BÀI HỌC LỊCH SỬ – TRUMP và sự đào thải…

0
27
WASHINGTON, DC - 19 tháng 10: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trở lại Nhà Trắng sau nhiều điểm dừng trong cuộc vận động tranh cử dừng vào cuối tuần vào ngày 19 tháng 10 năm 2020 tại Washington, DC. (Ảnh của Samuel Corum / Getty Images)

HoaiBac Pham

Lịch sử thế giới luôn được lập đi, lập lại. Những bài học lịch sử ấy mãi mãi còn đó, nhưng con người lại vốn mau quên.

Các đế chế: La Mã, Mông Cổ, Anh, Pháp… 

Các lãnh tụ độc tài: Hitler, Mussolini, Napoleon, Thành Cát Tư Hãn…

Thuyết Cộng Sản, thuyết Dân Túy và nhiều thuyết quỷ ma khác…

Tất cả đều cùng số phận: Bạo phát, bạo tàn.

Tất cả đều cùng số phận không mấy đẹp đã được viết lại bởi các sử gia.

Nhưng như đã nói lịch sử là một sự lập lại…

Hoa Kỳ bỗng xuất hiện một tội đồ mới của nhân loại: Donald J Trump.

Không chiến tranh, không bom đạn nhưng nền văn minh, hoà bình thế giới chỉ sau gần 4 nănm hắn trị vị đã gần đến bờ vực phá sản.

Thế giới Tự Do mất niềm tin, mất điểm tựa, mất phương hướng khi người anh cả Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của một con buôn vô nhân tính, ngạo mạn, hẹp hòi, tự cao tự đại, Donald J Trump, đặt lại luật chơi mới. 

Hoa Kỳ dưới Trump – không cần bạn – không đỡ đầu, không cho không thứ gì, điều gì, cho bất cứ một quốc gia nào khác cả.

Hoa Kỳ dưới Trump là một đế quốc cực kỳ ngạo mạn khi tự cho rằng: Hoa Kỳ (Trump) chỉ thi ân khi các nước thuộc khối Tự Do – “trước đó được coi là các đồng minh chiến lược cần phải hợp tác, cần phải tương tác hỗ trợ lẫn nhau để xây dựng, phát triển, để cùng chống lại những trục “ma quỷ” khi cần thiết. Tất cả gom sức lại nhằm bảo vệ cho sự thịnh vượng chung, cho quyền lợi riêng của từng quốc gia bất – kể lớn hay nhỏ. Tất cả cùng góp tay để chống lại tham vọng thống trị của các thể chế độc tài, phi dân chủ” – Các nước đồng minh, bạn hữu ấy muốn được thế thì phải biết nghe lời, biết vâng dạ, biết phục tùng, và biết sợ, biết làm lợi cho Hoa Kỳ theo cách suy nghĩ bệnh hoạn của cá nhân Trump.

Đó là đường lối ngoại giao với bất cứ một ai, với bất cứ một quốc gia nào khác (trừ Putin, Kim Jong Un) của Trump, đó là phương châm sống của Trump “Hàng sống, chống chết” – “Luật là Trump, Trump là Luật”.

Cách điều hành đất nước của Trump là hô hào, quảng bá, lôi kéo, dụ dỗ, tung hỏa mù với tất cả những ai có tính tham lam, ích kỷ, tự cao, tự đại, tự mãn, tự ty, nông cạn, thích bày đàn, thèm danh vọng – Để bắt họ phải đứng về hẳn phía Trump, phải phục vụ tuyệt đối cho quyền lợi của Trump..

Trump chỉ trong gần 4 năm đã suýt thành công cho tham vọng ngông cuồng về lâu, về dài của hắn.

Kết quả của cuộc bầu cử Tổng Thống vừa qua đã cho ta thấy người dân Hoa Kỳ còn mông muội lắm. 

Tự Do, Văn Minh, Tiến Bộ đến đâu thì con người vẫn là con người. Tham, Sân, Si vẫn luôn có trong họ.

Gần nửa nước và gần cả một chính đảng Cộng Hòa đã tin vào Trump, mãnh liệt tin vào Trump, cuồng dại, mê muội lăn xả vào ngọn đuốc “Kỳ Thị,Vị Kỷ,Tham Lam, Ngạo Mạn” mà ma chủ Trump đang giương cao, đang dẫn lối.

KHÔNG CẦN BIẾT – CẦN TÌM – CẦN HIỂU – Mặc cho kết quả thực sự sẽ ra sao?

Chúng ta thoát cơn Đại Hồng Thủy Trump hôm nay chỉ vì may mắn chúng ta là công dân Hoa Kỳ.

Chúng ta may mắn được sống trong một quốc gia thật non trẻ, nhưng thật vĩ đại.

VĨ ĐẠI vì Hoa Kỳ từ gần trăm năm nay đã luôn là gương sáng, là đầu tàu cho cả thế giới yêu chuộng HOÀ BÌNH – VĂN MINH – TIẾN BỘ noi theo.

VĨ ĐẠI là vì Hoa Kỳ có được ngày hôm nay là nhờ những bậc tiền nhân, những nhà lãnh đạo tuyệt vời biết bảo vệ, biết lo xa, biết vun đắp xây dựng cho quê hương này.

Những George Washington, Abraham Lincoln, hoặc gần đây thôi Ronald Reagan, Barrack H Obama…

VĨ ĐẠI vì bản Hiến Pháp tuyệt vời được viết và thành hình từ lúc sơ khai bởi James Madison.   

VĨ ĐẠI vì nền công lý Hoa Kỳ – Tam Quyền Phân Lập – cho tới bây giờ, sau gần 4 năm dù đã bằng mọi cách để hủy diệt nó bởi DONALD J TRUMP, vẫn chưa sụp đổ. 

-VĨ ĐẠI vì Hoa Kỳ được hình thành, được tồn tại, được đưa lên ngọn hải đăng của thế giới, nhờ những bài học da đen nô lệ, nhờ những tranh đấu không ngừng nghỉ cho CÔNG BẰNG, cho TỰ DO, cho NHÂN ÁI, cho ĐỘ LƯỢNG, cho ĐÓN NHẬN của những con người khốn khổ, luôn bị xã hội ruồng bò, khinh khi ấy.

VĨ ĐẠI vì Hoa Kỳ là một đất nước tạp chủng, đủ các màu da, đủ các sắc dân, đủ các tín ngưỡng. Họ đến từ khắp nơi trên thế giới để tìm Tự Do, để tìm Hạnh Phúc, để tìm Hy Vọng. Họ đã tìm được, đã có được, đã nhận được, đã ý thức được họ cần/phải/bắt buộc phải bảo vệ/xây dựng/cống hiến để trả nợ lại những gì họ đã nhận được từ quê hương này.

VĨ ĐẠI vì đa số trong họ (trên nửa dân số) vẫn còn có lương tâm, có đủ lương tri, có lòng yêu nước theo đúng với phương hướng đã từng đưa đất nước này trở thành một cường quốc. 

Và…

VĨ ĐẠI hơn nữa là dù có xào xáo thế nào, dù có bị phá hoại thế nào đi nữa bởi một ai, bởi một guồng máy, bởi một thế lực nào thì Hoa Kỳ vẫn còn bản Hiến Pháp để bảo vệ lấy nó, vẫn còn có kỷ cương pháp luật để ngăn chặn những kẻ vô pháp, và vẫn còn hơn nửa những người dân tỉnh táo đủ, yêu nước đủ sẵn sàng sống chết vì nó.

Chúng ta có thể yên tâm để tin. Chúng ta hãy cứ nhẫn nại để đặt niềm tin vào nền Công Lý bất khả di dịch này.

Nhưng chúng ta phải luôn thận trọng, cảnh giác, đoàn kết để bảo vệ lấy nó khi cần thiết.

Chúng ta hãy cố gắng để ít nhất thực hiện cho được bổn phận của mình: 

Của một công dân SÁNG SUỐT có trách nhiệm với đất nước.

Và chúng ta vẫn có quyền Hy Vọng, hãnh diện mà Hy Vọng.

11/21/2020