Heather Cox Richardson
Ngày 16 tháng 7, 2026 (Thứ Năm)
Một cuộc đối chất ngày hôm qua giữa Thượng nghị sĩ Jon Ossoff (D-GA) và Jay Clayton — người được Trump đề cử giám sát cộng đồng tình báo Hoa Kỳ với tư cách là Giám đốc Tình báo Quốc gia — đã minh họa cho tình thế tiến thoái lưỡng nan của những kẻ đang cố áp đặt các lời dối trá của Trump lên người dân Mỹ khi họ bị đối diện với thực tế.
Ossoff hỏi Clayton: “Ai đã thắng trong cuộc bầu cử năm 2020?”
Clayton trả lời: “Ờ, ông biết đấy, tôi không, tôi sẽ không đôi co chuyện này với ông.”
Ossoff: “Đây là một cuộc phỏng vấn xin việc. Chúng ta đã thống nhất rằng ông có nghĩa vụ phải trung thực và thẳng thắn với ủy ban này.”
Clayton đồng ý.
Ossoff: “Ai đã thắng trong cuộc bầu cử năm 2020?”
Clayton: “Như tôi đã nói, tôi không, tôi không định đi sâu vào vấn đề đó với ông.”
Ossoff tiếp tục hỏi, và Clayton tiếp tục từ chối trả lời câu hỏi, nói rằng: “Chúng ta có thể tiếp tục làm thế này,” và bảo rằng ông ta sẽ không “tham gia vào trò diễn kịch”.
Ossoff nói: “Ông ở đây để yêu cầu sự ủng hộ của các thượng nghị sĩ để lãnh đạo cộng đồng tình báo Mỹ. Chúng ta đã làm rõ rằng ông có nghĩa vụ phải trung thực và thẳng thắn với ủy ban này cũng như với công chúng Mỹ, nhưng ông lại từ chối trả lời một sự thật đơn giản về cuộc bầu cử năm 2020. Có đúng vậy không?”
Clayton: “Không, không đúng.”
Ossoff: “Vậy thì hãy trả lời câu hỏi. Ai đã thắng cuộc bầu cử năm 2020?”
Clayton: “Tôi đã trả lời câu hỏi rồi.”
Ossoff: “Trả lời đi. Câu trả lời của ông là gì?”
Clayton: “Tôi đã đưa ra câu trả lời của mình cho ông rồi.”
Ossoff: “Câu trả lời của ông là gì?”
Clayton ngồi im lặng.
Ossoff nói: “Ông từ chối trả lời một câu hỏi cơ bản về việc ai đã thắng một cuộc bầu cử tổng thống? Nhưng ông lại yêu cầu được lãnh đạo cộng đồng tình báo Mỹ? Chẳng phải thật nhục nhã khi không thể trả lời câu hỏi này sao? Khi phải dung túng cho những hoang tưởng của tổng thống? Chúng tôi biết, ông biết, mọi người trong căn phòng này đều biết câu trả lời chân thực cho câu hỏi đó, tại sao ông không thể nói ra?”
Sự trung thành mù quáng và hệ thống tư pháp bị thao túng
Clayton không thể trả lời vì mặc dù tất cả các tuyên bố của Trump và những người trung thành với ông ta rằng ông ta đã thắng cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 đều đã sụp đổ tại tòa, Trump vẫn yêu cầu các tay sai của mình phải tuyên bố rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp nhằm có cái cớ gian lận các cuộc bầu cử trong tương lai. Họ biết rõ sự thật — rằng Trump đã thua ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 với cách biệt hơn 7 triệu phiếu phổ thông và tỷ lệ phiếu đại cử tri là 51.3% so với 46.8%. Nhưng họ từ chối nói ra vì nếu làm vậy, họ sẽ mất đi sự sủng ái của Trump.
Những kẻ trung thành đó chính là những người mà Trump đang đưa vào để kiểm soát chính phủ Mỹ. Trong cuộc điều trần phê chuẩn hôm nay để thăng chức lên vị trí Bộ trưởng Tư pháp — người đứng đầu hệ thống pháp luật của đất nước, đại diện cho người dân Mỹ — Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche đã lỡ lời. Khi được hỏi liệu ông và Trump có phải là bạn bè hay không, Blanche trả lời: “Tôi là luật sư của ông ấy,” trước khi tự sửa lại thành: “đã từng là luật sư của ông ấy.”
Blanche từng là luật sư bào chữa hình sự của Trump và đã công khai sử dụng quyền lực của Bộ Tư pháp để truy lùng các đối thủ chính trị của Trump.
Ban biên tập tờ New York Times đã chỉ ra một vấn đề khác đối với Blanche. Vào hôm thứ Hai, Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Nam Florida Kathleen Williams đã đặt câu hỏi liệu Blanche có đủ tư cách hành nghề luật hay không. Bà nhận thấy rằng quỹ đen/thỏa thuận miễn trừ trách nhiệm mà Blanche ký kết với Trump, gia đình Trump, Trump Organization và các cộng sự của họ đã được ngụy tạo nhằm che đậy cho một thương vụ mà họ không muốn bị thẩm phán xem xét.
Ngày hôm qua, chúng ta đã chứng kiến trong thời gian thực cách thức mà Trump, với sự hỗ trợ của Blanche, đang cài cắm các thế lực trung thành vào các tòa án. Tại Seattle, Washington, một hội đồng thẩm phán liên bang do 5 đời tổng thống bổ nhiệm đã nhất trí bổ nhiệm Roger Rogoff, một cựu thẩm phán và công tố viên tiểu bang lẫn liên bang lâu năm, làm công tố viên liên bang. Các thẩm phán bổ nhiệm Rogoff để thay thế người được Trump bổ nhiệm có nhiệm kỳ tạm thời 120 ngày kết thúc vào tháng Hai.
Theo luật, một công tố viên liên bang tạm thời không thể tại vị quá 120 ngày, nhưng Trump đã cố gắng lách luật bằng cách thay đổi chức danh hoạt động của những người được ông bổ nhiệm, biến công tố viên liên bang tạm thời thành trợ lý công tố viên liên bang trong khi bỏ trống vị trí đứng đầu.
Các thẩm phán, những người có trách nhiệm thay thế công tố viên liên bang tạm thời nếu không có sự bổ nhiệm của tổng thống, đã nhất trí chọn Rogoff. Ông tuyên thệ nhậm chức vào lúc 8:00 sáng và trong vòng chưa đầy một giờ sau đó, ông nhận được một email thông báo rằng mình đã bị sa thải.
“Các thẩm phán tòa án quận có thể bổ nhiệm một Công tố viên Liên bang tạm thời, và [tổng thống] có thể sa thải họ,”Blanche đăng trên mạng xã hội vào thứ Tư.
Xu hướng độc tài và các dự án tại Nhà Trắng
Việc Trump tự coi mình là một nhà cai trị độc tài đã thể hiện rõ qua thông báo ngày hôm qua từ Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent rằng Bộ Tài chính sẽ phát hành một đồng xu lưu niệm trị giá 1 USD mới có hình Trump vào mùa thu này như một “biểu tượng lâu bền của lòng yêu nước”. Hiện chưa rõ đồng xu này có được lưu hành như tiền tệ hay không.
Trong khi các vị vua còn sống đóng vai trò là nguyên thủ quốc gia xuất hiện trên tiền xu, các nhà lãnh đạo chính trị còn sống xuất hiện trên tiền tệ thường là những kẻ cố gắng biến bản thân thành một thể không thể tách rời với chính phủ. Bashar al-Assad ở Syria, Idi Amin ở Uganda và Saddam Hussein ở Iraq đều từng đưa hình mình lên tiền tệ. Hoa Kỳ đã thông qua một đạo luật vào năm 1866 cấm những người còn sống xuất hiện trên các công cụ tài chính của Mỹ.
Theo Alice Gibbs của tờ Newsweek, chính quyền Trump đang lách luật đó bằng cách dựa vào một đạo luật cho phép đúc tiền tệ sưu tập để đánh dấu kỷ niệm 250 năm thành lập quốc gia, giống như cách đất nước đã làm với các đồng 25 xu kỷ niệm 200 năm vào năm 1976.
Luke Broadwater và Marco Hernandez của tờ New York Times hôm nay đã đi sâu vào bãi đáp trực thăng mà Trump đang xây dựng trên Bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng. Họ lưu ý rằng thông thường rất khó để xin phép xây dựng bãi đáp trực thăng do các luật phân vùng, quy định về không phận và tác động đến môi trường. Chính Trump từng nói rằng “không có thủ tục phân vùng nào khó thông qua hơn thế.”
Nhưng Trump vẫn thúc tiến bãi đáp mà ông ta muốn mà không cần sự cho phép của Quốc hội và không qua bất kỳ hội đồng thẩm định nào. Việc xây dựng đã bắt đầu vào tháng trước tại địa điểm mà Trump từng ra lệnh xây dựng một đấu trường Ultimate Fighting Championship (UFC) cho một trận đấu lồng sắt vào ngày sinh nhật của mình. Trump cho biết Lockheed Martin, một nhà thầu quốc phòng lớn và là bên sản xuất những chiếc trực thăng mới, mạnh mẽ mà Trump đang sử dụng, đang tài trợ tiền để xây dựng bãi đáp này.
Một phát ngôn viên của Nhà Trắng nói với các phóng viên rằng “các nâng cấp hoạt động đối với khuôn viên Nhà Trắng, chẳng hạn như việc lắp đặt bãi đáp trực thăng, không cần sự xem xét của ủy ban.”
Trump cũng không hề xin thẩm định hay cấp phép để cải tạo Bể phản chiếu thuộc Đài tưởng niệm Lincoln (Lincoln Memorial Reflecting Pool), và khi việc cải tạo diễn ra tồi tệ, ông ta quả quyết rằng những kẻ phá hoại đã tấn công nó. Những kẻ trung thành với ông ta lặp lại các tuyên bố này, và Bộ Tư pháp thậm chí còn đi xa đến mức bắt giữ và truy tố người đạp xe 67 tuổi David Hearn, người đã chạm vào một phần lớp lót bị bong ra của bể, cáo buộc ông tội phá hoại tài sản công.
Hôm nay, Jarrett Ley, Meg Kelly, Klara Auerback và Maura Judkis của tờ Washington Post đưa tin rằng toàn bộ hiện tượng bong tróc xảy ra ở các đường nối của lớp lót, và các chuyên gia cho biết những lỗi đó có thể là do cách lắp đặt lớp lót. Họ đã giải thích chi tiết những sai lầm đó là gì.
Phát ngôn viên Nhà Trắng Taylor Rogers đã phủ nhận khả năng này. “Không có sai sót nào trong suốt quá trình sửa chữa ban đầu đối với bể,” Rogers nói. “Thật không may, những kẻ điên loạn đã rạch nhiều nhát vào thành bể và phá hủy hơn 300 foot (khoảng 91 mét) phần ốp thành bể. Một khi các sửa chữa cần thiết để khắc phục tình trạng phá hoại hoàn tất, Bể phản chiếu sẽ được khôi phục lại tất cả vẻ rực rỡ của nó.”
Khủng hoảng bủa vây: Đối ngoại, Môi trường và Dịch bệnh
Sự tin tưởng tuyệt đối của Trump rằng ông ta và các tay sai của mình nên điều hành nước Mỹ mà không cần sự đóng góp ý kiến hay kiểm soát từ Quốc hội hoặc các chuyên gia, và không màng đến thực tế, đã đưa chúng ta đến một tình thế hiểm nghèo.
Hôm qua, Trump nói với Kênh Tin tức Fox News rằng Mỹ đang lên kế hoạch tấn công các cây cầu và nhà máy điện của Iran. Hôm nay, Parisa Hafezi, Samia Nakhoul và Jonathan Saul của hãng thông tấn Reuters đưa tin rằng các nhà lãnh đạo Iran đã yêu cầu lực lượng Houthi mà họ hậu thuẫn ở Yemen đóng cửa eo biển Bab el-Mandeb — eo biển án ngữ lối mở giữa Biển Đỏ và Ấn Độ Dương. Eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb là hai tuyến đường chính cho xuất khẩu dầu mỏ từ Trung Đông. Việc đóng cửa eo biển thứ hai sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt năng lượng ngay cả khi kho dự trữ dầu của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1983.
Bất chấp việc chính quyền khăng khăng rằng việc giải quyết biến đổi khí hậu là một “trò lừa bịp”, thời tiết khắc nghiệt do biến đổi khí hậu gây ra đã châm ngòi cho hơn 800 vụ cháy rừng ở Canada và ít nhất một chục vụ ở miền bắc Minnesota. Khói từ các vụ cháy đang khiến người dân Mỹ từ vùng Trung Tây đến Đông Bắc phải tiếp xúc với mức độ ô nhiễm không khí nguy hại.
CBS News đưa tin rằng Detroit, Minneapolis và Chicago hôm nay lọt vào top 5 thành phố ô nhiễm nhất thế giới, và các quan chức ở Thành phố New York đang phát khẩu trang loại N95 cho những người đi làm. Ben Noll của tờ Washington Post đưa tin rằng hơn 115 triệu người đang nằm trong luồng không khí có chất lượng từ không lành mạnh đến nguy hại, và các điều kiện dự kiến sẽ còn tồi tệ hơn.
Cùng lúc đó, mưa như trút nước ở vùng Texas Hill Country đang gây ra những trận lũ lụt chết người. CNN đưa tin rằng sông Guadalupe tại Comfort, Texas, đã dâng cao hơn 25 foot (khoảng 7.6 mét) trong một giờ khi bầu trời trút xuống lượng mưa tương đương khoảng nửa năm ở miền nam Texas.
Trong khi đó, hiện có gần 7.000 ca nhiễm bệnh lây truyền qua thực phẩm được ghi nhận từ một loại ký sinh trùng gây ra chứng “tiêu chảy cấp” ở bệnh nhân tại hơn 30 tiểu bang trên khắp Hoa Kỳ. Brian Beutler của trang Off Message bình luận: “Tôi cảm thấy nếu Biden hoặc Obama biến nước Mỹ thành một bộ phim bắn tóe tiêu chảy, các thành viên Đảng Cộng hòa hẳn đã biến nó thành một vấn đề chính trị cho họ rồi.”
Làn sóng bất mãn từ cử tri
Một cuộc thăm dò mới của Washington Post/Ipsos cho thấy Trump đã đánh mất sự ủng hộ của ngay cả nhiều người thuộc Đảng Cộng hòa. Chỉ có 37% số người được hỏi tán thành hiệu quả công việc của ông, trong khi 61% không tán thành. Tỷ lệ những người tán thành “mạnh mẽ” đối với Trump đã giảm xuống mức thấp kỷ lục mới là 15%. Chỉ có 26% cử tri Độc lập tán thành hiệu quả công việc của ông, trong khi 71% không tán thành. 66% người dân Mỹ nói rằng hàng hóa nhu yếu phẩm đang ở mức không thể chi trả nổi.
Và vì vậy, với việc Trump được lên lịch sẽ có bài phát biểu vào giờ vàng tối nay, rõ ràng là để tranh biện cho các hạn chế đối với cử tri, Thượng nghị sĩ Ossoff nói với các phóng viên:
“Đây là những gì sẽ xảy ra tối nay: kẻ thua cuộc hay hờn dỗi nổi tiếng nhất thế giới sẽ đưa ra một bài phát biểu cay cú của tổng thống vào giờ vàng để theo đuổi những mối hận thù đã 6 năm tuổi của ông ta về cuộc bầu cử năm 2020, trong khi cuộc chiến của ông ta ở Trung Đông đang vượt khỏi tầm kiểm soát và chi phí sinh hoạt tiếp tục tăng cao đối với người dân Mỹ trên khắp cả nước.”








































