BUỔI RA MẮT SÁCH THẬT BUỒN

    0
    38
    Trần Trung Đạo 

    Hôm qua, anh em cho biết tháng 10 năm nay sẽ cùng nhau trở lại Dallas để tham dự trại Viet 2000 năm 2017, tôi chợt nhớ một buổi ra mắt sách thật buồn ở Dallas vào tháng 10 năm ngoái.

    Nguyễn Xuân Phước khi còn sống dự tính sẽ in một tác phẩm gồm những bài viết của mình. Rồi Phước lâm trọng bịnh nên việc đó gác sang bên. Khi biết Phước sẽ không qua khỏi, anh em vội vã tiếp tay với hy vọng Phước sẽ thấy tác phẩm của mình trước khi ra đi.

    Tôi xuống Dallas gặp Phước hỏi chuyện bài vở, nhưng anh chàng không còn nhớ bài vở để đâu. Anh em phải sưu tập mọi nơi và gom góp từ nhiều nguồn. Nhưng rồi Phước qua đời trước khi sách ra đời. Phần lớn công việc in ấn nhờ Báo Trẻ.

    Dù sao, trong lễ tưởng niệm Phước sách cũng được phát hành trịnh trọng. Các anh của Phước như Gs Đoàn Viết Hoạt, Ls Đỗ Thái Nhiên, các bạn như Đỗ Thành Công Cong Do, Trần Anh, Đinh Yên Thảo Đinh Yên Thảo, và tôi lần lượt lên giới thiệu tiểu sử tác giả và tác phẩm đầy đủ.

    Khi phát hành sách, thân hữu và quan khách muốn có chữ ký của một đại diện của Phước để làm kỷ niệm. Anh em bảo tôi thay mặt tác giả ký tên. Tôi ký không biết bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ nghe nặng lòng như thế trong một buổi ra mắt sách thật buồn.