NỖI LÒNG NGƯỜI CHA GỬI THẦY TĨNH NHÂN NGÀY SINH NHẬT NƠI LAO TÙ

0
199
#TNCG – Nhân ngày sinh nhật thứ 43 của con trai trưởng, trong thương nhớ. Cha Mẹ sắm bó hoa tặng con nhân ngày sinh nhật ” đặc biệt” chốn lao tù, hy vọng đã kết thúc điều tra cha con sẽ gặp nhau.

ÔI.! Chốn công quyền này đâu có tình thương, chỉ bông hoa tặng con mà Cha mẹ phải đội nắng tới trại tạm giam họ chỉ đến CQĐT xin phép, tới Điều tra họ bảo đến tòa án xin phép, lần đến tòa thì được bảo chờ đến buổi chiều, chiều đến thì được thông báo vụ án phức tạp chưa cho gia đình gặp. Kết thúc Điều tra có “phức tạp” thì tìm đâu ra cán cân của vụ này có công lý.

Mạnh mẽ lên con, đại gia đình và những người hận thù với bất công đang đồng hành với con. Con đừng bỡ ngỡ…Khi chủ đích của họ không vì công lý thì người vô tội xử có tội; kẻ có tội xử vô tội, đó cũng là bản chất của họ. Cầu mong con được ơn khôn ngoan, khoẻ mạnh để chịu đựng những oan trái mà họ đã mặc định từ trước…!!!

#Free Nguyễn Năng Tĩnh
Nguồn Thanh Niên Công Giáo