Đừng mất thì giờ bàn đến chuyện “đối thoại”

0
144
   
Song Chi

Với một nhà nước độc tài độc đảng đang nắm trọn quyền lực trong tay như nhà nước cộng sản VN, không bao giờ có chuyện họ chấp nhận “đối thoại” với những người nói khác ý đảng, ý nhà nước (chỉ mới là khác ý chứ chưa nói đến chuyện hoàn toàn đối lập). Như hầu hết những nhà nước độc tài khác, họ sẽ chỉ ngồi vào bàn đối thoại khi nào sức ép từ người dân, từ các phong trào đòi tự do dân chủ đủ mạnh và khi họ không còn cách nào khác. Còn khi họ vẫn còn đang ở thế trên, quyền lực chưa bị suy suyển, và nói đến chuyện “đối thoại” như kiểu ban ơn thì đừng mất thì giờ mà bỏ công tính đến chuyện đối thoại, góp ý với họ.
Ngay cả khi nếu có một cá nhân quan chức, chính khách nào đó thật sự có “thiện chí” đối thoại thì ông ta/bà ta cũng không thể tư ý làm điều đó nếu không được Bộ Chính trị “cho phép”!
Đó là chưa nói đến thành tích nói một đằng, làm một nẻo từ xưa đến nay của đảng cộng sản VN. Cứ nhìn cách họ tiếp tục giam giữ, bắt bớ, sách nhiễu, đàn áp những người bất đồng chính kiến và thân nhân, đàn áp ngay cả những người dân thường chỉ vì người dân lên tiếng đòi quyền lợi chính đáng hoặc đòi trả lại môi trường sống trong lành thì đủ rõ.
Cho nên đừng mất thì giờ bàn đến chuyện “đối thoại” bây giờ, cũng sẽ giống như những chuyện kiến nghị, gửi đơn yêu cầu…các kiểu thôi.

Advertisement
   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here