Một vòng dạo xem những bức bích chương của tuổi trẻ HK trong cuộc đấu tranh đòi quyền tự do.

0
123

Lâm Bình Duy Nhiên

Phải nói, ngoài sự dũng cảm, họ còn có một sức tưởng tượng phong phú. Với tài năng về đồ họa, họ đã có thể đúc kết nên những lời kêu gọi chất chứa bao khát vọng, mang lại nhiều cảm xúc và thiện cảm cho dư luận.

Màu sắc hài hoà, thông điệp rõ ràng, dứt khoát, khiến cho chúng ta không khỏi cảm động khi nhận thấy rằng dẫu trong bão lửa và bạo lực, tuổi trẻ HK vẫn cho thế giới thấy sự hồn nhiên và tự phát của cuộc tranh đấu đương đầu với Bắc Kinh.

Mà để có thể vẽ nên những bức bích chương ấy, họ cần được đào tạo và hít thở trong bầu không khí tự do của văn hoá sáng tạo!

Chứ trong một môi trường độc tài, chỉ có thể tạo ra những con rối, bồi bút, khiến cho tài năng bị thui chột và chết dần theo năm tháng.