Cướp đất Nhà thờ Thủ Thiêm – Dòng Mến Thánh giá và những thủ đoạn mạt hạng của bọn vô liêm.

5
92
Ngọc Tuyên Đàm

Hơn 4 thập niên qua, đã quá nhiều những chuyện đập chùa, phá nhà thờ, xô Phật, đạp Chúa rồi, mà kẻ thủ ác là bọn bất lương, bọn tam vô, nên bài viết ngắn này, cá nhân hoàn toàn không đi sâu vào việc thống kê, hay vạch trần tội ác này. Mà bài biết chỉ ra những thử đoạn mạt hạng có toan tính rất cụ tỉ của bọn đê tiện ấy, trước khi chúng muốn cướp, phá nhà thờ hay chùa, chẳng hạn.

Tờ Thanh Niên Online hôm 25/7 loan tin: “Vận động Nhà thờ Thủ Thiêm giao đất làm đường ven sông Sài Gòn”. Đó cũng là tựa bài viết của nhà báo Trung Hiếu, mở đầu tác giả viết: “Chủ tịch UBND TP.HCM giao một Phó chủ tịch UBND TP.HCM với UBND Q.2 tiếp xúc, vận động đại diện Nhà thờ Thủ Thiêm, Dòng mến Thánh giá Thủ Thiêm bàn giao mặt bằng thi công tuyến đường ven sông Sài Gòn…”

Đọc đến đây thôi, người đọc đã hiểu Chủ tịch UBND TP.HCM đương nhiệm chính là ông Nguyễn Thành Phong. Còn P.CT UBND TP.HCM thực hiện việc “vận động” này thì bài báo chưa (không) nói rõ tên. Nếu ai là con chiên, cho dù lương dân chăng nữa, nhưng có dõi theo chuyện Bí thư TP.HCM, ông Nguyễn Thiện Nhân đến chúc Tết nhà thờ Thủ Thiêm, Dòng Mến Thánh giá, hồi tháng 2 Dương lịch vừa qua, thì sẽ không cần đọc thêm, nhưng vẫn hiểu: tuyệt đối không phải là P.CT UBND TP.HCM, ông Huỳnh Cách Mạng sẽ nhận “trọng trách” đi “thực hiện việc “vận động””, mà sẽ là một P.CT UBND khác làm việc này, như ông Võ Văn Hoan, chẳng hạn.

Bởi vì sao? Bởi đây là chiêu trò hạ lưu, đê tiện của bọn ác nhân khi bè đảng của chúng tính toán để ra tay thủ ác: Kẻ Đấm Đứa Xoa. XUYÊN SUỐT BÀI BÁO “Vận động Nhà thờ Thủ Thiêm giao đất làm đường ven sông Sài Gòn” HOÀN TOÀN KHÔNG NHẮC ĐẾN ÔNG BÍ THƯ TP.HCM, ÔNG NGUYỄN THIỆN NHÂN, HAY CHUYỆN ÔNG BT ĐẾN CHÚC TẾT NHÀ THỜ THỦ THIÊM… GẦN 6 THÁNG TRƯỚC. (1)

Gần 6 tháng trước, ngày 4/2/2019, tờ VnExpress, có bài viết của tác giả Hữu Công, tựa: “TP HCM giữ lại Dòng Mến Thánh giá và Nhà thờ Thủ Thiêm”. Tác giả cho biết: “Trao đổi với VnExpress chiều 4/2, Phó chủ tịch UBND TP HCM Huỳnh Cách Mạng cho biết hướng giải quyết sắp tới của thành phố là giữ lại các công trình chính yếu của Dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm và Nhà thờ Thủ Thiêm hơn trăm năm tuổi trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2).”

Bài báo nói rõ “Các công trình chính yếu của Dòng Mến Thánh giá và Nhà thờ Thủ Thiêm hơn trăm năm tuổi trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ được giữ lại”. Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cũng thông báo hướng giải quyết này, khi BT cùng đoàn tùy đã có buổi đến thăm và chúc Tết Dòng Mến Thánh Giá và Nhà thờ Thủ Thiêm. Ông P.CT Huỳnh Cách Mạng còn nói thêm: “Riêng một số khu vực lân cận sẽ xem xét chỉnh trang cho phù hợp với quy hoạch, đảm bảo mỹ quan đô thị”.

TƯƠNG TỰ, XUYÊN SUỐT BÀI BÁO “TP.HCM giữ lại Dòng Mến Thánh giá và Nhà thờ Thủ Thiêm” NÀY, TUYỆT NHIÊN KHÔNG HỀ NHẮC ĐẾN ÔNG CHỦ TỊCH UBND TP.HCM, ÔNG NGUYỄN THÀNH PHONG. (2)

Đến đây, chắc có lẽ, không cần phải phân tích gì thêm nữa, về những chiêu trò mạt hạng, đê tiện của bọn quan chức đứng đầu TP.HCM: chúng tính toán rất cẩn thận, cụ tỉ chỉ để đạt mục đích gạt dân, lừa Thần, Thánh hòng cướp đất. Ôi thật nhục nhã biết bao, một GS Kinh tế, du học trời Tây, thêm một Tiến sĩ Kinh tế, cả 2 đều từng là những người được gọi Thầy, mà giờ đây chỉ dùng trí tuệ ấy: gạt dân, cướp đất. Ôi, đừng hỏi vì sao, nền giáp dục nước nhà tan nát, khi những kẻ cướp lại làm Thầy.

Trong tác phẩm Chí Phèo, cố nhà văn Nam Cao từng phác họa một tên Bá Kiến, một kẻ gian ác mà có thể coi cốt lõi sự ác này là tiền thân của cộng sản hôm nay. Tác giả của Lão Hạc, khi mô tả thủ đoạn đê tiện mạt hạng của Bá Kiến: Hãy ngấm ngầm đẩy hắn xuống sông, rồi cứu hắn lên để hắn cảm ơn. Hay tác giả mô tả tâm địa của Bá Kiến đi đòi nợ: Đập bàn đập ghế lấy cho được 5 đồng, rồi vứt lại 5 hào vì thương anh túng quá!

Quý vị hãy khắc nhớ hai điều từ nội tâm, từ suy nghĩ của Bá Kiến là có thể nhận diện được sự gian ác đến từ Nhà nước với Slogan: “Của do, do dân và vì dân”. Tôi không dùng từ “khẩu hiệu” mà mượn từ “slogan”, với hàm ý Nhà nước cùng câu slogan quảng cáo ấy, giống như bọn con buôn, mà ở đây chúng buôn dân, bán nước, buôn Thánh bán Thần, bất ác bất tác.

Câu chuyện “Vận động Nhà thờ Thủ Thiêm giao đất làm đường ven sông Sài Gòn” của nhà cầm quyền, cùng thời điểm hệ thống loa phường phát đi thông điệp: “Tự do tôn giáo ở VN là 100%”, điều này càng tô trét thêm lên bộ mặt nhếch nhớp, bẩn thỉu của đảng phái cai trị mà thôi

Đàm Ngọc Tuyên

Chú thích:
(1) https://m.thanhnien.vn/…/van-dong-nha-tho-thu-thiem-giao-da…

(2)
https://vnexpress.net/…/tp-hcm-giu-lai-dong-men-thanh-gia-v…

5 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here