Tàu hoả 2017.

0
28

 

Dễ tới hơn 20 năm tôi mới lại bước chân lên tàu hoả, nhưng không phải tuyến SG – HN mà chỉ là chặng ngắn SG – Nha trang, và lại là tàu sang chảnh 5 sao.

Thế nào nhỉ? Tàu VN sau 20 năm già đi đúng như tuổi của nó, chầm chậm, lắc qua lắc lại, thỉnh thoảng lại thở dài một hơi sâu, hoặc thở hồng hộc vì quá sức, run rẩy bò đi trên đường ray cả trăm năm tuổi vẫn chưa được thay mới. Thi thoảng mệt quá, cụ tàu lại nghỉ xả hơi khi thì mươi mười lăm phút, có khi cả hơn nửa giờ, rồi mới lập cập bò tiếp.

Y như một bà già đỏm dáng, tàu 5 sao được mặc một bộ quần áo màu mè hơn một chút, giường có nệm, gối và chăn đàng hoàng, nhưng chả biết mấy chuyến mới thay 1 lần. Khổ nỗi, bà già ấy cũng chả có đủ tí nước hoa để xịt cho thơm tho cơ thể, dấu đi mùi căn bản vài ngày mới tắm rửa một lần.

Tu tu xình xịch, nếu nhắm mắt lại thì cảm giác chẳng khác gì ngày xưa, cái hồi chuyến tàu Nam Bắc mất tới 3 ngày 4 đêm, chứa hàng cơ số người mà không có nước để rửa mặt, mỗi sáng tàu dừng ở 1 ga xép nào đó, đám người mệt mỏi đầu tóc bù xù túa xuống sân ga, mua mỗi người 1 chậu nước đục nhờ nhờ, chỉ đủ để đánh răng và rửa sơ qua cái mặt. Bà già năm 2017 giờ cải tiến hơn, điệu đà hơn nên lúc nào cũng đủ nước để tút tát dung nhan già cỗi của mình, cũng đủ cho hành khách có bộ mặt sạch sẽ một chút khi ra khỏi tàu, cho khỏi mang tiếng bà.

“Bánh giò, cháo gà, trứng cút luộc, mời khách ạ”. Thời buổi kinh tế thị trường có khác, giá tàu không hề rẻ nếu so với giá máy bay, tất nhiên là loại máy bay giá rẻ, với phương châm kinh doanh là chính, bà vẫn kiếm thêm từng đồng lẻ bằng cách bán đồ ăn cho các quý khách 5 sao của bà, mà do độ lắc lư hơi quá đà của tàu làm cho chóng đói kinh.

Thương bà thật, thông cảm với bà lắm lắm, nhưng mà cho dù có thương lắm đi nữa, nếu bà mà không đầu thai kiếp khác, trẻ trung, xinh đẹp, mạnh mẽ và hiện đại, chắc tôi cũng xin phép không cùng đồng hành với bà nữa, vô cùng xin lỗi, hic. 😥😥😥

Ps: Đêm ko ngủ được vì tàu lắc…

Photo by Mr Bình