BREAKING: “ÔNG TA ĐANG CHẾ GIỄU BẠN!”

0
3

BEN MEISELAS CÔNG KÍCH TRUMP KHI PUTIN PHÔ DIỄN CÙNG TẬP CẬN BÌNH VÀ IRAN TẠI HỘI NGHỊ BRICS

Trong khi Donald Trump bận khoe về những hàng ghế trống ở Dallas, các đối thủ địa chính trị thực sự của ông lại xuất hiện tại New Delhi, nơi họ xem Hoa Kỳ như một bên không đáng kể, thậm chí là một sự phiền toái.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đều có mặt tại một hội nghị thượng đỉnh BRICS quy mô lớn — khối đang mở rộng, hiện đại diện cho khoảng một nửa dân số thế giới và công khai xây dựng những lựa chọn thay thế cho quyền lực phương Tây.

Ben Meiselas, nhà sáng lập MeidasTouch, theo dõi phát biểu của Putin và lập tức lên tiếng chỉ trích Trump:

“Donald, đó là người của ông, Putin. Chính người của ông đấy. Ông ta đang chế giễu ông ngay trên sân khấu thế giới.”

Meiselas tiếp tục:

“Ông đã khiến nước Mỹ yếu đi đến mức chết tiệt và tạo ra khoảng trống này. Và mỗi ngày trôi qua, khoảng trống đó lại đang được Trung Quốc và BRICS lấp đầy.”

Các bài phát biểu của những nhà lãnh đạo tại hội nghị đã tạo ra chính những hình ảnh như vậy. Putin thúc đẩy ý tưởng về một trật tự thế giới ‘đa cực’ mới. Tập Cận Bình đưa ra tầm nhìn về một “BRICS mở rộng”, bao trùm thương mại, tài chính, công nghệ và AI.

Khối BRICS cũng đưa ra một tuyên bố chung chỉ trích các biện pháp trừng phạt đơn phương và thuế quan — một đòn chỉ trích rõ ràng nhằm vào chính sách kinh tế của Trump.

Sau đó, Meiselas đưa ra điều mà ông cho rằng mọi người Mỹ cần đặc biệt chú ý:

“Xét một cách khách quan, Iran có lẽ chưa bao giờ mạnh như hiện nay trên sân khấu thế giới trong hàng trăm năm qua… Không có gì gần tương đương với điều này.”

Iran — quốc gia mà Trump từng tuyên bố sẽ đè bẹp — hiện là thành viên đầy đủ của BRICS, ngồi cùng bàn với Nga, Trung Quốc và Ấn Độ, trong khi tổng thống Iran trực tiếp tham dự và vận động ngoại giao tại hội nghị.

Theo cách lập luận của Meiselas, đó không phải hình ảnh của một chế độ đang đứng bên bờ sụp đổ. Đó là hình ảnh của một chế độ đang tận dụng khoảng trống quyền lực mà ông cho rằng Trump đã tạo ra.

Meiselas nói thẳng:

“Bạn muốn làm gì với những thông tin này thì tùy bạn. Nhưng chúng ta phải có một tập dữ liệu chính xác — chứ không phải những thứ được phun ra bởi một kẻ điên loạn tâm thần, phạm tội tình dục đang ngồi trong Phòng Bầu dục.”

Trong khi Trump ở Dallas yêu cầu những người ủng hộ đưa ra các cam kết, dẫn đầu những tiếng hô về gian lận và đưa ra những con số về quy mô đám đông, phần còn lại của thế giới, theo Meiselas, đang bận rộn sắp xếp lại bàn ghế mà không cần đến nước Mỹ.

Đó, theo ông, là hình ảnh của sự yếu thế trên sân khấu toàn cầu.

Nếu điều này khiến bạn lo ngại như chúng tôi, hãy nhấn thích và chia sẻ bài viết.