MÃI MÃI TUỔI 20…!

    0
    37
    Hung Pham

    (Những bức ảnh là nhân chứng sống…cho thế hệ trẻ thấy được quan chức ngày nay sống vơ vét; phè phỡn, có được, là họ đang sống trên chính xương máu của tuổi trẻ mỗi thế hệ…)

    FB: Doan Hoa – Quá đau xót khi nhìn thấy bức hình này (được tải về từ trên mạng). Tôi tin rằng bây giờ vẫn còn nhiều người mẹ, người cha, người vợ âm thầm lau nước mắt vì sự ra đi nhưng không bao giờ trở về của người thân.

    Một cuộc chiến được khoác lên cho nó cái tên mỹ miều “Giải phóng Miền Nam – Thống nhất đất nước” đã tước đi hàng triệu sinh mạng và hạnh phúc của rất nhiều gia đình cả hai bên chiến tuyến. Những chàng trai Miền Bắc vừa mới chớm tuổi xuân đã ngã xuống để ngày nay cái đảng, cái chế độ này cùng bè lũ quan tham của chúng làm giàu trên xương máu họ.

    Xin được thắp những nén nhang trên hương hồn của các anh, những người đã mãi mãi ra đi vì những sự lừa đảo với cả một dân tộc.

    https://m.laodong.com.vn/…/me-liet-si-om-hai-cot-con-khoc-ch…

    MÃI MÃI TUỔI 20…!

    “Hố chôn các liệt sĩ ở sân bay Biên Hòa được giải mã từ một bức ảnh treo trên mạng ở địa chỉ www.panoramio.com, nằm im lìm trong suốt 10 năm trời nhưng không ai để ý.”
    https://tuoitre.vn/…/buc-khong-anh-san-bay-bien…/1351039.html

    Tìm mộ 600 liệt sĩ trong sân bay Tân Sơn Nhất từ một bức ảnh
    “Nhưng số liệu phía Mỹ thể hiện có đến hơn 600 liệt sĩ được chôn trong sân bay Tân Sơn Nhất, nên khả năng còn mộ tập thể khác chưa được tìm thấy và nó là khu vực thuộc tấm ảnh thứ 2.”
    https://vnexpress.net/…/tim-mo-600-liet-si-trong-san-bay-tan…

    “TÔI SẼ SANG VN CHỈ CÁC HỐ CHÔN”
    Suốt 10 năm, bức ảnh nằm im lìm. Bất ngờ, ngày 3-10-2016, một người Mỹ tên Bob Connor bình luận cho bức ảnh: Biên Hòa. Câu ông viết cho bức ảnh là: “Nếu bạn nhìn lên con đường ở bản đồ sân bay này, rồi quẹo phải – nơi đó có lô cốt, gọi là Hill 10 (đồi 10), nơi đây đã xảy ra một trận chiến đấu dữ dội ngày 31-1-1968. (…) Trận đánh xảy ra tại đồi 10. Đối phương đã để lại 153 xác chết và hai ngày sau thì phải chôn họ ở đường băng. Bây giờ nghĩ lại sau 50 năm tôi vẫn còn ớn lạnh…”.

    Giữa tháng 3-2017, ông Martin và ông Bob bay sang Việt Nam. Qua nhiều lần định vị hố chôn, trưa 17-4-2017, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy túi nilông bọc thi thể các chiến sĩ và nhiều di vật trong một hố chôn tập thể ngay trong sân bay Biên Hòa. Đó cũng là vị trí mà Bob đã ghi lại lời bình trên mạng.

    https://vnexpress.net/mo-tap-the-liet-si-o-…/topic-22179.html

    CHỚP BỂ MƯA NGUỒN.

    FB: Hoài Hương -*** Đau 1: Kể từ Tết năm 1968 đến nay đã gần 50 năm, các anh nằm đó mà như bị lãng quên cho dù có bao nhiêu cuộc kỷ niệm và hội thảo về Mậu Thân mỗi khi đến năm chẵn tính từ 1975 ..
    *** Đau 2: Khi Mỹ tổ chức những đoàn POW/MIA vào Việt Nam tìm hài cốt lính Mỹ, và họ cũng cung cấp rất nhiều tư liệu cho Việt Nam về những nơi mà xưa kia hai bên giao tranh, họ đã chôn các tử sĩ Việt Cộng… Nhưng hình như phía VN không quan tâm những tư liệu này, mà chỉ toàn các đồng đội tự tìm kiếm???
    *** Đau 3: Khi thông tin về Mộ tập thể Mậu Thân trong Tân Sơn Nhất gây chấn động không chỉ những ai quan tâm…Và mọi người đang hướng tới nơi đó bằng trái tim, kể cả những người không có người thân tham gia chiến dịch Mậu Thân.
    Nhưng hôm qua khi nhìn những tấm hình các lãnh đạo( Thành phố và Bộ LĐTBXH…) ra hiện trường, cầm cuốc xẻng ra bộ đào bới gì đó… Thấy thật bất nhẫn. Cần gì phải diễn thế? Đã có bên công binh, và các lực lượng quân đội đang tiến hành công việc, cần gì các ông các bà diễn để chứng tỏ sự quan tâm?
    Thay vì các ông bà thắp nén nhang khấn thầm linh hồn các anh có linh thì cho biết nơi các anh nằm…thì có lẽ sẽ ý nghĩa hơn kiểu diễn vô duyên vô tình này.

    https://vnexpress.net/…/di-vat-tim-thay-trong-san-bay-trong-…

    Tin: “Gần cuối đường băng phía bên kia đường băng chính phía sân golf hướng đường trường chinh trước kia có một cái đầm khi mùa mưa đến nước trôi lớp đất bề mặt tôi nhặt được xương và một số vật dụng rỉ sét. Không biết có phải mộ tập thể ko…”

    (Huymai – 13:11 09/07)
    ::::