Peter Wehner, ngày 31 tháng 10 năm 2025
Ảnh của Trump
Chip Somodevilla / Getty.
Hãy nói với Donald Trump điều này: Ông ta chưa bao giờ cố gắng che giấu sự độc ác, sự vô pháp luật, hay mong muốn gây đau khổ cho người khác. Những điều này đã được thể hiện rõ ràng khi ông ta tham gia vào một âm mưu nhiều phần nhằm lật ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 và đứng nhìn đám đông ủng hộ tìm cách treo cổ phó tổng thống của ông ta. Những điều này cũng được thể hiện hàng ngày trong chiến dịch trả thù năm 2024 của ông ta. Tuy nhiên, hơn 77 triệu người Mỹ đã quyết định rằng ông ta là người mà họ muốn giao phó trách nhiệm chăm sóc quốc gia này.
Đối với nhiều người Mỹ hơn, và đối với nhiều Cơ đốc nhân Tin Lành hơn, Trump là người đại diện cho thời đại chúng ta. Đạo đức của ông ta cũng là của họ. Sự tha hóa của ông ta cũng vậy. Và đối với những ai trong chúng ta, những người khi còn trẻ, từng tôn thờ nước Mỹ như một thành phố rực rỡ trên đồi, một quốc gia của các quốc gia, “niềm hy vọng cuối cùng, tốt đẹp nhất của trái đất”, thì đây quả là một giai đoạn đầy đau thương. Nước Mỹ đã đánh mất định hướng đạo đức; kết quả là, nó cũng đánh mất vị thế đạo đức trên thế giới.
Một bức màn đen tối đang bao trùm đất nước chúng ta. Và việc tránh né những điểm mù của chế độ độc tài ngày càng trở nên khó khăn hơn.
Trump đang trong quá trình xây dựng lực lượng bán quân sự của riêng mình. Ông ta đang viện dẫn các quyền lực thời chiến để trục xuất người dân mà không qua thủ tục tố tụng hợp pháp, thậm chí còn gợi ý rằng công dân Mỹ có thể bị đưa đến các nhà tù nước ngoài. Ông ta đã triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia đến các thành phố bất chấp sự phản đối của các quan chức địa phương. Trong bài phát biểu trước quân đội Mỹ tại Nhật Bản, ông ta cảnh báo: “Nếu chúng ta cần nhiều hơn Vệ binh Quốc gia, chúng ta sẽ điều động nhiều hơn Vệ binh Quốc gia.”
Trump đã ám chỉ rằng ông ta sẵn sàng viện dẫn Đạo luật Chống Nổi loạn, một đạo luật năm 1807 cho phép tổng thống triển khai quân đội tại Hoa Kỳ. Và ông ta đã tuyên bố, mà không có căn cứ pháp lý, rằng ông ta có quyền ra lệnh cho quân đội giết chết ngay lập tức những người bị nghi ngờ buôn lậu ma túy trên các tàu thuyền ngoài khơi Nam Mỹ. (Chính quyền vẫn chưa đưa ra bằng chứng để chứng minh cho tuyên bố của mình rằng những cá nhân bị giết là thành viên băng đảng hoặc các tàu thuyền đó đang vận chuyển ma túy.)
Về tác giả
Peter Wehner là một cây bút cộng tác của tờ The Atlantic.

































