Trumpism hay Chủ nghĩa Trump là gì?

0
22

Thụy Mân

Chẳng bao lâu nữa, Trump sẽ ra khỏi White House, nhưng di sản ông ta để lại, Trumpism, vẫn còn nguyên đó!

****************

Trumpism hay Chủ nghĩa Trump là gì?

Các nhà soạn thảo Hiến pháp chúng ta đã thiết kế một hệ thống kiểm tra và cân bằng với ba nhánh chính phủ có quyền lực ngang nhau, được trao quyền chế ngự những luồng quan điểm phổ biến, phản động và cấp tiến cực đoan nhất, và để bảo đảm các quyền cơ bản, bất khả xâm phạm của mọi người Mỹ.

Sự tồn tại nền Cộng hòa của chúng ta như khi nó được hình thành phụ thuộc vào mỗi nhánh chính phủ phải giữ đúng nguyên tắc và độc lập với nhau, và chỉ trung thành với Hiến pháp và người dân Hoa Kỳ – không trung thành với một đảng phái nào, đặc biệt là không trung thành với một cá nhân nào.

Thượng viện Hoa Kỳ, một phần của ngành lập pháp, từng được mệnh danh là “cơ quan nghị luận vĩ đại nhất thế giới.” Và trong suốt lịch sử của chúng ta, chắc chắn có những giai đoạn điều đó đã đúng.

Nhưng lòng trung thành của Thượng viện-với đa số thuộc Cộng hòa- hiện tại đối với người dân Mỹ và Hiến pháp đã bị thay thế bằng chế độ đảng phái chuyên chế, không mang lại lợi lộc gì cho cả hai bên, không một thủ đoạn chính trị nào bị cấm đoán và lòng trung thành với một đảng bị dẫn dắt bởi một kẻ ái kỷ mất trí, rối loạn thần kinh và không có một phẩm chất đạo đức nào của một nguyên thủ quốc gia.

Sự trung thành với quyền lực và đảng phái đã đi ngược lại nhu cầu và lợi ích của người dân Mỹ, và chủ nghĩa dân túy phi tự do, chủ nghĩa dân túy mà Trump đi theo, chính là chủ nghĩa Trump (Trumpism).

Tuy nhiên, trong khi Donald Trump sẽ rời White House trong vài tuần nữa, thì Chủ nghĩa Trump đã có dịp chứng tỏ là một thế lực bền bỉ, ác độc rất khó loại bỏ.

Donald Trump đã đưa đất nước của chúng ta đến bờ vực của tai họa – một vách đá mà chúng ta chỉ đang bắt đầu lùi lại từ từ để ra khỏi nơi đó – và ông ta đã làm như vậy với sự hỗ trợ, hướng dẫn và cố vấn từ những người vâng lời ông ta, đã khuyến khích và làm cho những ý tưởng và bản năng tồi bại nhất của ông ta được dịp thể hiện.

Chúng ta phải quy trách nhiệm cho những người đã nắm quyền lực dưới thời Trump, những người mà tội lỗi nhẹ nhất là đã không làm gì cả để ngăn chặn việc Donald Trump xúc phạm chức vụ cao nhất của quốc gia và các tổ chức cao quý khác.

Bây giờ chúng ta đã biết những người đó là ai, những người mà chúng ta không thể nào tin được nữa để giao cho họ nắm giữ chân lý quyền lực, đặt đất nước trên đảng phái, và bảo vệ nền Cộng hòa.

Vì vậy, chúng ta phải đánh bại họ.

Tất cả bọn họ.

-Reed- The Lincoln Project

What is Trumpism?

The framers of our Constitution designed a system of checks and balances with three coequal branches of government, empowered to reign in the most reactionary and radical ebbs and flows of popular opinion, and to secure the fundamental, inalienable rights of all Americans.

The survival of our Republic as it was conceived is dependent on each branch of government remaining disciplined and independent of one another, and remaining loyal only to the Constitution and the American people—not to a party, nor, especially, to one man.

The U.S. Senate, the upper chamber of the legislative branch, was once touted as “the world’s greatest deliberative body.” And throughout our history, there have certainly been times that were true.

But the current Republican Senate majority’s loyalty to the American people and the Constitution has been replaced by absolutist partisanship, a zero-sum, no holds barred political calculus, and allegiance to a party led by a deranged, unhinged, immoral narcissist.

This allegiance to power and partisanship over the needs and interests of the American people, and the illiberal, nativist populism Trump espouses, is Trumpism.

But, while Donald Trump will leave the White House in a matter of weeks, Trumpism has proven to be a persistent, pernicious force that will not so easily be removed.

Donald Trump brought our nation to the precipice of calamity—a cliff we are only beginning to slowly inch back from—and he did so with support, guidance, and counsel from sycophants who encouraged and enabled his worst ideas and instincts.

We must hold accountable those in power who, at the very least, did nothing to prevent Donald Trump’s desecration of our nation’s highest office and revered institutions.

We now know the names of those who cannot be counted on to hold truth to power, put country over party, and defend the Republic.

Therefore, we must defeat them.

All of them.