VĂN CHƯƠNG CÚT CÔI(?): (Viết cho Chị Tuyen Phan và Orchid Lam Quynh)

    0
    268
    Nhà thơ Du Tử Lê Ảnh : Trần Triết
       
    Tran Triet
    Nhắn tin xin Chị cho phép trích đăng năm, hoặc sáu bài sơ khảo của Anh về những “nhân vật và sự kiện” văn học nghệ thuật, giai đoạn 1975-2015. Chị bảo “ưng làm chi thì làm.”

    – Đã chưa!:-)

    Kỳ thật chọn sáu trong hàng trăm bài ngắn, dài của Anh để giới thiệu, trong số đó có người gọi Anh bằng “Anh”, có người xưng bằng “Chú”… và chắc một điều, trong rất nhiều người khác, một thế hệ văn học nghệ thuật mới, trong lẫn ngoài nước, đúng ra phải gọi Anh bằng… “Ông”.🙂

    Cách gì, thì với Anh, tất cả mọi việc, chan hòa; với tất cả mọi người, hài hòa.

    Từ điểm này, Anh muốn mang mọi người Việt ngồi lại với nhau, ngồi lại thật thà, bao dung…, bằng những giá trị nhân văn chứ không ồn ào khẩu hiệu…

    Chiều nay chia sẻ với nick Khanh Linh Huynh qua fây, khác, rất khác với nhiều Nhà văn, Nhà thơ cùng thế hệ thành danh, Anh Du Tử Lê, là một người cất công đi tìm, tìm thêm những gương mặt văn nghệ mới, chưa thành danh hoặc đang (có thể) thành danh, dù còn non trẻ, để đi cùng bên cạnh, sát cánh, và nâng đỡ… Đó là những gì mà mình thấy cuối đời Anh miệt mài, để hết tâm vào. Đó có lẽ là tác phẩm lớn nhất, mình nghĩ, Anh muốn để lại cho cuộc sống này. Là thông điệp cho một thế hệ văn nghệ mới, bớt địa phương tính, pháp phái, kèn cựa, và vái tạ nhau…

    Giải “Tác Phẩm Đầu Tay”, phải chăng là tâm huyết cuối cùng nhưng chắt chiu một đời kinh lịch về hoàn cảnh văn học nghệ thuật Việt Nam mà Anh đã từng trải.

    Lúc nhận tin “Du Tử Lê Foundation” đóng giải “Tác Phẩm Đầu Tay,” mình liền hỏi Chị, nghe bàng hoàng thảng thốt: “chỉ còn lại một mình Chị, Triết. ơi!”

    Mình không biết nói gì thêm, nhưng cảm giác xát lạnh từ một cõi xa vọng về, cút côi… — cùng với Manh Kim, Trần Trung Đạo, Vu Dinh Trong, Lê Giang Trần, Yen Hoa Tran, Ann Phong, Ysa Le, Hai Phan, Quang Vu, Khanh Linh HuynhPhe X. Bach.

    Advertisement
       

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here