Chúa ơi!

0
3

Đức Giáo hoàng không hề thua kém Trump.

DAN RATHER

NGÀY 13 THÁNG 4

Người ta có thể nghĩ rằng một vị giáo hoàng người Mỹ sẽ tốt cho một tổng thống Mỹ. Xét cho cùng, Công giáo đang có thời kỳ hoàng kim ở đây, với số lượng người cải đạo ngày càng tăng, đặc biệt là trong giới trẻ. Hơn một nửa số người Công giáo Mỹ đã bỏ phiếu cho Donald Trump trong cuộc bầu cử vừa qua. Phó tổng thống là người Công giáo, cũng như ngoại trưởng và đệ nhất phu nhân.

Nhưng hãy quên tất cả những điều đó đi. Chẳng có gì quan trọng nếu Trump cảm thấy bị xúc phạm. Và ngay lúc này, ông ta đang cư xử như một đứa trẻ đang bị phạt.

Hai người đàn ông này không thể khác nhau hơn được nữa. Giáo hoàng Leo XIV là một người đàn ông điềm tĩnh, ăn nói nhỏ nhẹ, một người của Chúa với sứ mệnh thiêng liêng là hòa bình và đoàn kết. Trump là một kẻ tự mãn khoa trương, tin rằng hòa bình chỉ có thể đạt được thông qua việc ném bom — và là một kẻ gây chia rẽ chứ không phải là người đoàn kết.

Đức Giáo hoàng Leo, người đã đứng ngoài các cuộc tranh giành chính trị kể từ khi lên ngôi vào tháng 5 năm ngoái, bắt đầu thay đổi lập trường của mình bằng một bài phát biểu đầy nhiệt huyết sau vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro hồi tháng 1. “Nền ngoại giao thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm sự đồng thuận giữa tất cả các bên đang bị thay thế bởi nền ngoại giao dựa trên vũ lực”, ông nói với các đại sứ tại Vatican. Các quan chức Mỹ coi đây là một thách thức trực tiếp đối với chính quyền Trump.

Ngay sau đó, các quan chức Lầu Năm Góc yêu cầu một cuộc gặp với đại diện của Vatican, nói với họ rằng Mỹ có sức mạnh quân sự để làm bất cứ điều gì mình muốn và Giáo hội Công giáo tốt hơn hết nên đứng về phía Mỹ, theo tờ The Free Press .

Giáo hội Công giáo đã không để ý đến lời đe dọa đó. Thay vào đó, Leo đã kêu gọi hòa bình, nhưng khi cuộc chiến với Iran leo thang, những lời chỉ trích của ông cũng gia tăng. Vào ngày 7 tháng 4, ông đã có một bước đi hiếm hoi là lên tiếng chỉ trích một nhà lãnh đạo chính trị sau lời đe dọa trên mạng xã hội của Trump về việc xóa sổ “cả một nền văn minh”, gọi quan điểm đó là “thực sự không thể chấp nhận được”.

Hôm thứ Sáu, Leo đã đăng tải một lời lên án trực tiếp trên mạng xã hội. “Bạo lực phi lý và vô nhân đạo đang lan rộng một cách dữ dội… Chúa không chấp thuận bất kỳ cuộc xung đột nào. Bất cứ ai là môn đệ của Chúa Kitô, Hoàng tử Hòa bình, đều không bao giờ đứng về phía những kẻ từng cầm gươm và ngày nay lại ném bom.”

Trong buổi lễ cầu nguyện tối thứ Bảy tại Vatican, Đức Giáo hoàng đã lên án “ảo tưởng về quyền năng tuyệt đối đang bao vây chúng ta và ngày càng trở nên khó lường và hung hăng… Đủ rồi cái kiểu tôn thờ bản thân và tiền bạc! Đủ rồi sự phô trương quyền lực! Đủ rồi chiến tranh! Sức mạnh thực sự được thể hiện ở việc phục vụ sự sống”, ngài nói.

Đối tượng bị ông ta nhắm đến đã nhanh chóng đáp trả.

Trong một bài đăng dài dòng và gay gắt trên mạng xã hội hôm Chủ nhật, Trump đáp trả: “Giáo hoàng Leo yếu kém trong việc chống tội phạm, và tệ hại trong chính sách đối ngoại…” Sau đó, ông nói với các phóng viên: “Tôi không phải là người hâm mộ ông ấy.”

Vì mọi thứ trong thế giới của ông ta đều xoay quanh Trump, ông ta cho rằng lý do duy nhất Leo được bầu làm giáo hoàng là “vì ông ấy là người Mỹ, và [Vatican] nghĩ rằng đó sẽ là cách tốt nhất để đối phó với Tổng thống Donald J. Trump.”

Sau bài phát biểu gay gắt của mình, Trump đăng tải một hình ảnh do AI tạo ra, trong đó ông hóa thân thành Chúa Giê-su chữa lành người bệnh. Hình ảnh này sau đó đã bị gỡ xuống.

Trong một buổi chụp ảnh được sắp xếp vội vàng tại Nhà Trắng, tổng thống thừa nhận ông đã đăng bức ảnh đó nhưng nói rằng nó không mang ý nghĩa cứu thế. Với vẻ mặt nghiêm túc, ông nói rằng bức ảnh mô tả ông như một bác sĩ.

Từ lâu, đảng Dân chủ đã lên án tình trạng tâm thần của tổng thống, và giờ đây đảng Cộng hòa cũng tham gia, thậm chí một số người còn cho rằng ông cần phải bị phế truất khỏi chức vụ. Sau bài đăng mang tính diệt chủng về “toàn bộ nền văn minh” của ông, tờ New York Times viết, “…chưa bao giờ trong thời hiện đại, sự ổn định của một tổng thống lại bị tranh luận công khai và kỹ lưỡng đến vậy – và với những hậu quả sâu sắc như thế.”

Hôm thứ Hai, trong chặng đầu tiên của chuyến đi 10 ngày đến các khu vực ở châu Phi bị ảnh hưởng nặng nề bởi việc cắt giảm viện trợ của Mỹ, Giáo hoàng Leo nói với các phóng viên: “Tôi không sợ chính quyền Trump, cũng không sợ lên tiếng mạnh mẽ về thông điệp của Phúc Âm. Và tôi tin rằng đó là điều tôi được kêu gọi để làm ở đây.”

Khi được hỏi cụ thể về bài đăng của Trump trên Truth Social, ông ấy nói, “Thật trớ trêu — chính cái tên của trang web cũng vậy. Không cần nói thêm gì nữa.”

“Thông điệp của Phúc Âm rất rõ ràng: ‘Phúc cho những người kiến ​​tạo hòa bình’… Ngày nay có quá nhiều người đang đau khổ, quá nhiều người vô tội đã bị giết hại, và tôi tin rằng phải có người đứng lên và nói rằng có một con đường tốt đẹp hơn,” ông nói thêm.

Thật là một sự trớ trêu — Trump, người đã nhiều năm tích cực vận động cho giải Nobel Hòa bình, giờ lại tấn công Giáo hoàng vì đã ủng hộ hòa bình.

Ông Trump đã gây chiến với một trong những người đàn ông thánh thiện và nổi tiếng nhất thế giới, người đại diện cho 1,4 tỷ tín đồ Công giáo, trong đó có 53 triệu người Mỹ. Đồng thời, ông lại công khai ủng hộ một trong những nhà độc tài cầm quyền lâu nhất hiện nay, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán.

Trump và Orbán là những người có mối quan hệ ngưỡng mộ lẫn nhau kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của tổng thống. Nhà lãnh đạo Hungary đã ủng hộ Trump và cung cấp cho ông ta nhiều chiến thuật. Nhiều chiến thuật độc đoán của Orbán, bao gồm thao túng truyền thông, bổ nhiệm thẩm phán và cố gắng kiểm soát bầu cử, đã được tổng thống áp dụng và sử dụng.

Tuần trước, Trump đã cử phó tổng thống đến Hungary, một chuyến đi do người đóng thuế Mỹ chi trả, để ủng hộ người bạn cũ của mình. Tại một cuộc mít tinh tranh cử ở Budapest, JD Vance đã nói, không hề có ý mỉa mai, rằng ông đến đó, “Bởi vì những gì Hoa Kỳ và Hungary cùng nhau đại diện dưới sự lãnh đạo của Viktor và dưới thời Tổng thống Trump chính là sự bảo vệ nền văn minh phương Tây.”

Như thể việc cử Phó Tổng thống Hoa Kỳ đi vận động tranh cử cho một nhà lãnh đạo nước ngoài vẫn chưa đủ, Trump còn tham gia cuộc mít tinh qua điện thoại, nói rằng, “Tôi yêu Hungary và tôi yêu Viktor!”

Nỗ lực giúp đỡ của Vance đã thất bại hoàn toàn. Vào Chủ nhật, sau 16 năm cai trị độc đoán, người dân Hungary đã nói rằng đủ rồi. Orbán đã bị Péter Magyar đánh bại một cách áp đảo. Chiến thắng quá rõ ràng đến nỗi Orbán thậm chí không cố gắng tranh cử và đã thừa nhận thất bại chỉ vài giờ sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa.

Mặc dù đôi khi còn nhiều thiếu sót, uy tín đạo đức vẫn là một yếu tố thiết yếu tạo nên sức mạnh và vai trò lãnh đạo của Mỹ trong suốt 250 năm qua. Hết lần này đến lần khác, hành vi và hành động của Trump đã làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín đó cả trong nước và quốc tế. Giờ đây, với những gì ông ta đã làm trong vụ việc của Giáo hoàng Leo và Viktor Orbán, ông ta càng làm trầm trọng thêm thiệt hại.