Bản tin Hàng tuần:
Chúng tôi hiểu mà. Chẳng ai có thời gian đọc hết mọi bài viết trên Substack cả. Hiện nay có quá nhiều cây bút và nhà xuất bản giỏi ở đây, đến mức việc theo dõi tất cả họ cũng đã tốn thời gian như một công việc bán thời gian rồi.
Vì vậy, vào dịp cuối tuần, chúng tôi sẽ gửi đến bạn bản tóm tắt của Narativ — điểm tin cả tuần chỉ trong một lần đọc. Chúng tôi xuất bản gần 50 chương trình và bài viết mỗi tuần, tức là 10 bài mỗi ngày. Thời tiết đang chuyển mùa và bạn có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, nên hãy ngồi vào chiếc ghế êm ái, gác chân lên thư giãn và cùng nhìn lại những sự kiện đã diễn ra trong tuần qua.
SỰ THỐI NÁT TẠI LIÊN HỢP QUỐC
Trong suốt ba mươi năm, Paolo Zampolli được biết đến là người đã giới thiệu Melania với Donald Trump. Rồi chúng tôi đọc được các email của ông ta. Zampolli đã thực hiện các giao dịch liên quan đến hộ chiếu, phiếu bầu tại Liên Hợp Quốc và các căn hộ của Trump ngay từ bàn làm việc bên trong Phái đoàn Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc — nơi Trump đã bổ nhiệm ông làm Đặc phái viên về Quan hệ Đối tác Toàn cầu. Bạn đưa cho một quốc gia nhỏ bé 400.000 đô la, bạn nhận được hộ chiếu của nước đó, còn số tiền kia được ngụy trang dưới dạng khoản đầu tư vào một khách sạn mà bạn sẽ chẳng bao giờ đặt chân tới. Các quốc gia bán hộ chiếu đó cũng chính là những nước bỏ phiếu tại Liên Hợp Quốc. Zampolli đứng ngay tại điểm giao thoa của hai việc này. Các cơ quan tình báo vẫn luôn hoạt động thông qua những mạng lưới ngầm chuyên luân chuyển tiền bạc và con người; và tuần này, chúng ta đã chứng kiến một mạng lưới như vậy vận hành ngay bên trong tòa nhà mà cả thế giới lẽ ra phải đặt trọn niềm tin.
LỘ TRÌNH DẪN ĐẾN THAM NHŨNG: TỪ LIÊN HỢP QUỐC ĐẾN NHÀ TRẮNG
Zev Shalev
15 tháng 9
LỘ TRÌNH DẪN ĐẾN THAM NHŨNG: TỪ LIÊN HỢP QUỐC ĐẾN NHÀ TRẮNG
Đây là bài mới nhất trong loạt bài điều tra độc quyền về vụ việc Zampolli. Hãy hỗ trợ kinh phí cho các cuộc điều tra của chúng tôi bằng cách trở thành người đăng ký trả phí.
Đọc toàn bộ bài viết
LẦU NĂM GÓC CHE GIẤU THÔNG TIN VỀ THƯƠNG VONG TRONG CHIẾN TRANH
Sean Wiswesser đã dành cả sự nghiệp làm việc tại CIA. Tuần này, ông đã có cuộc trò chuyện với Zev và Olga Lautman trong chương trình Narativ Live và tiết lộ rằng Nga đã hỗ trợ Iran sát hại các quân nhân Mỹ tại Ả Rập Xê Út. Mười bốn vệ tinh của Nga đã bay qua Căn cứ Không quân Prince Sultan trong hai ngày trước khi các tên lửa tấn công căn cứ này. Vào ngày 6 tháng 3, ông Trump đã được cảnh báo rằng Nga đang chĩa tên lửa vào quân đội Mỹ; thế nhưng ông lại gọi điện cho Putin, cảm ơn ông ấy, và cho phép tàu chở dầu của Nga tiếp tục hành trình sáu ngày sau đó. Đến thứ Sáu, chính Tổng thanh tra Lầu Năm Góc cho biết cuộc chiến với Iran đã khiến Mỹ thiếu hụt số đạn dược cần thiết để đáp trả. Ông Trump đã biết chuyện này từ tháng 3. Dù vậy, ông vẫn cảm ơn Putin.
The Narativ
Cựu nhân viên CIA xác nhận Nga đã giúp Iran sát hại người Mỹ
Zev Shalev
18 tháng 9
Cựu nhân viên CIA xác nhận Nga đã giúp Iran sát hại người Mỹ
Sean Wiswesser đã dành cả sự nghiệp để điều hành các trạm hoạt động của CIA. Trong chương trình Narativ Live hôm thứ Năm, vị sĩ quan tác chiến cấp cao đã nghỉ hưu này đã công khai tuyên bố điều mà chưa quan chức đương nhiệm nào của Mỹ dám nói ở bất cứ đâu: “Tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì về việc GRU đã hỗ trợ người Iran sát hại người Mỹ.” Ông ấy là người đầu tiên nói ra điều này tại đây.
Đọc toàn bộ bài viết
Hôm thứ Ba, ông Thomas Massie đã đệ trình tám điều khoản luận tội nhắm vào Pete Hegseth — một tài liệu dài 34 trang — và đọc to từng điều khoản ngay tại sàn Hạ viện. Sáng hôm sau, ông Mike Johnson cho Hạ viện nghỉ sớm một ngày, đồng nghĩa với việc cuộc bỏ phiếu cũng bị hoãn lại; ông cho biết sẽ đưa các điều khoản này ra xem xét vào tháng 11, sau cuộc bầu cử giữa kỳ. Trong khi Chủ tịch Hạ viện cho giải tán phiên họp, các binh sĩ đang tại ngũ lại gửi ảnh ẩn danh cho đài CBS — hình ảnh một chiếc máy bay E-3 Sentry tại căn cứ Prince Sultan bị đứt lìa phần đuôi, và một chiếc xe bị thiêu rụi tại Trại Buehring. “Chúng tôi đứng đó với đôi mắt nhắm nghiền và hứng chịu những cú đấm vào mặt,” một người trong số họ nói. “Đây không phải là trường hợp vài kẻ lẻn qua lọt lưới đâu.” Anh ấy chọn từ ngữ đó vì Hegseth từng sử dụng nó vào tháng 3, sau một cuộc tấn công tại Cảng Shuaiba khiến sáu binh sĩ thuộc Lực lượng Dự bị Lục quân thiệt mạng. Theo thống kê của Military Times, có 18 người Mỹ thiệt mạng và 774 người bị thương. Tuy nhiên, ông Trump lại nói với NewsNation rằng “không có thiệt hại nào xảy ra.”

TIN MỚI: Chủ tịch Hạ viện Johnson cho Hạ viện nghỉ sớm để tránh bỏ phiếu về ông Hegseth
Chủ tịch Hạ viện khẳng định việc cho nghỉ sớm “không liên quan gì” đến ông Hegseth — và cho biết ông sẽ đưa các điều khoản luận tội ra xem xét “khi chúng tôi quay lại” vào tháng 11.
Zev Shalev | 16 tháng 9, 2026
Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã cho Hạ viện nghỉ sớm một ngày vào thứ Tư, bắt đầu kỳ nghỉ kéo dài bảy tuần để phục vụ chiến dịch tranh cử. Các nghị sĩ đã bỏ phiếu thông qua dự luật trừng phạt Nga vào tối thứ Tư và sẽ vắng mặt cho đến sau cuộc bầu cử. Theo đó, cuộc bỏ phiếu về việc luận tội Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth dự kiến diễn ra vào thứ Năm cũng bị hoãn lại.
Khi được hỏi liệu ông có đang bảo vệ các nghị sĩ của mình khỏi cuộc bỏ phiếu đó hay không, ông Johnson nói với các phóng viên rằng kỳ nghỉ không liên quan gì đến ông Hegseth. Sau đó, ông nói về số phận của các điều khoản luận tội: “Tất nhiên là nó sẽ bị gác lại ngay lập tức. Nhưng có lẽ chúng tôi sẽ không làm điều đó hôm nay; chúng tôi sẽ thực hiện khi quay lại.”
Hôm thứ Ba, Hạ nghị sĩ Thomas Massie đã đệ trình tám điều khoản luận tội theo quy trình ưu tiên (privileged resolution) — quy trình bắt buộc phải tổ chức bỏ phiếu trong vòng hai ngày làm việc của cơ quan lập pháp — và đọc to toàn bộ 34 trang tài liệu tại nghị trường. Ông nói với các phóng viên rằng mình đã giấu nghị quyết này với ban lãnh đạo đảng vì họ “có thể đã hủy bỏ” các ngày bỏ phiếu.
Và họ đã làm đúng như vậy.
Đảng Cộng hòa chắc chắn sẽ bỏ phiếu bác bỏ nghị quyết; ông Massie đã thất bại trong cuộc bầu cử sơ bộ hồi tháng 5 trước một đối thủ được ông Trump hậu thuẫn. Các nghị sĩ của ông Johnson lo ngại chính việc phải công khai bỏ phiếu (roll call). Vài giờ trước đó, bảy nghị sĩ Cộng hòa đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết của Hạ nghị sĩ Seth Moulton về việc chấm dứt các hành động thù địch với Iran — Kết quả bỏ phiếu số 307, lúc 10:32 tối thứ Ba, tỷ lệ 220-204, trong đó 7 nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ và 203 người phản đối. Bảy nghị sĩ đó gồm: Massie, Tom Barrett, Warren Davidson, Brian Fitzpatrick, Nancy Mace, Mariannette Miller-Meeks và Zach Nunn (ba người sau cùng lần đầu tiên bỏ phiếu như vậy). Cả bảy người này sẽ lại phải đưa ra lựa chọn công khai về vấn đề ông Hegseth chỉ bảy tuần trước cuộc bầu cử giữa kỳ.
Narativ đã viết về điều này vào ngày 21 tháng 5, đêm mà Đảng Cộng hòa hủy bỏ cuộc bỏ phiếu về quyền hạn chiến tranh với Iran vì họ sắp thua: việc hủy bỏ bỏ phiếu giúp tránh ghi nhận thất bại vào hồ sơ chính thức. Kết cục này chẳng khá hơn thất bại là bao — và họ thừa hiểu điều đó. Đến thứ Tư, họ đã cho toàn bộ Hạ viện nghỉ họp. Dưới đây là những cáo buộc của Massie, những hình ảnh do binh sĩ đang làm nhiệm vụ chụp tại hai căn cứ, cùng những phát biểu của Hegseth và Bộ trưởng Tư pháp.
NGƯỜI BẠN NGA CỦA DONALD TRUMP JR. LÀ VỆ SĨ CỦA PUTIN
Umar Kremlev là người điều hành các hoạt động quyền anh cho Vladimir Putin. Hôm thứ Hai, ProPublica đưa tin rằng ông này đã bí mật chi hàng trăm nghìn đô la cho đám cưới của Donald Trump Jr. tại Bahamas — bao gồm chi phí thuê đảo, bắn pháo hoa và công tác tổ chức — thông qua một công ty ở Dubai. Sau đó, ông ta đã đứng trên bãi biển để chứng kiến sự kiện này. Gia đình Trump đã đăng tải vô số bức ảnh chụp vào cuối tuần đó, nhưng hầu như không có tấm nào xuất hiện người Nga; chỉ có phần đỉnh đầu của Kremlev lấp ló ở phía sau một bức ảnh chụp nhóm. Ukraine đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Kremlev, trong khi Washington thì không. Tiếp đó, Olga Lautman đã nêu tên người đàn ông mà băng nhóm mô tô Night Wolves từng giới thiệu cho Kremlev: Alexei Rubezhnoi, người đứng đầu lực lượng bảo vệ an ninh cho Putin. Đây là nhân vật Nga thứ hai xuất hiện ở vị trí gần gũi với một thành viên gia đình Trump, và lần này, chuỗi kết nối dẫn thẳng đến chính đội ngũ an ninh của Putin.
Ông trùm quyền anh thân cận với Putin đã bí mật chi trả cho đám cưới của Don Jr.
Số tiền được chuyển qua một công ty tại Dubai; người Nga không xuất hiện trong bất kỳ bức ảnh cưới nào; và chính phủ áp đặt lệnh trừng phạt lên nhân vật này là Ukraine — chứ không phải Washington.
Zev Shalev | 14 tháng 9, 2026
Hiệp hội Quyền anh Quốc tế (IBA), qua ProPublica
Theo tin từ ProPublica hôm thứ Hai, Umar Kremlev — một tài phiệt Nga thân cận với Vladimir Putin — đã bí mật chi hàng trăm nghìn đô la cho đám cưới của Donald Trump Jr. tại Bahamas vào tháng Năm. Ông đã thuê một trong hai hòn đảo tư nhân, chi trả cho màn bắn pháo hoa, và đội ngũ của ông đã hỗ trợ lên kế hoạch cho bữa tiệc. Sau đó, ông đứng trên bãi biển và chứng kiến con trai của vị tổng thống bế bổng cô dâu lên không trung.
Kremlev điều hành Hiệp hội Quyền anh Quốc tế (IBA), tổ chức được Gazprom — tập đoàn khí đốt nhà nước Nga — rót hàng chục triệu đô la. Hồi tháng Tư, ông đã được Putin trao tặng Huân chương Hữu nghị. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin rằng chỉ vài ngày trước đám cưới, ông đã có mặt tại Trung Quốc cùng phái đoàn của Putin. “Umar chịu sự chỉ đạo của Putin,” một cựu thành viên hội đồng quản trị IBA chia sẻ với ProPublica.
ProPublica nắm giữ các hồ sơ thanh toán và thông tin từ ba người am hiểu về sự kiện này. Người phát ngôn của Trump Jr. không phủ nhận các khoản thanh toán đó. “Umar là bạn thân của Don,” người này cho biết.
Tiền từ Điện Kremlin chẳng cần đến kênh trung gian bí mật nào khi đã có sẵn danh sách khách mời. Khoảng 50 người đã đến dự: Jared Kushner, Eric Trump, các lãnh đạo từ công ty tiền mã hóa World Liberty Financial của Trump — và một nhóm người Nga đứng tách biệt, trò chuyện bằng tiếng Nga. “Họ làm gì ở đây vậy?” một vị khách nhớ lại suy nghĩ của mình lúc đó. Trump Jr. từng chia sẻ trên podcast của mình: “Nếu bạn có tên trong danh sách đó, bạn sẽ không tiết lộ chuyện gì cả.”
Theo ước tính của Forbes, Trump Jr. sở hữu khối tài sản trị giá khoảng 300 triệu đô la. Lẽ ra ông hoàn toàn có thể tự chi trả. Tuy nhiên, Kremlev đã đứng ra thanh toán thay, và hóa đơn không hề ghi tên ông.







































