CHỦ NHẬT 17/6/2018, XUỐNG PHỐ.

0
39
Bưu điện Sài Gòn đóng cửa.
Nhật Ký Biểu Tình

Hôm qua mình cũng xuống phố, quần lửng áo thun, hai điện thoại một bóp tiền, một file đính kèm quốc tịch Hà Nội mong muốn được bách bộ ở SGN 🙂.

Việt Tơn đâu không thấy, thấy toàn Việt Plus, như dịp phô diễn thời trang ngành vậy. Nhiều sắc phục của các khối lạ quá, mình cũng chưa thấy bao giờ. Mật độ là 5 bên ta/1 bên có tiềm năng chống phá.

Các quán đều đóng cửa cả. Quán cafe trước bưu điện thì sân vẫn rải rác người ngồi, tuy nhiên cổng trước khóa ngoài to đùng. McDonald thì bên trong có người, và đang bị một toán gồm cả thường phục và công an đập cửa đòi vào, tay trỏ vào vài người bên trong. Ít phút sau, ba nhân viên phục vụ bị kẹp hai bên nách xốc ra một xe Fortune chờ sẵn, hai bạn bị tống lên. Bạn thứ ba..đứng đợi chuyến đò sau. Các bạn rất bình tĩnh, yên lặng, không hùng hổ như các lực lượng chấp pháp.

tới góc Nguyễn Du, rút đt ra định cập nhật với đầu cầu dân đen khác ngồi trực ở Phúc long Lăng Cha Cả, thì mấy chú bán hàng chạy tới nói “Cất đt lẹ đi, ‘nó’ thu hết đó, ‘nó’ bắt quá trời rồi”. Phàm quần chúng đàn ông cũng như đàn bà, già hay trẻ, lộ hay không lộ, lần lượt bị các anh áp sát cho lên xe. Mấy cô chú trung niên, có người chở theo đứa con, dựng xe ngồi sát bên hông bưu điện, mặt đầy căng thẳng quan sát đại đội hóa trang làm việc.

1-2 CA chìm hơi xua tay, mỉm cười nói với mấy du khách nước ngoài đang lo lắng: “Don’t worry, don’t worry, keep moving”. Có vẻ như các anh được dạy chung một câu khẩu lệnh. Vừa nói xong, đồng đội các anh như minh bạch cho lời trấn an, chạy rầm rập trên đường Đồng Khởi trước ngân hàng Bảo Việt, bắt một anh Grabbike đứng bấm điện thoại. Grab nên gởi lời cám ơn CA SGN vì lần đầu tiên trong lịch sử, khách không book xe mà tự leo mẹ lên xe, kẹp chả anh tài xế ở giữa chở đi mất dạng. Các anh khác lao xao báo nhau qua bộ đàm, là có đứa kịp quay phim lại, giờ nó đang ngồi ở công viên Chi Lăng ghế đá số 2. Mình đi tới công viên, thấy hai gánh dừa mà không có người bán, hy vọng không phải là hai anh/chị bán hàng bị hốt vì nhiệt tình đi bán nước cạnh tranh với các anh CA.

Mình đi tiếp tới phố đi bộ, ở đây thì mật độ CA khỏi tả, đông như chim trời. Mình quay ngược về Hàn Thuyên. Nhân viên các quán mặt mũi nhăn nhó bảo 2h chiều mới được mở cửa lớn cho khách ngồi ngoài, giờ ngồi tạm ở trong dùm. Một số đóng cửa hẳn, chặn ghế bên ngoài, như Ru Nam, Starbucks, Thức, Đen Đá, Factory. Mình gặp lại mấy sẵn sàng viên không chịu về như mình, các bạn đi bộ xung quanh khu này, tiếp tục chờ đợi 🙂. Tới tối tụi mình đi dạo xe máy qua các khu, CA vẫn trực, lưới sắt vẫn còn, cửa hàng tiện lợi tấp nập CA vào mua bánh bao.

Sài Gòn của mình bị giằng xé quá.

Những ngày này, chúng ta, không có người đúng người sai; ở nhà hay ra đường, bênh vực hay cổ vũ,..chúng ta có nhiều chọn lựa để hành xử với nhau, để ứng xử với chính bản thân mình. Nhưng chính quyền chọn cách duy nhất để hành xử với chúng ta, là một lòng bảo vệ cho những gì họ tin là đúng. mà những gì người ta tin, thì chưa chắc dân tin.

p/s: Có vài mẹ inbox hỏi có hình không, có thực là như vậy không. Các mẹ ơi, hôm qua cứ rút điện thoại ra là như đưa passport ra ở cửa khẩu nha, được kẹp nách xuất cảnh lên xe Fortune luôn nên con xin chịu các mẹ vụ hình ảnh, tin hay không tùy hỷ hihi.

Nguồn FB Đinh Hồng Hạnh
Ảnh do admin chọn