“Disloyal – A Memoir” hay “Ngục trung hồi ký – 10 năm tình lận đận.”

0
30
Ảnh biếm họa trong tờ New Zealand Herald.

Christine Nguyen

Đây là quyển hồi ký của cựu luật sư riêng cho Donald J. Trump – tù nhân Michael Cohen sắp được tung ra kệ trong thời gian ngắn sắp tới.

“Không tiết lộ” dịch trích đoạn dưới đây quyển sách này.

Ảnh biếm họa trong tờ New Zealand Herald. 

“Ngoài bà vợ và con cái ông ấy, tôi hiểu rõ ông Trump hơn bất kỳ ai khác có thể hiểu ông ta. Bằng cách này hay cách khác, tôi còn có thể hiểu rõ ông ta hơn các gia đình của ông ấy bởi vì tôi đã chứng kiến mọi thứ đến chân tơ kẻ tóc của con người thật của ông ta, ở các câu lạc bộ thoáy y, trong các buổi đàm phán làm ăn ám muội, và trong những thời khắc không cần che đậy bởi ông ta bọc lộ ra hết để cho thấy ông ta là ai: một tay lừa đảo, một kẻ nói láo, một người lừa gạt, một kẻ bắt nạt ăn hiếp người yếm thế, một tay phân biệt chủng tộc, một con cú vọ săn mồi, và một tay bịp bợm đại hạng. 

Có nhiều lý do tại sao không có được một ai khắc họa một chân dung đầy đủ và chi tiết về Donald Trump như một đấng nam nhi chi chí. Một phần lý do là bởi vì ông ta có hàng triệu mối quan hệ, đồng đảng và các tay đồng bệnh tương lân giao du cùng, nhưng ông ta hoàn toàn không hề có được các bạn hữu thân thích. Ông ta không hề có được một người nào để tin tưởng và giữ được các bí mật của ông ta. Trong vòng mười năm trường, ông ta chỉ có được mỗi tôi, và chỉ mỗi tôi là người luôn ở đó bất kỳ lúc nào ông ta cần tới, và giờ đây hãy nhìn xem điều gì đã xảy đến cho tôi. Tôi khẩn thiết đề nghị quý vị nên xem xét một sự thật rằng: Trump không hề có được bằng hữu thân thích nào cả. Ông đã đã phải sống một cuộc đời chỉ biết né tránh và lẫn trốn trách nhiệm đối với các hành vi của ông ta. Ông ta tiêu diệt hay lừa đảo bất kỳ ai có ý ngáng đường của ông ta, nhưng với tôi thì tôi lại biết được những bí mật và tai tiếng của ông ta nằm ở đâu bởi vì tôi là người ra tay chôn dấu những bí mật và tai tiếng đó. 

Từ chuyện tắm vòi vàng golden showers (*) ở một câu lạc bộ tình dục tại Vegas, đến các vụ lừa đảo tiền thuế, cho đến các thỏa thuận ngầm với các viên chức tham nhũng từ Liên Xô, đến chuyện tìm và diệt trong trứng nước các tin tức, bằng chứng để bịt mồm, bịt miệng các nhân tình bí mật của ông Trump, tôi không chỉ là một nhân chứng đã chứng kiến việc trèo lên đỉnh cao của một tổng thống – mà tôi đã là một người trực tiếp nhúng tay và năng nổ tham gia vào cuộc chơi đó. 

Trump đã thông đồng với người Nga, nhưng không phải theo cách ngụy biện tưởng tượng ra bởi những kẻ ganh ghét ông ta. Tôi cũng biết được rằng chuyên án điều tra của Mueller không phải là một chuyên án săn phù thủy. Trump đã có gian lận trong kỳ bầu cử, với sự thông đồng từ phía Nga, chi tiết quý vị sẽ được khám phá trong những trang sách này, bởi vì làm bất kỳ việc gì – ý tôi nhấn mạnh rằng bất kỳ việc gì – để “chiến thắng” chính là mô hình làm ăn của ông ta và nó cũng là lẽ sống ở đời của ông ta. Trump cũng đã tiếp tục theo đuổi một thỏa thuận về bất động sản ở Mạc Tư Khoa ngay trong lúc vận động tranh cử tổng thống. Ông ta đã cố gắng đạt luồng lách để lọt vào được trong băng nhóm của tổng thống Vladimir Putin và các tay đầu sỏ tỉ phú đầy tham nhũng của Putin. Tôi biết bởi vì tôi là một cá nhân trực tiếp nhúng tay vào thỏa thuận đó và giữ cho Trump cùng con cái của ông ta lúc nào cũng có được thông tin cập nhật từng chút một, thậm chí khi đã là một ứng viên chính thức thì ông ta đã nói dối một cách rành rành trước mặt người dân Hoa Kỳ rằng: “không có chuyện thông đồng gì với người Nga cả, tôi không hề có thỏa thuận gì với Nga…chả có cái gì là Nga cả”. 

Ghi chú (*) tắm vòi vàng golden showers là hành vi sinh hoạt tình dục của hai hay nhiều đối tượng cùng nhau và họ chơi trò đái vào nhau trước, trong, và sau khi sinh hoạt tình dục. Một trong những hành vi tìm kiếm khoái cảm tình dục mới mẻ mà nhiều người bị chứng nghiện tình dục một cách lệch lạc thường hay tìm kiếm và áp dụng.