AI CHO TAO LƯƠNG THIỆN?

0
8
Facebook Mai Phan Loi

Chính Quốc Dương 

(Nhân chuyện cựu nhà báo Mai Phan Lợi bị bắt vì tội trốn thuế hôm nay thì stt mình viết 2 năm trước cũng nổi lên. Liên quan quá đi!)

Vụ khởi tố vụ án LS Trần Vũ Hải cho thấy là tất cả các công dân VN, đặc biệt là doanh nhân và cán bộ công chức, đều là tù nhân dự khuyết. Việc trốn thuế khi bán nhà hay cho thuê nhà diễn ra phổ biến đến nỗi không ai nghĩ đó là trốn thuế. 

Thường khi bán nhà, người ta thường có 2 loại giá, 1 là giá để đóng thuế, 2 là giao dịch thật. Còn cho thuê nhà thì chủ nhà chỉ đóng thuế khi khách thuê cần chi phí thuê nhà làm chi phí doanh nghiệp.

Ngay cả việc mua xe máy, hồi mua xe mình vẫn nhớ giá giao dịch thực luôn cao hơn giá trên giấy tờ để đóng thuế. 100% các cửa hàng bán xe đều như vậy, không ai thắc mắc gì cả.

Còn các doanh nghiệp thì 100% là trốn thuế ít nhiều, kín hay hở thôi. Không trốn thuế cũng chả tồn tại được. Nhưng kín đến mấy mà nếu người ta cố tình bắt thì vẫn bắt ngon. Cơ quan thuế thường biết thừa là doanh nghiệp thường trốn thuế ở chỗ nào, cán bộ thuế cũng thường tư vấn cách trốn thuế cho doanh nghiệp! 

Còn anh em cán bộ công chức thì kiểu gì cũng đang trong tình trạng làm sai, chức càng to thì càng sai nhiều. Nếu không làm sai thì việc không trôi hoặc không đủ sống. Giẻ rách cỡ bảo vệ cơ quan nhà nước khi trông xe cũng có kiếm tý bằng cách không ghi vé xe để thu tiền ngoài. 

Thế nên đ/c X lúc nghỉ hưu mới khuyên anh em đồng chí là về nghỉ thì cố gắng làm người tử tế. Mà đúng thật, thường các đồng chí ấy chỉ hay phát biểu góp ý nọ kia khi đã nghỉ hưu, đấy là còn khá. Đa số nghỉ rồi vẫn im lặng cho nó lành, nhất là từ giờ, củi mục cũng bị đốt hết, cách cả chức trong quá khứ cơ.

Như vậy tức là chính quyền VN luôn duy trì tình trạng bất cứ ai có chút tiền, chút chức đều ở tình trạng phải vi phạm pháp luật để có thể bắt bất cứ lúc nào, nếu cần thiết. Chẳng qua người ta duy trì tình trạng này là để xã hội hóa việc trả lương cho cán bộ, công chức, nhân dân sẽ nuôi cán bộ thông qua chi phí bôi trơn. Nếu muốn thì dẹp trò bôi trơn này quá đơn giản. Nhưng nếu làm gắt quá thì anh em chết đói ngay. Thậm chí sập cả chế độ vì không có công chức.

Vụ trốn thuế của LS Hải đã xảy ra từ 3 năm trước, nhưng người ta để đến giờ mới khởi tố, chắc giờ mới thấy cần.

2 vụ tương tự khác là anh Hải Điếu cày cũng dính tội trốn thuế cho thuê nhà và LS Lê Quốc Quân cũng bị bắt vì trốn thuế. Lạ lùng nhất là tội này vốn không có gì nghiêm trọng, lẽ ra đóng tiền khắc phục là xong. Nhưng những người này không được phép, cứ phải nhốt mới được.

Câu của Chí phèo vẫn là ranh ngôn kinh điển ờ thời đại này: “Tao muốn làm người lương thiện… Không được! Ai cho tao lương thiện?”

Trong 1 diễn biến khác, đ/c Triệu Tài Vinh đã được TƯ tín nhiệm đưa về làm Phó Ban Kinh tế TƯ. Được biết, Ban này có truyền thống là nơi học tập cải tạo cho các đồng chí bị dính phốt, nói cách khác, đây là lò sấy củi tươi để chuẩn bị đưa vào lò cháy cho đượm. Có điều là có 1 đồng chí sấy hơi lâu!

2/7/2019