LÒNG TỐT MANG ĐẾN CHO VIỆT NAM CŨNG VẤT ĐI

0
63
Bando-san
Phong Chan
Bando-san!
Ông là một người Nhật Bản, đất nước này không phải tổ quốc của ông, người dân này không phải đồng bào của ông, vì sao ông lại cống hiến đến cuối đời như vậy?
Tôi gặp ông vào 1 ngày khởi động dự án nhà máy cấp nước sạch HL tại DN, một dự án hình thành từ mong muốn của ông mặc dù công ty ông không tán thành. 1 năm cho nghiên cứu khả thi dự án, kết quả có vẻ suôn sẻ, họ chấp nhận cho ông tiếp tục nghiên cứu chi tiết. Thời gian cho giai đoạn này là 2 năm, và cái đích là hồ sơ kỹ thuật chi tiết, phương án tài chính và quan trọng nhất là giá nước. Về kỹ thuật và tài chính thì có lẽ chẳng cần phải bàn tới khi ông gọi nguyên một đội chuyên gia về xử lý nước, tài chính cũng như luật sư hàng đầu từ Nhật Bản. Rồi cái ngày báo cáo kết quả nghiên cứu cũng tới, họ đã phản đối với cái giá nước ông đưa ra với lý do là quá cao và người dân không thể chi trả, và họ đã từ chối ông. Đối với tôi nó chẳng phải là lý do, nhưng ông lại quyết tâm tìm mọi cách để giải quyết cái lý do đó nhằm giảm giá thành nước cho người dân chúng tôi.
3 tháng sau ông quay lại và mang theo 1 thông tin mà chẳng ai có thể ngờ được, đó là Bộ Ngoại giao Nhật Bản sẽ hỗ trợ không hoàn lại 1/2 cho dự án. Tất cả vui mừng và tiếp tục hành trình thực hiện ước mơ. Nhưng rồi trên con đường tưởng chừng như đã nhìn thấy đích, một lần nữa họ đã xô ngã ông. Lần này lý do từ chối là “chúng tôi có tiền, chúng tôi muốn tự làm để đẩy nhanh tiến độ dự án”. Họ muốn hoàn thành nhà máy trước năm 2020.
Ông vẫn luôn hỏi tôi vì sao như vậy? tôi cũng đã trả lời với ông là: thực ra 3 năm qua họ chỉ muốn ‘học hỏi’ cái hồ sơ thiết kế và toàn bộ phương án tài chính của ông thôi.
Ông biết không, hôm nay là ngày 16 tháng 8 năm 2019, và tôi vẫn chưa nghe bất kì thông tin nào về xây dựng nhà máy. Ông vẫn có quyền tiếp tục hi vọng vào điều kì diệu là ông có thể tiếp tục thực hiện ước mơ của ông……
Tôi chưa từng gặp một người việt nam nào cống hiến hết mình cho tổ quốc này, nhưng tôi lại gặp ông, một người Nhật Bản đã cống hiến suốt 15 năm cho Đà Nẵng và Việt Nam, để rồi đến lúc ra đi chắc có lẽ ông vẫn đang trăn trở: cảng Liên Chiểu phải làm theo mô hình gì, PPP hay BOT hay BOO…
Tôi thật sự tôn trọng và kính nể nhân cách của ông,
Tôi thật sự tiếc nuối cho ước mơ của ông,
Tôi thật sự hối hận đã không nói những điều này với ông,
Và..tôi thật sự xin lỗi ông.
Vĩnh biệt ông, Bando-san!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here