Cử tri đoàn đã bỏ phiếu. Tất cả đã kết thúc — Hóa ra Trump không phải là một thiên tài quỷ quyệt

0
10
He talked tough, and we believed him. But we shouldn’t have ((Reuters))

Independent

Tác giả: Nathan Place

Dịch giả: Thụy Mân

15-12-2020

Rõ ràng là Trump yếu đuối như những gì ông ta thể hiện. Ông ta không có chiến thuật bất ngờ dự trữ nào cả. Ông ta phơi bày mọi âm mưu của mình trước công chúng. Và chúng ta nên nhận ra khi chúng ta trải qua những cơn tấn công hoảng loạn về việc ông ta sẽ làm gì sắp tới.

Bạn có nhớ tất cả những điều khủng khiếp Donald Trump tuyên bố sẽ làm không? Vào ngày 3 tháng 11, ông ta kích động bạo lực tại các cuộc bỏ phiếu; ông ta sẽ để cho Nga và Trung Quốc tiến hành các cuộc tấn công mạng giúp ông ta; ông ta sẽ ép nhân viên lập pháp tiểu bang phá hoại cử tri đoàn; ông ta sẽ đưa vụ án gian lận cử tri của mình lên Tối cao Pháp viện, và ông ta sẽ thắng.

Và sau đó ông ta đã không làm gì cả. Trước sự sửng sốt của nhiều người – bao gồm cả tôi – cuộc bầu cử năm 2020 đã diễn ra suông sẻ. Kết quả rõ ràng dứt khoát. Trump đã khóc la bị gian lận, như chúng ta dự đoán, và sau đó đã thua gần 40 vụ kiện tụng khi không thể chứng minh. Nhân viên bầu cử đã làm công việc của mình. Các tiểu bang đã chứng nhận kết quả đó. Và hôm nay, sau sáu tuần Trump nỗ lực hết sức để phá hoại nền dân chủ, cử tri đoàn đã bỏ phiếu để xác nhận sự thất bại của ông ta.

Tuy nhiên, rất nhiều người trong chúng ta vẫn sợ hãi Trump, như một kẻ bất khả chiến bại. Khi ông ta sa thải một quan chức Ngũ Giác Đài, chúng ta lo rằng ông ta đang âm mưu một cuộc đảo chính quân sự. Nếu ông ta tỏ sự cuồng nộ qua một hàng tweet về một quan chức giám sát bầu cử, chúng ta lo lắng ông ta sẽ lật ngược kết quả bầu cử. Kể từ sau thất bại của ông ta, thì những người ủng hộ Trump đã rút lui vào cõi tối tăm của các thuyết âm mưu và phủ nhận. Nhưng nếu chúng ta ở bên phe cấp tiến đang chế nhạo họ cùng các ảo tưởng của họ, thì chúng ta cũng nên xem lại chuyện chúng ta đã bị lo lắng – và ám ảnh – về chính ông Trump này.

Trump chính xác yếu đuối như ông ta đã lộ ra như thế. Ông ta không có một chiến thuật, một ngón đòn bất ngờ dự trữ nào. Ông ta nói ra âm mưu của mình oang oang trước công chúng. Trong cuộc điều tra về Nga, nhiều người trong chúng ta cho rằng, phải có một số thỏa thuận bí mật bên dưới bề mặt của những gì ông ta vụng về nói ra và cho chúng ta thấy trên truyền hình. Nhưng không! Điều tương tự cũng đã xảy ra đối với các vụ kiện không mạch lạc, thiếu chặt chẽ của ông ta. Đây thật sự là tất cả những gì ông ta có được.

Mãi đến khi quá trình chuyển giao quyền lực bắt đầu, chính tôi cũng lo lắng rằng, Trump bằng cách nào đó sẽ khiến Tối Cao Pháp Viện đảo ngược kết quả cuộc bầu cử cho ông ta. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến tình cảnh ông ta sẽ đưa ra trước tòa một vụ án nửa vời không chứng cứ, cẩu thả đến nỗi Tối Cao Pháp Viện thậm chí không thèm để tai đến. Ông ta đã lừa dối từ trước đến nay – ông ta chưa bao giờ là một tên phát xít quyền lực đã bẻ cong luật pháp theo ý mình. Ngay cả đối với những người bên phe cấp tiến chúng ta cũng bị ông ta lừa dối.

Khi cố gắng ngẫm nghĩ về những gì đã xảy ra trong bốn năm qua, có lẽ sẽ dễ chịu cho chúng ta hơn khi nghĩ về Trump như một gã phù thủy ác độc hơn là một kẻ lừa đảo thảm hại với một hội chứng thần kinh gây bao tranh cãi. Có lẽ sẽ đỡ xấu hổ hơn khi đất nước chúng ta đã từng bị ông ta khuất phục ngay từ đầu nếu điều đó đúng là như thế. Nhưng rồi cuối cùng, ông ta xuất hiện giống hệt như con người đã từng bước xuống chiếc thang cuốn dát vàng của 5 năm trước – kệch cỡm, dốt nát, thiếu chuẩn bị và lố bịch. Việc chúng ta bầu con người này làm tổng thống, dù chỉ một lần, đã là một nỗi sỉ nhục cho quốc gia.

Nhưng ở một mặt khác, đất nước này vẫn còn lại một sức mạnh từ bên trong các thể chế hơn chúng ta tưởng. Trump đã làm tất cả những gì có thể để tấn công hệ thống dân chủ của chúng ta, nhưng hệ thống ấy vẫn vững vàng – trong một số trường hợp lại nhờ vào chính các thành viên trong đảng Cộng Hòa.

Brad Raffensperger, ngoại trưởng Georgia, người thuộc đảng Cộng hòa, đã giám sát cuộc bầu cử ở tiểu bang của mình với sự trung trực và liêm chính, mặc dù nhận được những lời đe dọa hãm hại từ phe cánh hữu. Thẩm phán Matthew Brann của Pennsylvania, cũng là một đảng viên Cộng hòa, đã phá tan ngoạn mục vụ án kêu ca bầu cử gian lận của Rudy Giuliani. Và rất nhiều người khác nữa. Tất cả những người đó đều xứng đáng được ghi nhận và khen ngợi.

Vì vậy, chúng ta có thể đã sẵn sàng hơn chúng ta nghĩ để đối phó với bất cứ điều gì Trump sẽ làm kế tiếp. Ông ta có thể sẽ bắt đầu một chương trình truyền hình để tuyên truyền cho chính mình – nếu có thể rảnh ngoài việc hầu tòa cho các vụ kiện. Và dường như ông ta sẽ tái tranh cử tổng thống vào năm 2024, có nghĩa là ông ta sẽ có bốn năm để chuẩn bị. Và chúng ta cũng sẽ có ngần ấy thời gian!

Có một câu nói được nhắc đến của Ulysses S. Grant, trong lúc ông là tướng chỉ huy thời Nội chiến, gần đây đã được lan truyền trên các mạng xã hội. Khi một sĩ quan lo lắng, băn khoăn về những gì Robert E. Lee có thể làm sau đó, Grant đã bực tức trả lời: “Tôi thật sự mệt mỏi khi nghe về những gì Lee sẽ làm. Một số trong các bạn dường như luôn nghĩ rằng ông ta sẽ đột ngột thực hiện một pha nhào lộn, rồi sẽ rơi xuống phía sau, và cùng một lúc cả hai bên sườn của chúng ta. Hãy trở về đơn vị của các bạn, và cố gắng nghĩ về những gì chúng ta sẽ làm, thay vì những gì Lee sẽ làm“.

Cũng như thế, tôi thật sự mệt mỏi khi nghe phỏng đoán về những gì Trump sẽ làm để tiếp tục nắm quyền. Câu trả lời là: Không Có Gì Cả! Ông ta sẽ gầm gừ những điều vô lý về câu chuyện gian lận bầu cử với bất kỳ ai chịu ngồi đó lắng nghe, và rồi vào ngày 20 tháng 1, ông ta sẽ rời White House.

Câu hỏi chúng ta nên đặt ra là Biden sẽ làm gì?

Nguồn : https://www.facebook.com/thuyman.tran.54/posts/1350273991977369