“Giấc Mơ Mỹ” của Trump ế nặng!
Lê Diễn Đức
Chúng ta chắc còn nhớ hình ảnh Donald Trump cách đây mấy tháng từng đứng trước ống kính, cầm một tấm thẻ vàng chóe in hình chính mình và tuyên bố: Ai có tiền, cứ mang một triệu đô đến, nước Mỹ sẽ mở cửa.
Một lời chào mời nghe như thể cả thế giới đang xếp hàng ngoài biên giới Hoa Kỳ.
Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick còn mạnh miệng hơn, nào là chương trình này sẽ thu về hàng tỷ, thậm chí hàng ngàn tỷ USD, nào là giới siêu giàu toàn cầu sẽ tranh nhau mua “Trump Gold Card”.
Nghe rất… Trump!
Nhưng rồi sự thật xuất hiện, không phải trên mạng xã hội, mà ngay tại Quốc hội Mỹ, ông Howard Lutnick đã xác nhận sau 4 tháng mở bán, chương trình chỉ cấp được đúng 1 người.
Không phải 1.000. Không phải 10.000. Mà là 1.
Tên người đó là ai? Không ai biết. Nhà Trắng từ chối công bố. Một chương trình được quảng cáo rầm rộ toàn cầu… mà khách hàng duy nhất lại giống như một bí mật quốc gia! Xấu hổ thiệt!
Vì sao “Giấc mơ” Mỹ của Trump bị ế? Câu trả lời thẳng thắn là không phải vì thế giới hết thích nước Mỹ, mà vì sản phẩm này quá tệ.
Người mua phải trả 1 triệu đô gần như “cho không” cộng thêm 15 ngàn đô tiền phí, nhưng đổi lại một quyền cư trú chưa chắc chắn về pháp lý!
Trong khi các chương trình khác như EB-5 visa cũng tầm tiền đó nhưng là đầu tư thật, có khả năng thu hồi vốn, khung pháp lý rõ ràng hơn!
Một bên là đầu tư thật, một bên là nộp tiền để… hy vọng mà ai cũng biết người giàu không kiếm tiền bằng cách mua “hy vọng”.
Sai lầm lớn nhất của Trump khi nghĩ rằng: người giàu sẽ mua “Giấc Mơ Mỹ”. Nhưng thực tế cho thấy người giàu cần mua sự ổn định. Họ quan tâm luật có ổn định không, chính sách có bị đảo chiều không và tài sản có được bảo vệ không?
Trong khi nước Mỹ hiện tại lại mang hình ảnh một quốc gia mà chính sách thay đổi thất thường, xung đột chính trị liên tục, rủi ro pháp lý tăng cao, thậm chí có thể đổi khác chỉ sau một bài post trên Truth Social!
Một người có hàng chục triệu đô sẽ hỏi: “Tại sao tôi phải bỏ 1 triệu vào một hệ thống mà 2 năm nữa có thể thay đổi hoàn toàn?” – Không có câu trả lời.
Và còn một vấn đề rất đáng để tám khi tấm thẻ Gold Card… mang tên Trump. Đây là một tấm thẻ mạ vàng, in mặt Donald Trump to đùng như một món “merchandise” bán trong Casino Atlantic City, tạo cảm giác một sản phẩn đậm dấu ấn cá nhân.
Nhiều bình luận trên Reddit mỉa mai rất đau “Không ai bỏ một triệu đô để mua một Green Card như thẻ Fan Club của Trump”.
Người giàu thích quyền lực kín đáo, họ không thích biến mình thành khách hàng trong một “show chính trị”.
Con số “1” nói lên điều gì? Đây không còn là chuyện visa. Đây là một cuộc “trưng cầu thị trường” toàn cầu.
Và kết quả là thế giới không mua lời chào mời của Trump. Họ có nhiều lựa chọn khác: châu Âu, Canada, Úc… Những nơi ít biến động hơn, ít màu sắc cá nhân hơn, và đáng tin hơn.
Có thể nói đây là cú đau nhất với Trump, bởi vì ông Trump luôn xây dựng hình ảnh của mình, thậm chí hiện thân trong Đức Chúa Jesus và truyền đi thông điệp “Nước Mỹ vĩ đại dưới thời tôi làm tổng thống là nơi cả thế giới phải tranh nhau vào”!
Nhưng sau 4 tháng, cả thế giới chỉ có đúng một người chịu móc hầu bao. Một người! Và Nhà Trắng còn không dám nói đó là ai.
Có những thất bại không cần đối thủ chỉ trích. Chỉ cần… con số tự nói lên tất cả.
Lê Diễn Đức




































