Nỗi buồn mang tên Bác sĩ HCL

0
171

Stt của thạc sỹ bác sỹ Xuan Dung Kieu:

 

Mấy ngày nay, trong tôi phảng phất một nỗi buồn mang tên Nghề Bác Sĩ, 52 năm trong ngành Y tế, người đầu tiên tôi gặp mang áo tù là BS VHC, trưởng khoa nhi BVBM, và 1 bác sĩ cùng lớp vì nhận phong bì mà bị 6 tháng án treo, dù là nặng hay nhẹ thì vẫn là có lý, nhưng với em HCL, cái vụ việc của em chỉ đáng nhắc nhở về tính nguyên tắc, vậy mà khi nhìn thấy công an giải em đi, tim tôi đau nhói. Em cao ráo, hiền lương và thánh thiện, em sa vào chốn tụng đình vì những nguyên nhân lãng xẹt để lại bao nỗi đau cho gia đình, vợ con, bạn bè và cả chúng tôi nữa, những người đồng nghiệp của em. Sao thời thế bây giờ đảo điên làm vậy, người ta đâm chết BS, người ta đập cốc vào đầu BS, người ta bắt BS quì xin lỗi và tát vào mặt, người ta làm nhục BS đến mức không thể nhục hơn, vậy mà các BS và các cấp lãnh đạo cứ im lặng như kiểu Chí Phèo, nó chửi cả làng Vũ Đại đấy nhưng chắc nó chừa mình ra. May mà tôi cũng mệt mỏi rồi nên đã rời xa chốn thị phi và nói thật, tôi sợ bệnh nhân lắm rồi và nếu có giúp ai thì cũng sẵn sàng tâm lý chờ ngày đi tù, họ không đánh được ai, tham ô lãng phí nhiều ngàn tỷ thì cảnh cáo chuyển công tác và rút êm như tên tội đồ Võ Kim C nhưng chỉ làm sứt mép bàn đáng giá 1,2 triệu thì mang án 1 năm tù, đúng là hèn với nhóm lợi ích mà ác với dân. Trở lại với HCL, em chỉ có 1 lỗi duy nhất là em tin người, em tin người ta nói, mà người ta nói đúng, người ta sửa xong rồi, người ta bàn giao cho BV rồi, Điều dưỡng trưởng báo rồi, vậy là em tin, chắc lần sau em không thể nào tin ai được nữa, tội nặng nhất là tội BLĐ BV ký với CTTS là công ty không có năng lực, và công ty này bán hợp đồng để hưởng chênh lệch, Vậy tại sao không ký thẳng với công ty của Trâm Anh của Quốc đi mà qua 2 cầu làm gì, tội thứ nhì là tội A Quốc, dốt nát và vô trách nhiệm, tội thứ 3 thuộc về A Sơn, nghiệm thu cẩu thả vô trách nhiệm và đều đáng xử lý tương xứng với 8 người đã khuất. Riêng em chỉ nên rút kinh nghiệm sâu sắc, mọi việc đều có chứng cứ và biên bản. Nếu các điều tra viên mà xem xét thấu tình đạt lý thì chỉ nên mời em hợp tác điều tra, không nên đọc lệnh bắt, bắt một BS yếu đuối, mong manh, bắt một người không đáng tội phải bắt là giáng một đòn chí tử vào tâm hồn em và tâm hồn các BS, từ một vị trí người thầy, một người mẹ hiền từ mà phải cúi chào bệnh nhân đã là nén tâm lắm rồi, nay lại sợ hãi khi có tai biến và luôn lo sợ tai biến thì trí tuệ trở nên tê liệt, liệu còn có thể chữa bệnh sáng tạo nữa không. HCL thân yêu, em không làm gì mà phải xấu hổ cả, lương tâm em trong sáng, mọi người thương em và lo sợ cho chính mình. Chúng tôi chỉ hơn em là chúng tôi chưa đến lúc vướng vòng lao lý mà thôi. Ngẩng cao đầu lên em, cái giá em phải trả hôm nay cũng phần nào em thay mặt cho những người có lỗi mà tạ lỗi với vong linh của những người đã khuất và tôi tin những người thương yêu em không chỉ mình tôi mà hầu như tất cả nhân viên Y tế trong cả nước, điều quan trọng bây giờ là em không được gục ngã, nghe em