
Claire Moses
“Thị trường chứng khoán của chúng ta đã giảm điểm lần đầu tiên vào ngày hôm qua vì Iceland,” tổng thống nói, đề cập đến những biến động thị trường liên quan đến những lời đe dọa liên tục của ông về việc chiếm Greenland. “Vì vậy, Iceland đã khiến chúng ta mất rất nhiều tiền.”
Hôm thứ Tư, Tổng thống Trump đã nhầm lẫn giữa Iceland — một quốc gia Bắc Âu với khoảng 400.000 dân nổi tiếng với núi lửa và sông băng — và Greenland, vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch mà ông đang nhắm đến vì những lý do mà ông và các cố vấn của ông cho rằng bao gồm an ninh của Mỹ, tiếp cận khoáng sản và sự cần thiết về mặt “tâm lý”.
Trong bài phát biểu được theo dõi sát sao tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, ông Trump đã chỉ trích châu Âu và cho rằng thế giới gần như hoàn toàn phụ thuộc vào Hoa Kỳ để có hòa bình và thịnh vượng.
“Tôi đang giúp đỡ châu Âu, tôi đang giúp đỡ NATO, và cho đến vài ngày trước khi tôi nói với họ về Iceland, họ vẫn yêu quý tôi,” ông nói. Tuy nhiên, chính Greenland mới là trung tâm của những căng thẳng xuyên Đại Tây Dương liên quan đến những lời đe dọa liên tục của ông Trump về việc chiếm lãnh thổ này.
“Vấn đề với NATO là chúng ta sẽ luôn ở bên họ, 100%, nhưng tôi không chắc rằng họ sẽ ở bên chúng ta,” tổng thống tiếp tục. “Họ không ở bên chúng ta về vấn đề Iceland, tôi có thể nói với các bạn điều đó. Thị trường chứng khoán của chúng ta đã giảm điểm lần đầu tiên vào ngày hôm qua vì Iceland. Vì vậy, Iceland đã khiến chúng ta mất rất nhiều tiền.” Thị trường đã giảm điểm vào thứ Ba do những căng thẳng về Greenland.
Diễn đàn Kinh tế Thế giới, thông qua Associated Press
Karoline Leavitt, thư ký báo chí Nhà Trắng, phủ nhận việc ông Trump nói sai, trả lời trên mạng xã hội cho một phóng viên đã viết rằng ông dường như đã nhầm lẫn giữa hai quốc gia nhiều lần.
“Không, ông ấy không nhầm lẫn,” bà viết cho phóng viên. “Bài phát biểu bằng văn bản của ông ấy đề cập đến Greenland như một ‘mảnh băng’ vì đó là sự thật. Chỉ có bạn mới là người đang nhầm lẫn mọi thứ ở đây.”
Ông Trump cũng đã nhầm lẫn giữa hai quốc gia này một ngày trước đó, khi phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng trong 90 phút để kỷ niệm ngày ông trở lại nhiệm sở. Ông Trump đã đe dọa áp thuế nặng đối với các quốc gia châu Âu cản trở ông trong việc kiểm soát Greenland. “Ví dụ,” ông nói với các phóng viên trước khi đến Thụy Sĩ, “nếu không có thuế quan, Iceland thậm chí sẽ không thèm nói chuyện với chúng ta về vấn đề này.”
Claire Moses là phóng viên của tờ Times tại London, chuyên đưa tin về các tin tức nóng hổi và thịnh hành.
Một phiên bản của bài báo này xuất hiện trên báo in ngày 22 tháng 1 năm 2026, Mục A, Trang 10 của ấn bản New York với tiêu đề: Gọi là Iceland hay Greenland; thì trời vẫn lạnh.
Nguồn : The New York Times








































