Bóng của Melania: Paolo Zampolli là ai?

0
4

ĐỘC QUYỀN: Chúng tôi tìm hiểu vì sao Melania Trump để người bạn thân nhất của mình bị trục xuất. Những gì chúng tôi phát hiện cho thấy một mạng lưới gián điệp Nga có khả năng đã hoạt động nhiều năm bên trong Liên Hợp Quốc.

Trong suốt 20 năm, Paolo Zampolli luôn đứng ngay bên ngoài ánh đèn sân khấu — tuyển người mẫu, thu xếp thị thực, ra vào vòng tròn của gia đình Trump, đồng thời nắm giữ một chức danh ngoại giao có thể mở nhiều cánh cửa.

Ông là người đưa Melania Knauss đến Mỹ, là người bạn mà bà nhắn tin “suốt ngày”, và là nhà ngoại giao đã sử dụng tư cách chính thức của mình vào mùa xuân năm nay để khiến người mẹ của chính con trai mình bị trục xuất, trong khi Melania Trump chứng kiến từ Nhà Trắng.

Amanda Ungaro vẫn đang mặc đồ ngủ khi 10 nhân viên mặc đồng phục xông vào nhà cô ở Aventura, Florida.

Họ bắt người mẫu Brazil từng chuyển sang kinh doanh spa y tế này đứng dựa vào tường và chụp ảnh cô. Con trai cô khi đó đã đến trường.

Họ lấy máy tính và điện thoại của cô — mọi thiết bị điện tử trong nhà.

Cô nói rằng trước khi cuộc khám xét kết thúc, cô đã biết ai đứng sau nó.

“Ngay lập tức, tôi nghĩ: đây là Paolo,” cô nói với Narativ.

Paolo Zampolli từng là một đại lý người mẫu, điều hành ID Models. Ông cũng là bạn đời cũ của Ungaro và là cha của con cô.

Cảnh sát cáo buộc cô hành nghề y không có giấy phép tại một spa y tế ở Miami, sau đó bổ sung các cáo buộc “gian lận” và “âm mưu”.

Nhưng cô có giấy phép.

Cô thuê một trợ lý bác sĩ và các y tá. Thị trưởng Aventura từng tham dự lễ khai trương và chụp ảnh tại đó.

Dù vậy, ICE vẫn bắt giữ cô và giam cô trong ba tháng rưỡi.

Một công tố viên hai lần tìm cách đưa cô vào tù.

Tháng 1, Hoa Kỳ đưa Amanda Ungaro lên máy bay trở về Brazil — quốc gia mà cô được tuyển dụng khi mới 13 tuổi — và giờ đây cô trở lại đó khi đã là một phụ nữ trưởng thành.

Cô không phải trùm cartel.

Cô không phải loại tội phạm mà Tổng thống thường nói cần phải trục xuất.

Cô là bạn đời cũ của Paolo Zampolli, Đặc phái viên Hoa Kỳ về Quan hệ Đối tác Toàn cầu, và là mẹ của con trai ông.

Vì vậy, tôi liên tục quay trở lại với một câu hỏi:

Tại sao chính phủ Hoa Kỳ cần người phụ nữ này phải rời khỏi đất nước — và tại sao Melania Trump, người bạn thân suốt 20 năm của cô, lại để điều đó xảy ra?

Chúng tôi bắt đầu tìm câu trả lời.

Dấu vết không kết thúc ở một tình bạn.

Nó dẫn tới Liên Hợp Quốc.


Người có khả năng thực hiện điều đó

Paolo Zampolli

Paolo Zampolli xây dựng một đường dây quốc tế đưa người mẫu vào Mỹ.

Ông tìm kiếm phụ nữ trên khắp thế giới, đưa họ đến New York, bố trí họ ở những căn hộ do ông kiểm soát và bảo lãnh thị thực lao động cho họ.

Theo những người thân cận với ông, đôi khi ông còn thu xếp cả những loại thị thực khác.

Ông thành lập ID Models năm 1997 và điều hành công ty này trong nhiều năm.

Từ năm 2004 đến 2006, ông làm việc cho Donald Trump với chức danh Giám đốc Phát triển Quốc tế.

Đến tháng 3 năm nay, ông được tuyên thệ nhậm chức Đặc phái viên về Quan hệ Đối tác Toàn cầu, đi đến vùng Vịnh, Trung Á và Vatican, đồng thời xuất hiện bên cạnh các nguyên thủ quốc gia.

Thành công đáng chú ý nhất của Zampolli vẫn là Melania Trump, người mà ông phát hiện tại Slovenia khi bà còn mang họ Knauss.

Ông đưa bà đến Mỹ theo cách tương tự như đã đưa hàng chục phụ nữ khác vào đây — tuyển dụng ở nước ngoài, đưa sang Mỹ, bố trí chỗ ở, bảo lãnh và hoàn tất giấy tờ.

“Chúng tôi đã sử dụng bất cứ thứ gì cô ấy từng làm trước đây để xin thị thực cho cô ấy,” ông nói với CBS năm 2016.

Người phụ nữ đó hiện là Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ.


Ai thực sự giới thiệu Melania với Trump?

Zampolli tuyên bố rằng ông giới thiệu Melania với Trump tại một bữa tiệc ở Kit Kat Club năm 1998.

Nhưng hồ sơ Epstein kể một câu chuyện khác — và hai tài liệu khác nhau cùng kể câu chuyện đó.

Một cựu người mẫu từng làm trợ lý cho Jeffrey Epstein đã nói chuyện với FBI tại West Palm Beach năm 2019, theo một thỏa thuận cung cấp lời khai và với chế tài về tội khai man.

Cô nói với FBI rằng Epstein mới là người giới thiệu Melania với Trump.

Theo lời khai, Epstein có mặt tại công ty của Zampolli trong một buổi tuyển người mẫu, xem qua các hồ sơ người mẫu và dừng lại ở một bức ảnh Melania chỉ mặc phần dưới của bộ đồ bơi.

Zampolli và Epstein khi đó đang tìm cách mua chung Elite Models.

Tài liệu thứ hai là một email.

Đêm bầu cử ngày 9 tháng 11 năm 2016, một người bạn gửi email chúc mừng Epstein và nhắc lại một chuyến đi cuối tuần trong quá khứ:

“Tôi nhớ đã bay về cùng Donald trên máy bay của ông ấy… cuối tuần đầu tiên tôi đến thăm ông ở Florida cũng là cuối tuần ông ấy gặp Melania…”

Người viết sau đó thuật lại rằng Trump liên tục từ phòng ngủ bước ra và bình luận về vẻ ngoài của Melania.

Người viết email gọi đích danh Melania.

Người viết cũng xác định địa điểm của cuối tuần đó là nhà Jeffrey Epstein ở Florida.

Theo cách trình bày của tác giả bài viết, điều này cho thấy Donald Trump gặp người vợ tương lai trong quỹ đạo của Epstein, chứ không phải tại một bữa tiệc tình cờ nào đó — và Zampolli vẫn nhận công giới thiệu về mình, qua đó tiếp tục củng cố vị trí của ông trong cả hai vòng quan hệ.


Người đứng bên Melania trong suốt cuộc đời ở Mỹ

Zampolli đã đứng bên cạnh Melania trong suốt cuộc đời bà tại Mỹ — người đưa bà đến đây, người bạn trong bàn ăn gia đình và người tâm phúc sau này đi theo bà vào chính quyền.

Về mặt chính thức, ông là một nhà ngoại giao:

đại sứ của Dominica, một quốc gia vùng Caribe mà chính phủ cung cấp chương trình hộ chiếu hợp pháp cho những người có khả năng chi trả khoản phí tương ứng.

Bài viết cho biết trước đây ông từng đề nghị cung cấp cho Ghislaine Maxwell những “hộ chiếu thật”.

Ông đại diện cho một quốc gia có chương trình bán hộ chiếu.

Ungaro nói:

“Ông ấy không thân với Trump đến thế. Ông ấy thân với Melania. Họ là những người bạn rất tốt. Họ nhắn tin cho nhau, kiểu như, suốt ngày. Và có một điều gì đó đằng sau chuyện này, một điều gì đó rất lớn.”

Trong nhiều năm, qua các lễ nhậm chức và những dịp lễ, Ungaro và Zampolli nằm trong số ít người được ngồi tại bàn ăn của gia đình Trump.

Khi Ungaro hỏi tại sao, một người nói với cô:

“Melania không có bạn bè. Bà ấy rất quý chúng tôi.”

Một số người gọi ông là bạn của Melania.

Một số người gọi ông là người tình cũ.

Những người nhìn thấy những cái tên Nga xuất hiện xung quanh ông lại gọi ông là “người điều phối” (handler) của bà.

Có lẽ ông là một sự pha trộn giữa tất cả những vai trò đó — một điều mà công chúng chưa bao giờ được phép tự mình phân định.

Nhưng có một điều mà Zampolli không thể tưởng tượng được:

Amanda sẽ tình cờ phát hiện ra một kho email mà Zampolli từng gửi cho cô — những email mà cô chưa bao giờ đọc — cho đến khi…

Nguồn : https://www.narativ.org/p/melanias-shadow-who-is-paolo-zampolli?