
Tuần trước, tôi đã viết thư cho Thượng nghị sĩ của mình, Angus King, đề nghị ông tập trung vào ba ưu tiên trong năm mới:
* Chấm dứt các cuộc xâm lược từ nước ngoài
* Công bố hồ sơ Epstein
* Khôi phục các khoản trợ cấp của ACA
Thượng nghị sĩ King đã trả lời tôi, bởi vì ông ấy thực sự rất nghiêm túc trong việc phản hồi thư từ của cử tri. Một trong những điều ông ấy nói là ông ngày càng lo ngại về “khoảng cách ngày càng lớn giữa cánh tả và cánh hữu và sự thu hẹp của tầng lớp trung dung.”
Tôi thấy lập luận này rất nhiều, từ những người tự xưng là “trung dung.” Và tôi nói thật, điều đó làm tôi tức giận. Nó hoàn toàn bóp méo bản chất của thời điểm lịch sử hiện tại.
Đây là những gì tôi đã viết:
Thưa Thượng nghị sĩ King,
Cảm ơn ông về phản hồi gần đây. Một trong những mối quan tâm mà ông nêu ra là về “khoảng cách ngày càng lớn giữa cánh tả và cánh hữu và sự thu hẹp của trung dung.”
Tôi muốn diễn giải lại điều này, vì đó là một sự mô tả sai.
Khi nói về hệ tư tưởng chính trị, trung tâm của phổ chính trị tại Hoa Kỳ phải là Hiến pháp và pháp quyền. Đó là tiêu chuẩn, là nền tảng, là mức tối thiểu của sự đồng thuận mà toàn bộ các cuộc thương lượng và thỏa hiệp chính sách từ cánh hữu đến cánh tả phải được đem ra so sánh và kiểm nghiệm.
Khoảng cách đang hình thành ngày nay không phải là do sự phân cực. Cánh tả và cánh hữu không hề rời xa nhau hơn. Cánh hữu đã lao khỏi biểu đồ, tiến vào chủ nghĩa độc tài bạo lực. Không hề có một cú rẽ tương ứng nào của cánh tả về phía một cuộc cách mạng xã hội.
Phản ứng mạnh mẽ và ngày càng lan rộng của công chúng — hàng nghìn, hàng triệu người biểu tình gọi điện, xuống đường đòi hỏi pháp luật và Hiến pháp phải được tôn trọng — chính chúng tôi mới là trung tâm!
Tôi cũng đã cố giải thích điều này với Dân biểu Jared Golden. Ông ấy thực sự, thực sự muốn coi tôi là một kẻ cực đoan cánh tả. Nhưng tôi chỉ là một người vợ, một người mẹ sống trong một căn nhà gỗ giữa rừng Maine.
Chúng tôi chặt củi để sưởi ấm, thu hoạch si-rô phong từng cây một, con cái chúng tôi làm việc ở các trại nuôi hải sản địa phương. Chúng tôi vô cùng bình thường.
Nhưng những quyền tự do dân sự cơ bản và nền tảng nhất của chúng tôi đang ngày càng bị tấn công. Nếu một đặc vụ ICE không thích cách tôi làm theo chỉ dẫn của họ, họ có thể bắn tôi vào mặt, chửi tôi là “con b**** khốn nạn,” và Tổng thống sẽ nói rằng theo đạo đức của riêng ông ta trong đầu ông ta, điều đó là hợp pháp và tôi đáng bị như vậy.
Như tôi đã hỏi Jared từ nhiều tháng trước: phải đi bao xa về phía cực hữu thì người ta mới bắt đầu tin rằng việc yêu cầu các quan chức được bầu tuân thủ Hiến pháp và pháp quyền lại bị xem là “hoạt động cấp tiến cánh tả”?
Chúng tôi không phải là những kẻ cực đoan cánh tả ngày càng bị phân cực. Chúng tôi là hàng triệu người Mỹ đang yêu cầu sự tuân thủ Hiến pháp và pháp quyền. Chúng tôi đang đòi hỏi mức tối thiểu.
Trung dung (độc lâp) không bao giờ được phép bị thương lượng trượt dần sang phải để biến thành một chế độ độc tài phát xít. Trung dung phải được neo chặt, không khoan nhượng, vào Hiến pháp và pháp quyền. Đây phải là ranh giới của nguyên tắc tuyệt đối.
Đó là lý do tại sao tôi thất vọng mỗi lần ông bỏ phiếu cùng với chế độ. Không phải vì tôi bị phân cực, mà vì ông đang thương lượng với những người hoàn toàn không tin vào trung dung. Ông đang thương lượng với những kẻ khủng bố.
Những gì ông đang chứng kiến hôm nay không phải là một “trung dung đang thu hẹp.” Trên thực tế, trung dung đang lớn lên như một làn sóng dâng cao. Hàng triệu người Mỹ giờ đây nhận thức sâu sắc rằng mọi quyền Hiến định mà họ từng nghĩ là vững chắc đang bị đe dọa bởi một nhóm duy nhất gồm những kẻ cực hữu, khát quyền lực, bạo lực và ngoài vòng kiểm soát.
Vì vậy, nếu trung dung (độc lập) thực sự là điều ông đại diện, tôi có tin tốt cho ông: bây giờ là thời điểm của ông! Trung dung đang lớn nhất từ trước đến nay! Hàng triệu người Mỹ ở đúng trung tâm đang tỉnh táo, cảnh giác và hành động nhiều nhất trong cả một thế hệ. Chúng tôi đang đòi hỏi trung dung tuyệt đối của hệ tư tưởng chính trị — và mức tối thiểu của quản trị chính quyền: khôi phục nền dân chủ Hiến định. Vậy hãy đứng cùng chúng tôi! Nhưng hãy hiểu điều này về trung dung: đó không phải là nơi để thỏa hiệp.





































