Bầu cử Mỹ 2020: Bên cạnh TT Trump vào ngày ông ấy thua cuộc

0
15
Getty Images Trump trở lại Nhà Trắng sau khi đi đánh gôn

Trong bốn năm qua, tôi đã thấy Tổng thống Donald Trump vào những ngày tốt đẹp và cả những ngày tồi tệ. Nhưng ngày 7 tháng 11, ngày ông thua trong cuộc bầu cử, là một ngày không giống bất cứ ngày nào. 

Mặc áo gió đen, quần tây sẫm màu và đội mũ MAGA (Make America Great Again) màu trắng, vị tổng thống thứ 45 rời Nhà Trắng vài phút trước 10 giờ. Ông ấy đã dành thời gian đầu ngày của mình để tweet về việc có gian lận bầu cử.

Bây giờ dáng ông đi hơi chúi người về phía trước, như thể đang cản lại sức của những cơn gió. Trump leo lên chiếc xe màu đậm và đi đến câu lạc bộ golf của mình, Trump National ở Sterling, Virginia, cách Nhà Trắng khỏang 25 dặm (40km).

Trong khoảnh khắc đó, ông toát ra một bầu không khí tự tin. Đó là một ngày đẹp trời, hoàn hảo để chơi gôn, và anh ông sẽ dành cả ngày ở câu lạc bộ.

Nhưng những người làm việc cho ông dường như đang rất nguy khốn.

“Cô khỏe không?” Tôi hỏi một trong những nhân viên cấp dưới.

“Ổn mà,” cô nói. Cô cười, nhưng mắt nheo lại. Cô nhìn xuống điện thoại của mình.

Cơn sang chấn bầu cử

Nhà Trắng đã trải qua một số sang chấn kể trong vài ngày kể từ khi cuộc bầu cử diễn ra. Chỉ vừa mới hôm thứ Ba thôi mà cảm tưởng như nơi đây đã trải qua cả một kiếp người. 

Nhiều bàn làm việc ở Cánh Tây trống không khi tôi đi qua tòa nhà vào sáng thứ Bảy. Một số nhân viên đã bị nhiễm virus corona và họ đã rời văn phòng. Những người khác thì đang cách ly.

Sau đó, bắt đầu từ khoảng 11 giờ 30 phút, trong khi tổng thống đang ở câu lạc bộ gôn của mình, BBC và các hãng thông tấn của Mỹ bắt đầu xướng tên Joe Biden, đối thủ đảng Dân chủ của Trump, chiến thắng cuộc bầu cử.

Nước Mỹ chia rẽ mà ông Biden phải đối mặt

Tôi đang ngồi trong một nhà hàng Ý cách câu lạc bộ khoảng một dặm khi nghe tin. Tôi là thành viên của nhóm báo chí Nhà Trắng, một nhóm nhỏ các nhà báo đi cùng tổng thống. Tất cả chúng tôi đều chờ đợi ông ấy đi ra từ câu lạc bộ.

“Ông ta thật độc hại”, một phụ nữ bên ngoài nhà hàng nói, bà cũng như hầu hết những người hàng xóm của mình ở khu vực này, đều nghiêng về đảng Dân chủ. 

Những người khác tự hỏi lớn khi nào tổng thống sẽ rời câu lạc bộ và quay trở lại Nhà Trắng. Vài phút trôi qua, rồi hàng giờ cũng trôi qua.

“Ông ấy đang từ tốn,”một nhân viên thực thi pháp luật nói với đồng nghiệp mình.

Tổng thống không vội rời đi. Ở câu lạc bộ, ông quây quần bên bạn bè. Bên ngoài cổng, những người ủng hộ hét vào mặt tôi và các phóng viên khác: “Khai tử truyền thông!”

Một người phụ nữ đi giày cao gót trông rất chắc chắn và quấn khăn màu đỏ-trắng-xanh mang trên người một tấm biển ghi “Ngưng đánh cắp”.

Một người đàn ông lái chiếc xe tải treo nhiều lá cờ lên xuống con đường phía trước câu lạc bộ, trong đó có một lá khắc họa hình ảnh tổng thống đang đứng trên xe tăng, như thể ông ta là chỉ huy của thế giới. 

Nó cho ta thấy cách mà người ủng hộ Trump nhìn ông và cách ông nhìn nhận chính mình trong bốn năm qua.

Cuối cùng, ông rời câu lạc bộ và bắt đầu chuyến đi trở về nhà.

Những người chỉ trích ông đã chờ đợi – hàng nghìn người. 

‘Ông thua và tất cả chúng tôi chiến thắng’

Đoàn xe tổng thống hụ còi inh ỏi ở Virginia, chiếc xe van chở tôi trong đoàn đó xém chút bị tông ở xa lộ Fairfax County Parkway. Còi báo động gầm lên.

Càng đến gần Nhà Trắng, đám đông càng đông hơn: người người đổ ra đường ăn mừng thất bại của ông. Có người giơ tấm bảng: “Ông thua và tất cả chúng tôi chiến thắng”. 

Mọi người bấm còi và chế nhạo.

Những người chỉ trích tổng thống mang biểu ngữ vào thứ Bảy

Sau đó, chúng tôi trở về Nhà Trắng. Tổng thống đi vào bằng cửa bên hông, một lối đi mà các vị tổng thống hiếm khi sử dụng. Vai ông co rúm, đầu cúi xuống.

Ông liếc ngang và thấy tôi cùng những người khác trong nhóm báo chí bèn giơ ngón tay cái chào. Đó là một cử chỉ khá hững hờ, ông đã không giơ cao tay vẫy hoặc giơ nắm đấm lên như mọi khi. 

Cho dù là ở Nhà Trắng hay ở câu lạc bộ đánh gôn, tổng thống cũng chưa hề nao núng: ông đưa ra những tuyên bố không có cơ sở về gian lận bầu cử và ông sẽ tìm được công lý.

Ông Trump tweet vào buổi sáng về các phiếu bầu “được nhận một cách bất hợp pháp” và đến chiều muộn thì ông tuyên bố đầy ngang ngạnh bằng chữ viết in hoa toàn câu: “TÔI THẮNG CỬ.”

Nhưng đó là ông Trump trên Twitter. Người đàn ông tôi nhìn thấy trước mắt để lại một ấn tượng khác. Khi ông chui vào cửa hông của Nhà Trắng vào buổi chiều muộn, sự kênh kiệu đã biến mất.