Trump lắc lư và nhún nhảy theo nhạc trong 39 phút trong tập phim thị trấn kỳ lạ

0
5
Vào ngày 14 tháng 10, cựu tổng thống Donald Trump đã phải cắt ngắn buổi họp thị trấn tại Oaks, Pa., nhưng vẫn ở lại sân khấu trong nửa giờ và lắc lư theo nhạc nền. (Video: Alisa Shodiyev Kaff/The Washington Post, Ảnh: Jabin Botsford/The Washington Post)

Washington Post
Phó Tổng thống Kamala Harris đã gọi Trump, 78 tuổi, là không ổn định và đặt câu hỏi về sự nhạy bén về mặt tinh thần của ông.

Marianne LeVine
Cập nhật ngày 15 tháng 10 năm 2024 lúc 1:08 sáng theo giờ miền Đông Hoa Kỳ
OAKS, Pa. — Cuộc họp thị trấn do Thống đốc Nam Dakota Kristi L. Noem (Đảng Cộng hòa) điều hành bắt đầu bằng các câu hỏi từ những người tham dự được chọn trước cho cựu tổng thống. Donald Trump đưa ra những câu trả lời quanh co về cách ông sẽ giải quyết vấn đề khả năng chi trả nhà ở và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ. Nhưng mọi chuyện đột nhiên chuyển hướng sau khi hai người tham dự cần được chăm sóc y tế.

Và thế là Trump, sau khi đùa cợt hỏi đám đông rằng “có ai muốn ngất xỉu không”, đã có một cách tiếp cận khác.

“Chúng ta đừng hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa. Chúng ta chỉ cần nghe nhạc thôi. Hãy biến nó thành một lễ hội âm nhạc. Ai mà muốn nghe câu hỏi chứ, đúng không?” ông nói.

Trong 39 phút, Trump lắc lư, nhún nhảy — đôi khi dừng lại để nói — khi ông biến sự kiện thành một buổi nghe nhạc gần như trong phòng khách với những bài hát yêu thích của mình từ danh sách phát nhạc tự biên soạn của ông.

Ông đã chơi chín bản nhạc. Ông đã nhảy. Ông bắt tay mọi người trên sân khấu. Ông chỉ vào đám đông. Noem đứng cạnh ông, gật đầu và nắm chặt tay. Trump vẫn đứng nguyên trên sân khấu, từ từ di chuyển qua lại. Ông đã trả lời xong các câu hỏi trong đêm.

“Lễ hội tình yêu hoàn toàn tại hội trường PA! Mọi người đều phấn khích đến mức ngất xỉu nên @realDonaldTrump đã chuyển sang nghe nhạc”, người phát ngôn của chiến dịch Steven Cheung đã viết trên X. “Không ai muốn rời đi và muốn nghe thêm nhiều bài hát từ danh sách phát nhạc nổi tiếng của DJT Spotify!”

Trump từ lâu đã ám ảnh về danh sách phát nhạc của mình và các trợ lý thường mô tả ông làm DJ riêng trên máy bay vận động tranh cử hoặc tại sân hiên Câu lạc bộ Mar-a-Lago của ông ở Florida. Ông cũng đã khiến các nghệ sĩ âm nhạc tức giận — chẳng hạn như Celine Dion — những người đã yêu cầu ông ngừng phát nhạc của họ tại các cuộc vận động tranh cử của mình.

Khi Trump đứng trên sân khấu trong bộ vest quá khổ và cà vạt đỏ tươi, lắc lư qua lại, gần như thể ông đang quay ngược về quá khứ hàng thập kỷ trước. Quyết định cắt ngắn phần hỏi đáp của hội trường thị trấn và thay vào đó để đám đông ở lại để nghe những bài hát yêu thích của ông là một động thái khá kỳ lạ, vì cuộc bầu cử chỉ còn cách 22 ngày nữa. Phó Tổng thống Kamala Harris đã gọi Trump, 78 tuổi, là không ổn định và đặt câu hỏi về sự nhạy bén về mặt tinh thần của ông.

Phó Tổng thống Kamala Harris cho biết vào ngày 14 tháng 10 rằng cựu tổng thống Donald Trump “ngày càng không ổn định và mất trí” trong một cuộc vận động tranh cử ở Erie, Pa. (Video: The Washington Post, Ảnh: Justin Merriman/The Washington Post)
Một số người trong đám đông bắt đầu rời đi. Một số nhìn xung quanh, tự hỏi liệu ông đã nói xong trong đêm nay chưa và buổi khiêu vũ — hay lắc lư — sẽ kéo dài bao lâu nữa. Nhiều người vẫn cầm máy ảnh và theo dõi Trump thưởng thức âm nhạc, đôi khi nhìn sang màn hình bên cạnh đang chiếu video James Brown hát “It’s a Man’s Man’s Man’s World” và Sinéad O’Connor biểu diễn “Nothing Compares 2 U”.

Buổi tối bắt đầu diễn ra theo một hướng khác khi một người đàn ông dường như ngất xỉu trong đám đông. Trump dừng lại lời phát biểu của mình. Những người tham dự đã quạt cho người đàn ông đó và bắt đầu hát “God Bless America”. Khi người đàn ông đó đang chờ được cấp cứu, Trump trầm ngâm: “Trong khi chúng ta đang chờ đợi. Vậy là chúng ta đã có một buổi tối tuyệt vời. Và tôi không biết liệu họ có thể nhanh chóng đưa bài hát này lên không, nhưng nếu họ có thể làm việc thực sự nhanh chóng ở hậu trường trong khi chúng ta đang chờ đợi. ‘Ave Maria.'” Bài hát bắt đầu phát.

Sau đó, Trump tiếp tục. Vài phút sau, một người tham dự khác cần được chăm sóc y tế. Trump lại dừng lại. “Hãy từ từ, bác sĩ”, ông nói, và “Ave Maria” lại bắt đầu phát. Sau đó, Trump nói đùa với đám đông: “Còn ai muốn ngất xỉu không? Hãy giơ tay lên. Chúng ta hãy làm ngay bây giờ”.

Sau đó, Trump nhắc đến một biểu đồ thống kê về nhập cư mà ông cho là đã cứu mạng mình: “Biểu đồ yêu thích nhất mọi thời đại của tôi. Và hãy nghe Pavarotti hát ‘Ave Maria’. Họ đã tặng tôi ‘Ave Maria’ mà không có giọng hát”. Sau đó, ông chỉ vào một cặp vợ chồng Ngôi sao Vàng có con trai đã hy sinh trong trận chiến và nói: “Đó là dành cho con trai của ông, hãy đứng lên”.

Ông quay lại nói ngắn gọn về cuộc bầu cử và tầm quan trọng của việc giành chiến thắng ở Pennsylvania. Sau khi Noem đưa cho Trump lựa chọn kết thúc “bằng một bài hát cụ thể” hoặc trả lời “hai câu hỏi nhanh nữa”, ông nói với một trong những phụ tá của mình: “Vậy Justin, sao không thử một cặp đôi thực sự xinh đẹp và chúng ta sẽ ngồi xuống và thư giãn”.

Đã đến lúc nghe “Time to Say Goodbye” của Andrea Bocelli. Sau khi nghe James Brown, Trump bắt đầu nói tiếp, như thể nhớ rằng ông vẫn đang ở một sự kiện được coi là hội trường thị trấn.

“Đây là cuộc bầu cử quan trọng nhất trong lịch sử đất nước chúng ta”, Trump nói, một lần nữa cáo buộc đảng Dân chủ biến cuộc bầu cử thành vũ khí. Nhưng sau đó, ông lại quay lại với âm nhạc của mình.

“Hai người đã ngã xuống là những người yêu nước, và chúng tôi yêu họ, và vì họ mà chúng tôi đã có một số bản nhạc hay, phải không?” anh ấy hỏi. “Vậy thì hãy chơi ‘YMCA!’ Tiến lên. Hãy chơi thật hay và thật to!”

“Chúng ta bắt đầu thôi, mọi người,” Noem xen vào.

Đám đông reo hò và nhảy theo bài hát Village People từ những năm 1970, bài hát ca ngợi văn hóa du ngoạn của người đồng tính. Noem giơ tay lên thành hình chữ “Y”. Khi bài hát kết thúc, Trump lẩm bẩm những từ “Nobody’s leaving” (Không ai rời đi).

“Nobody’s leaving (Không ai rời đi). Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không ai rời đi cả. Tiếp tục đi”, ông nói, trong khi phiên bản “Hallelujah” của Rufus Wainwright được phát tiếp theo. “Được rồi, bật nhạc lên! Bật lên nào. Bài hát tuyệt vời!”

Sau đó là “Nothing Compares 2 U” của Sinéad O’Connor. “An American Trilogy” của Elvis Presley. “Rich Men North of Richmond” của Oliver Anthony. Trump đứng dậy và lắc lư.

Khi “November Rain” của Guns N’ Roses vang lên, ông bước xuống sân khấu. Ông nói chuyện với những người tham dự trên đường ra ngoài, trong khi “Memory” từ vở nhạc kịch “Cats” được phát ở phía sau.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here