu cuối Starlink tại Ukraine là ngoài ý muốn — và rằng [SpaceX] đang nỗ lực hết sức để khắc phục sự cố tạm thời này.”
Ông viết tiếp: “Tôi tin rằng điều này không phản ánh sự thay đổi trong chính sách của SpaceX, bởi nếu có, thì việc cố tình làm suy yếu khả năng tự vệ của Ukraine có thể bị coi là hành vi tiếp tay cho một kẻ sát nhân hàng loạt. Ông có thể xác nhận rằng đây không phải là ý định của SpaceX không?”
Đây có lẽ là lần thứ hai Musk sử dụng quyền kiểm soát của mình đối với hệ thống thông tin liên lạc để làm suy yếu Ukraine. Vào năm 2025, các phóng viên Joey Roulette, Cassell Bryan-Low và Tom Balmforth từ hãng tin Reuters đưa tin rằng, vào năm 2022 — thời điểm Ukraine đang giành lại các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng — Musk đã ra lệnh cho các kỹ sư vô hiệu hóa Starlink tại những khu vực trọng yếu. Hành động này khiến quân đội Ukraine mất khả năng liên lạc, đồng thời cản trở nghiêm trọng năng lực thu thập thông tin tình báo và xác định mục tiêu của họ.
Một trong những người tiết lộ thông tin về mệnh lệnh năm 2022 của Musk nhận xét rằng, Musk đã có thể thay đổi cục diện tiền tuyến và tự mình “nắm giữ kết quả của một cuộc chiến tranh trong tay”.
SpaceX hiện là nhà thầu quốc phòng của chính phủ Hoa Kỳ, đang nhận hơn 16 tỷ USD thông qua các cơ quan như NASA, Bộ Quốc phòng, Lực lượng Không gian (Space Force), Văn phòng Trinh sát Quốc gia và Cơ quan Phát triển Không gian; con số này có thể lên tới gần 30 tỷ USD nếu tất cả các điều khoản tùy chọn được thực thi. SpaceX vận hành hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh chủ chốt của quân đội Hoa Kỳ — chính là hệ thống đã bị hạn chế tại Ukraine vào đêm qua — đồng thời đảm nhận việc phóng phần lớn các vệ tinh tình báo mật cho Hoa Kỳ.
Cho đến nay, Musk đã chi khoảng 366 triệu USD nhằm xoay chuyển kết quả các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ theo hướng có lợi cho Đảng Cộng hòa. Việc SpaceX gây khó khăn cho Ukraine cũng gián tiếp hỗ trợ nỗ lực của ông Trump trong việc giúp Tổng thống Nga Vladimir Putin duy trì nguồn lực cho các cuộc tấn công đang diễn ra. Sự ủng hộ dành cho Nga này đi ngược lại các liên minh truyền thống giữa Hoa Kỳ và các quốc gia dân chủ tại châu Âu, thay vào đó lại đẩy Hoa Kỳ vào thế bị cô lập cùng với một nước Nga chuyên chế. Tuy nhiên, sau làn sóng phản đối dữ dội ngày hôm nay về dịch vụ liên lạc bị gián đoạn – vốn khiến Ukraine trở nên dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công từ Nga – Musk đã làm rõ sự khác biệt giữa Starlink và Starshield, đồng thời đổ lỗi cho ông Trump về sự thay đổi này.
Ông viết: “Các hệ thống Starshield thuộc quyền sở hữu và kiểm soát của chính phủ Hoa Kỳ. Mọi giới hạn về tốc độ hay phạm vi sử dụng đều do quân đội Hoa Kỳ và cuối cùng là [Tổng thống Hoa Kỳ] quyết định”. Sau đó, ông nói thêm: “Starlink là một dịch vụ thương mại thuộc quyền sở hữu và kiểm soát của SpaceX. Việc sử dụng Starlink chỉ giới hạn trong các hoạt động dân sự hoặc phòng thủ, không được phép dùng cho các hành động quân sự mang tính tấn công, vì điều đó là không phù hợp đối với một công ty thương mại”.
Barak Ravid từ Axios đưa tin rằng cả hai hệ thống—Starshield và Starlink—đều bị hạn chế.
Ravid cũng cho biết, trong khi Musk đổ lỗi cho Trump về việc dịch vụ bị chậm lại, thì Nhà Trắng khẳng định họ không có quyền kiểm soát đối với SpaceX; điều này đồng nghĩa với việc quy trách nhiệm cho Musk về sự chậm trễ gây hậu quả chết người đó.
Việc đây là phản hồi duy nhất từ phía Nhà Trắng trước hành động phản bội nghiêm trọng đối với Ukraine—một đồng minh của Hoa Kỳ—đã tự nói lên tất cả. Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen (Đảng Dân chủ, bang New Hampshire), thành viên cấp cao nhất của Đảng Dân chủ trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, hôm nay lưu ý rằng: “Lầu Năm Góc… bắt buộc phải thông báo cho Quốc hội nếu họ tạm dừng hoặc cắt giảm việc chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine. Nếu điều đó xảy ra, [Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth] phải cung cấp thông tin đó ngay lập tức.”
Nhà báo chuyên về đối ngoại Laura Rozen cho biết Hạ nghị sĩ Jim Himes (Đảng Dân chủ, bang Connecticut), thành viên cấp cao nhất của Đảng Dân chủ trong Ủy ban Tình báo Hạ viện, cho biết ủy ban này vẫn chưa nhận được thông báo nào như vậy và đang nỗ lực tìm hiểu thêm thông tin.
Trong khi Musk và Trump đổ lỗi cho nhau về sự thay đổi công nghệ vốn mang lại lợi thế cho Nga, thì Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang ở London để hội đàm với Thủ tướng Andy Burnham và Vua Charles III. Tại số 10 phố Downing, nơi ở chính thức của Thủ tướng, đám đông đã chào đón ông bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt.
Bản tường thuật chính thức về cuộc gặp cho thấy hai bên nhất trí rằng “Nga không hề quan tâm đến hòa bình”, đồng thời lưu ý đến “các cuộc tấn công bừa bãi, trắng trợn của Nga nhắm vào thường dân và cơ sở hạ tầng năng lượng kể từ khi Tổng thống Trump kêu gọi một lệnh ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng.”
Tối nay, các phóng viên Henry Foy, Paola Tamma, Christopher Miller và Amy Mackinnon từ tờ Financial Times đưa tin rằng tuần trước, Trump đã yêu cầu các quốc gia châu Âu giải tỏa các tài sản của Nga—vốn đã bị đóng băng sau khi Nga xâm lược Ukraine—và chuyển giao số tài sản đó cho một cơ chế do Hoa Kỳ kiểm soát nhằm khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình. Các quan chức châu Âu đã từ chối, nhưng chính ý tưởng này càng làm dấy lên nhiều nghi vấn về ý định thực sự của Hoa Kỳ.
Tại quê nhà, Trump đang bắt đầu thử nghiệm các phương thức cai trị độc đoán. John McCormick, Michelle Hackman và Sadie Gurman từ tờ Wall Street Journal đưa tin tối nay rằng, mục tiêu của các quan chức chính quyền khi điều tra các giấy tờ quốc tịch của Hạ nghị sĩ Ilhan Omar (Đảng Dân chủ – bang Minnesota) — vốn do cha bà điền vào những năm 1990 khi gia đình bà mới đến Mỹ từ một trại tị nạn ở Kenya — là tìm cách tước bỏ quốc tịch Mỹ và trục xuất bà. Trong cuộc khám xét hôm thứ Hai, các đặc vụ liên bang đã thu giữ điện thoại di động, sổ tay, máy tính cá nhân và hộ chiếu của bà Omar.
Bà Omar hiện đang tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo, trong khi ngày bầu cử chỉ còn chưa đầy một tháng nữa. Các quy định của Bộ Tư pháp cảnh báo các công tố viên không nên thực hiện bất kỳ hành động nào có thể gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử, hoặc thậm chí tạo ra nhận thức rằng họ đang cố tình làm như vậy.
Tại một cuộc mít tinh hôm nay ở Bullhead City, bang Arizona, ông Trump tiếp tục đẩy mạnh các luận điệu trong “cuộc chiến văn hóa” khi nói với những người tham dự rằng họ phải bỏ phiếu cho Andy Biggs, một đảng viên Cộng hòa ủng hộ phong trào MAGA. Ông cáo buộc phe Dân chủ muốn “tăng thuế của quý vị… phá hủy biên giới vốn đang được bảo vệ nghiêm ngặt, hủy hoại việc làm tại Arizona, và làm biến dạng con cái quý vị. Họ muốn làm biến dạng, cắt xẻ con cái quý vị. Thật không thể tin nổi những gì họ làm… Con trai quý vị rời nhà là Jimmy, nhưng ba ngày sau trở về lại là Janet. Mà họ thậm chí còn chẳng hỏi ý kiến quý vị.” Ông kêu gọi cử tri “đánh bại những kẻ cộng sản thuộc Đảng Dân chủ, hãy bỏ phiếu để có thêm tiền trong túi, thu nhập cao hơn cho gia đình, thuế thấp hơn, tội phạm giảm bớt và một nền kinh tế Arizona bùng nổ… Tất cả những gì quý vị cần làm là bỏ phiếu cho Đảng Cộng hòa, rồi quý vị sẽ có được tất cả những điều đó và hơn thế nữa.”
Tuy nhiên, số liệu mới từ Cục Thống kê Lao động công bố hôm nay cho thấy lạm phát tháng trước đã tăng trở lại, đạt mức 3,7%, cao hơn so với 3,4% trong tháng Tám. Nicholas Grossman, một học giả về chính trị và an ninh quốc gia, lưu ý: “Trong năm 2024 — một năm được mô tả là tồi tệ khủng khiếp — lạm phát hàng tháng trung bình ở mức 2,9% và đang có xu hướng giảm chứ không phải tăng.”
Steve Rattner, chuyên gia phân tích kinh tế của chương trình “Morning Joe”, hôm nay đã giải thích cách ông Trump cùng khoảng hai chục người trong nội bộ đã kiếm được gần 2 tỷ USD từ đồng tiền điện tử (meme coin) của ông Trump, trong khi khoảng 2 triệu người Mỹ lại mất tổng cộng 4,3 tỷ USD. “Chẳng khác nào bỏ tiền mua một ‘viên đá thú cưng’ rồi lại chịu lỗ nặng,” ông nhận xét.
Hôm nay, các phóng viên Gabe Kaminsky, Madeleine May và Steve Reilly từ CBS News đưa tin rằng hơn một nửa số người đang tranh giành một chỗ ngồi tại bữa tiệc tối sắp tới của ông Trump — nơi yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử — lại sử dụng các sàn giao dịch tiền số vốn không cho phép khách hàng từ Hoa Kỳ tham gia. Điều này cho thấy những người đó nhiều khả năng là các cá nhân bên ngoài nước Mỹ. Bữa tiệc diễn ra vào ngày 22 tháng 11 này sẽ dành cho 185 người nắm giữ lượng token meme $TRUMP lớn nhất.
Zach Everson, một nhà nghiên cứu tại tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo khuynh hướng tiến bộ Public Citizen, chia sẻ với các phóng viên của CBS News: “Trước đây, các thế lực nước ngoài cần phải tìm ‘lối cửa sau’ nếu muốn gây ảnh hưởng đến một vị tổng thống.” Thế nhưng giờ đây, “ông Trump lại đang mở toang ‘cửa chính’ và mời họ vào dùng bữa tối với món bít tết.”
Hôm qua, Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Timothy J. Kelly – người được ông Trump bổ nhiệm – đã ra phán quyết rằng ông Trump từng cấm hơn 70 nhà báo từ CNN, MSNBC và Politico vào phòng họp báo tại Nhà Trắng vì muốn nhận được sự đưa tin có lợi hơn cho bản thân. Thẩm phán Kelly khẳng định lệnh cấm này vi phạm cả quyền tự do ngôn luận lẫn quy trình pháp lý công bằng. Ông cho biết ông Trump không có quyền cấm các cơ quan truyền thông này tiếp cận Nhà Trắng; tuy nhiên, ông không đề cập đến việc liệu chính quyền có thể ngăn cản các phóng viên lên chuyên cơ Không lực Một (Air Force One) hay vào Phòng Bầu dục hay không.
Thẩm phán Kelly lưu ý rằng cả quyền tự do ngôn luận và quy trình pháp lý công bằng đều được bảo vệ bởi “Tuyên ngôn Nhân quyền” (Bill of Rights) – tên gọi chung của mười tu chính án đầu tiên trong Hiến pháp Hoa Kỳ. Bộ Tư pháp cho biết họ sẽ kháng cáo. David Folkenflik từ đài NPR chỉ ra rằng, sau khi năm mạng lưới truyền hình lớn – gồm ABC, CBS, CNN, Fox News và NBC – cùng lên tiếng phản đối việc ông Trump cấm CNN, Bộ Tư pháp đã thông báo rằng họ đang điều tra các mạng lưới này vì nghi ngờ vi phạm luật chống độc quyền.
Hôm qua, ông Trump đã đăng tải hai đoạn video quay cảnh con người bị sư tử và hổ tấn công. Tối qua, ngay trước nửa đêm, theo phong cách của những nhà lãnh đạo độc đoán vốn luôn muốn chứng tỏ mình là “siêu nhân”, ông đã đăng một video được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó ông xua đuổi một con hổ, rồi đuổi theo, quật ngã, khống chế nó, và cuối cùng là chơi đùa với con vật lúc này đã trở nên ngoan ngoãn.




































