NHỮNG CON VIRUS CẦM BÚT !

0
26
Tác phẩm của Trương Điện Thắng.

Virus là những đơn vị sinh học nhỏ nhất có khả năng gây nhiễm khuẩn cho người, động vật và cả thực vật (đường kính trung bình từ 20 tới 300nm). Các virus không thể sống hay nuôi cấy được trong các môi trường nhân tạo mà bắt buộc phải ký sinh trong các tế bào của người hoặc động vật, thực vật thích hợp với chúng. Vỉus đa dạng, đa hình và khó phát hiện.
Dông dài như vậy là thế này :
Những nhà báo, người viết lách..kiểu ” đâm thuê chém mướn ” để lấy tiền người ta, hoặc kiểu ” bưng bô ” ” nâng bi , theo chúa này thờ vua kia…
“gọi là BỒI BÚT.
Những kẻ lòng dạ tráo trở, viết lươn lẹo, nói đi cũng được nói ngược cũng xong..gọi là ĐIẾM BÚT.
Bọn người đổi trắng thay đen, bẻ cong ngòi bút, chà đạp lẽ phải đạo lý…là bọn TÀ BÚT.
Núp trong toà soạn, tạp chí, diễn đàn nọ kia..với nhiều bút danh để ” đâm thuê giết mướn “, ” ném đá giấu tay “, ” gắp lửa bỏ tay người ” , sụp hầm người khác, nhân danh này nọ dồn người ta vào đường cùng.. xếp vào loại NHỮNG TÊN BIỆT KÍCH CẦM BÚT.
Còn một loại nữa tui thấy cũng ghê gớm không kém. Hồi người ta còn quyền lực, vị thế..thì ngợi ca, xum xuê, ton hót, bốc lên..chín tầng mây xanh. Thỏ thẻ xin tiền, xin ” lô ” đất, nhà công sản…
Khi ” hùm thiêng sa cơ “, người ta ngã ngựa, thì hùa theo kể tội, giậu đổ bìm leo, chê bai phán xét đủ điều. Bới lông tìm vết, lôi chuyện hồi xa lắc, châm chích cả đời cha ông họ…
Đấy là loại cầm bút kiểu gì nhỉ ? LỀ TRÁI có đã đành, LỀ PHẢI cũng ” đánh hội đồng ” cho..sướng tay.
Tui gọi dạng này là NHỮNG CON VIRUS CẦM BÚT.
Là những kẻ bán trời không mời thiên lôi.


Trở lại chuyện NGUYỄN XUÂN ANH, bí thư ĐN.
Ngày anh ta đương chức, sao không thấy anh nhà báo dũng cảm nào làm một loạt..phóng sự điều tra, để kết tội và mời cơ quan chức năng vào cuộc ?
Chỉ có chờ UBKT TW kết luận công khai, mới dám công kích !
Hồi ông Ba Dũng giã từ chính trường cũng vậy. Toàn thấy đánh dưới.. thăt lưng.
Đất nước này đâu phải có mỗi mình Xuân Anh..vi phạm, sai lầm !
Bộ trưởng Y tế thì sao, cũng kinh khủng.
Bí thư Thanh Hoá thì sao, cũng ” kinh thiên động địa “. Bí thư Yên Bái thì sao, cũng không vừa gì . Sao không thấy ai đề cập ?
Một quốc gia đã gọi ” LỖI HỆ THỐNG “, thì quan chức CS có quyền lực từ thấp đến cao, mổ xẻ ra , cũng đều NGÀN NĂM CÔNG TỘI .
Chuyện anh Xuân Anh thì cũng..rối rắm. Anh ” ngã ” vì khối lý do, trong đó có cả việc anh chọn ” đại ca ” nữa…. Thôi, chuyện gì cũng đã xãy ra. Mất chức BT là chắc rùi, chờ ” cảnh cáo ” hay ” khiển trách ” thôi. Các ” đại ca ” đang xem xét .
Thôi. Đừng hỏi ” thằng nớ con nhà ai ?” Mà nên đọc tác phẩm ấy đi, để thấy hồn quê và tình người man mác …./.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời