TRUMP “KHẬP KHIỄNG” VÀO CUỘC HỘI ĐÀM BẮC KINH: BRETT RATNER, KASH PATEL VÀ SỰ BỨC TỬ TU CHÍNH ÁN THỨ NHẤT

0
7
U.S. President Donald Trump participates in an arrival ceremony at Beijing Capital International Airport during his visit to the country, in Beijing, China, May 13, 2026. REUTERS/Evan Vucci

Tác giả: Zev Shalev | Ngày 13 tháng 5, 2026

1. Trump đáp xuống Bắc Kinh – Tập Cận Bình chỉ cử cấp phó đón tiếp

Chuyên cơ Air Force One đã hạ cánh xuống sân bay Thủ đô Bắc Kinh lúc 19:50 giờ địa phương. Đón tiếp ông Trump là 300 trẻ em Trung Quốc vẫy cờ hai nước, nhưng người đứng dưới chân cầu thang máy bay chỉ là Phó Chủ tịch Hàn Chính. Chủ tịch Tập Cận Bình không xuất hiện; ông sẽ chỉ tiếp Trump vào sáng thứ Năm. Đệ nhất phu nhân Melania cũng không đi cùng trong chuyến đi này.

Nghi thức đón tiếp này được cho là một sự tính toán kỹ lưỡng từ phía Trung Quốc. Trong khi ông Tập để Trump phải chờ đợi một ngày cho một bức ảnh chụp chung, thì Tổng thống Mỹ bước xuống máy bay cùng các tỷ phú và một đạo diễn Hollywood đang vướng bê bối tình dục. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh ngặt nghèo của Mỹ: cuộc chiến Iran đang ngốn 4 tỷ USD vũ khí mỗi hai tuần, eo biển Hormuz bị đóng băng, các chính sách thuế quan đang phải chờ phán quyết của tòa án và chỉ số lạm phát (CPI) chạm mức 3,8%. Thứ Năm này, ông Tập sẽ là người đặt ra các điều kiện.

2. “Bóng ma” Epstein trên chuyên cơ Air Force One

Trong danh sách hành khách tháp tùng Tổng thống — bên cạnh những cái tên như Musk, Cook, Huang (Nvidia), và các quan chức như Rubio, Hegseth — là một cái tên gây sốc: Brett Ratner.

Ratner, đạo diễn từng bị nhiều phụ nữ cáo buộc tấn công tình dục và bị Hollywood tẩy chay thời kỳ MeToo, là người thực hiện bộ phim tài liệu về Melania cho Amazon. Đáng chú ý, tên của Ratner xuất hiện trong hồ sơ của tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein. Các email xác nhận ông ta từng là “cầu nối” cho Epstein trong gần một thập kỷ. Việc Trump đưa Ratner đến Bắc Kinh ngay trong tuần mà các nhân chứng sống sót từ mạng lưới của Epstein vừa ra làm chứng tại tòa án Palm Beach được coi là một thông điệp chính trị đầy thách thức.

3. UAE bí mật tấn công Iran hồi tháng Tư

Tờ Wall Street Journal tiết lộ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã thực hiện một cuộc tấn công quân sự bí mật vào nhà máy lọc dầu trên đảo Lavan của Iran hồi tháng Tư với sự ủng hộ của chính quyền Trump. Cuộc chiến Iran giờ đây không còn là cuộc chiến riêng của Mỹ mà là của một liên minh vùng Vịnh.

Tuy nhiên, cái giá phải trả là rất lớn. Tàu sân bay USS Gerald R. Ford, niềm tự hào của hải quân Mỹ, đã phải rời Hy Lạp trong tình trạng hư hại nặng do bị Iran tấn công, dự kiến phải nằm xưởng sửa chữa trong 2 năm. Chuyên gia kỳ cựu Bob Kagan nhận định trên tờ The Atlantic rằng “cuộc chiến đã thất bại”. Đáp lại, ông Trump gọi những phóng viên đưa tin về sự thất bại này là phạm tội “phản quốc”.

4. Kash Patel rút lực lượng phản gián khỏi mục tiêu Iran

Tại phiên điều trần hôm qua, quyền Giám đốc FBI Kash Patel đã bị Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen chất vấn về việc bí mật rút các đặc vụ phản gián khỏi nhiệm vụ theo dõi mối đe dọa từ Iran. Patel đã thừa nhận việc thuyên chuyển này.

Điều này xảy ra cùng lúc với việc đơn vị chống đe dọa Iran của FBI bị “bỏ trống” và hàng ngàn đặc vụ khác bị sa thải hoặc điều chuyển. Các nhà phê bình từ Bloomberg nhận định: FBI hiện nay không còn bảo vệ quốc gia mà chỉ đang bảo vệ “người đàn ông ở trên đỉnh cao nhất”.

5. Bộ Tư pháp (DOJ) ban lệnh đòi đối với phóng viên WSJ

Đây là sự kiện chấn động nhất trong ngày. Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche — vốn là luật sư bào chữa cá nhân của ông Trump — đã ban lệnh đòi (subpoena) đối với các phóng viên của tờ Wall Street Journal liên quan đến các vụ rò rỉ thông tin chiến tranh Iran.

Nhà xuất bản WSJ đã phản pháo, gọi đây là cuộc tấn công vào quyền thu thập tin tức được Hiến pháp bảo vệ. Việc tập đoàn truyền thông của Rupert Murdoch phải kiện Bộ Tư pháp của Trump để bảo vệ tự do báo chí cho thấy một sự đảo chiều khủng khiếp. Tu chính án thứ nhất đang bị tháo dỡ bởi những người đặt lòng trung thành cá nhân lên trên luật pháp.


Vietnamweek.net nhận định: Bức tranh toàn cảnh cho thấy một Tổng thống Trump đang bước vào đàm phán với vị thế yếu (“khập khiễng”): quân đội tổn thất, nội bộ chia rẽ, và một chính quyền đang nỗ lực dập tắt những tiếng nói chỉ trích từ báo chí và cơ quan thực thi pháp luật. Trong khi đó, Bắc Kinh đang bình thản chờ đợi để thu về những nhượng bộ có lợi nhất.